Mơ ước của gã sát nhân Hà Thành

lananh |

Hắn chỉ có một ước mơ duy nhất là sớm được trở về ngôi nhà trên phố cổ Hà Nội.

“Giờ đây tôi chỉ có một ước mơ duy nhất là sớm được trở về với ngôi nhà thân yêu của mình trên phố cổ Hà Nội, được sum họp với gia đình, mỗi chiều cùng vợ con dạo quanh Bờ Hồ, mua tặng con món đồ chơi ngộ nghĩnh...”, phạm nhân Lê Quang Hưng (25 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang thụ án chung thân về tội “Giết người” tại Trại giam số 6 (Nghệ An) ngậm ngùi tâm sự. Những niềm vui rất đỗi bình dị đó giờ vượt xa tầm tay Hưng.

Cuộc truy sát kinh hoàng dưới chân cầu Long Biên

Hơn 3 năm đã trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ án mạng kinh hoàng dưới chân cầu Long Biên khiến một thanh niên thiệt mạng, còn Lê Quang Hưng và đám bạn du thủ du thực phải vào tù, nhưng phạm nhân này vẫn hoảng sợ khi nhắc về vụ án ấy.

Thời điểm đó, Hưng đã có vợ con nhưng bản chất giang hồ khiến hắn ta không chịu làm ăn mà lại đi kiếm tiền bằng nghề “bảo kê” cho đám bạn chuyên bán lẻ heroin

Một ngày, hai thằng bạn chí cốt của Hưng bị công an bắt giữ khi đang bán lẻ “hàng trắng” cho con nghiện. Nghi ngờ Nguyễn Bảo Long (20 tuổi, ở quận Long Biên) chỉ điểm cho công an, Hưng rắp tâm lên kế hoạch báo thù. Sở dĩ Hưng đoán chắc là Long bởi trước đây giữa Long và nhóm bạn của Hưng từng xảy ra xích mích, tuy chưa đến độ phải dằn mặt nhau nhưng cũng nhiều lần lời qua tiếng lại.

Trưa 15-10-2007, Hưng cùng 6 “chiến hữu” tụ tập ăn nhậu tại nhà một người bạn là Ngô Ngọc Minh. Trên bàn nhậu, Hưng đã trình bày mối nghi ngờ đối với Long rồi bàn bạc cả bọn sẽ "thanh trừng" Long để rửa hận cho bạn. Lập tức “sáng kiến” của Hưng được cả nhóm hưởng ứng và chúng đã hùng hổ vác hung khí đi tìm Nguyễn Bảo Long để “hỏi tội”.

Chiều cùng ngày, nắm được thông tin Long đang ngồi uống bia cùng mấy người bạn ở cầu Long Biên, nhóm của Hưng lập tức phóng xe máy áp tới. Hưng với con dao thủ sẵn và một đối tượng tên Lai trang bị búa đinh, cả hai đeo khẩu trang bịt kín mặt xông tới chỗ Nguyễn Bảo Long đang ngồi uống bia. Mấy đồng bọn khác thì được giao nhiệm vụ đứng phía ngoài nổ xe máy chờ sẵn để tẩu thoát.

Thấy bọn Hưng dao búa xông thẳng vào đánh Long, mọi người trong quán bia đứng dậy hô hoán kêu cứu, Long bỏ chạy nhưng liên tiếp bị vấp ngã. Hưng cầm dao rượt theo Long truy sát đến cùng. Thấy Long ngã gục, hai người bạn của Long là Hồ Đức Dũng và Lê Duy Khánh chạy ra can ngăn cũng bị dính dao của Hưng. Gây án xong, cả bọn vứt hung khí lại hiện trường rồi cùng nhau tẩu thoát. Kết cục nạn nhân Hồ Đức Dũng tử vong, còn Nguyễn Bảo Long và Trần Duy Khánh thương tích nặng.

Ăn năn không cứu chuộc được lỗi lầm

Gây án xong, Hưng vô cùng hoảng sợ. Như con thú chạy cùng đường, Hưng về nhà thú nhận hết tội trạng với gia đình. Hắn cho rằng thực ra hắn chỉ có ý định cảnh cáo Long nhưng lúc ấy, cả bọn đã uống rượu ngà ngà say, lại gặp lúc nạn nhân hoảng hốt bỏ chạy nên hắn đuổi theo truy sát.

Trong lúc Long gục xuống, thấy hai người bạn của Long từ phía sau lao đến ứng cứu, Hưng vung dao như một phản xạ, không ngờ, vết đâm khiến một thanh niên thiệt mạng. Vợ Hưng khi ấy vừa mới sinh con trai được 3 tuần, chịu cú sốc quá lớn, khóc cạn nước mắt nhưng người vợ trẻ khuyên Hưng nên ra công an đầu thú.

Thương vợ, Hưng từ bỏ ý định trốn truy nã để ra đầu thú, và khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải. Gia đình Hưng cũng chạy vạy bằng mọi cách để có tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe cho các nạn nhân để mong Hưng có được giảm án. Nhưng với vai trò kẻ chủ mưu cầm đầu, cũng là kẻ trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội nguy hiểm nhất, Lê Quang Hưng vẫn bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt mức án tử hình về tội “Giết người”.

Hưng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng đã bị Tòa phúc thẩm TAND TC tại Hà Nội bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm. 2 năm hồi hộp chờ tin được ân xá, cuối cùng may mắn mỉm cười với Lê Quang Hưng khi hắn được giảm án xuống tù chung thân. Ngày được tháo cùm chân, được chuyển ra khỏi buồng giam tử tù của Trại tạm giam số 1 Công an TP.Hà Nội về thụ án ở Trại giam số 6 ở Thanh Chương (Nghệ An), Hưng bật khóc như một đứa trẻ. Hắn đã hiểu được giá trị quý báu của tự do và sự sống khi vừa bước chân từ cõi chết trở về.

Trắc trở ngày về...

Ở Trại giam số 6, Hưng được phân bổ về phân trại K1, phân công lao động tại xưởng chế tác mi giả. Công việc ở đây nhẹ nhàng, nhàn hạ nhưng đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì nên cũng là một thử thách lớn đối với Hưng - một “công tử Hà thành” cả đời chưa từng lao động. Ban đầu hắn ta còn khá vụng về, bàn tay cứ lóng nga lóng ngóng nhưng giờ thì đã quen công việc này, hắn đang phấn đấu nỗ lực để vượt chỉ tiêu được giao như những anh em phạm nhân khác. Hắn hiểu, chỉ có một con đường duy nhất là cải tạo thật tốt thì mới có cơ may được trở về sum họp cùng vợ con, gia đình.

Nhắc đến vợ con và hai chữ thân thương “gia đình”, mắt Hưng chợt đỏ hoe. Hắn nghẹn ngào kể về H., người vợ xinh đẹp, nết na nhưng duyên số run rủi lại vướng vào "lưới tình" của người chồng tội lỗi. Ngày hắn gây án, người vợ trẻ chưa kịp hân hoan với niềm hạnh phúc vì sinh được cho chồng quý tử thì H. đã mang cái “án” là vợ của một tử tù.

Gần 4 năm trôi qua, H một mình tần tảo nuôi con bằng nghề bán hàng cho một siêu thị điện thoại di động, dành dụm đồng nào lại quà cáp thăm nuôi chồng. Mỗi lần được vợ thăm nuôi, Hưng cảm động, hắn hiểu rằng phải có tình yêu chồng thế nào mới khiến người con gái Hà thành yếu liễu đào tơ như H vượt chặng đường gần 400 cây số từ Hà Nội đến gặp chồng chốc lát rồi về.

Hưng ngậm ngùi tâm sự, hắn mới thụ án được gần 4 năm. 4 năm tù quá dài với một đời người nhưng lại chưa thấm tháp gì với cái án tù chung thân đằng đẵng mà Hưng đang “cõng”. Hắn biết mình phải cải tạo hàng chục năm nữa mới có cơ may giảm án từ tù chung thân xuống tù có thời hạn, rút ngắn con đường về với gia đình.

Hưng nhớ ngôi nhà thân yêu của mình trên phố Mã Mây, đi bộ chưa đầy 5 phút đã tới Bờ Hồ và khao khát được cùng vợ con đi dạo phố, mua cho con những món quà... Những mơ ước đơn giản tưởng như bất kỳ người đàn ông nào cũng dễ dàng làm được cho vợ con mình thì với Hưng bây giờ, đã trở thành xa lắc vì trả giá cho tội ác...

Theo 24h.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại