Nghe lầm tên người chết, bị phạt vạ 25 triệu đồng

havan |

Ông Pi về đến nhà chưa được bao lâu thì thấy đám người nhà Ơch kéo đến dùng gậy gộc và vật nặng đập phá tài sản.

TAND tỉnh Gia Lai vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt phúc thẩm đối với 3 bị cáo đều ở làng Amo (xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, Gia Lai) là Kpuil Ơch (25 tuổi) 15 tháng tù giam, Rơ Châm Toàn (21 tuổi) 12 tháng tù giam, Kpuil Broih 12 tháng tù treo vì tội “cố ý hủy hoại tài sản”.

Chiều 8/10/2009, ông Rah Lan Pi (làng Amo) đến viếng đám tang bà Kpuih Phing, chết do uống thuốc sâu tự tử. Tại đám tang, sau khi thấy mặt người chết, ông Pi đã ngạc nhiên bật thành tiếng bởitrướcđóông nghĩ rằng người chết là bà Khôi (em gái bà Phing đồng thời là mẹ Ơch). Lời này đã lọt đến tai Ơch, Ơch cho rằng ông Pi trù mẹ mình chết nên sau khi mai táng người dì ruột xong, Ơchbảo mẹ là bà Khôi mời già làng, trưởng thôn đến gặp ông Pi giải quyết.

Họ yêu cầu ông Pi phải xin lỗi và chịu phạt vạ 10 triệu đồng để cúng theo tập tục. Ông Khôi biết mình có lỗi nên đã đồng ý. Đến lúc này có người lại tát nước theo mưa, đó là Rơ Châm Toàn, Kpuil Broih- em ruột Ơch đã cùng đòi ông Pi phải chịu phạt vạ đến 20 triệu đồng mới chịu cho qua.

Ông Pi không đồng ý vì số tiền đó ngoài sức lo liệu của ông nên đã bỏ về. Ông Pi về đến nhà chưa được bao lâu thì thấy đám người nhà Ơch kéo đến dùng gậy gộc và vật nặng đập phá tài sản (ước tínhthiệt hại 3 triệu đồng). Sự việc sau đó được cơ quan công an can thiệp và bắt giữ những người quậy phá.

Tuy nhiên sau đó, ông già Pi tội nghiệp vẫn phải chịu phạt vạ theo lệ làng đến 25 triệu đồng. Trong đó, dân làng Amo đã mua trâu bò, rượu cúng hết 10 triệu đồng,15 triệu đồng còn lại được giao cho gia đình bà Phing và bà Khôi sử dụng.

Theo Yến Viễn

VTC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại