Lật mặt những “tú ông” trá hình chủ quán cà phê

lananh |

Được Cường rủ đi Móng Cái chơi, các cô gái vui vẻ đi mà không biết rằng bị Cường bán cho chị gái mở “động mại dâm” ở Trung Quốc...

Ngày 24/12, sau nhiều giờ đấu tranh, hai đối tượng Nguyễn Hùng Cường, 30 tuổi, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội) và Đỗ Văn Thanh, 20 tuổi, trú tại huyện Hoài Đức (Hà Nội) mới khai về những cuộc lừa bán các cô gái Việt Nam sang nước ngoài làm gái mại dâm.

Trước đó, đêm 23/12, các tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm Công an quận Hà Đông (Hà Nội) bất ngờ đột kích vào 2 địa điểm, bắt khẩn cấp hai đối tượng là những mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán phụ nữ từ Việt Nam, qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) sang Trung Quốc.

Những cuộc chạy trốn

Hai lần tìm cách trốn thoát, một lần bị tú bà phát hiện, cho đàn em đánh đập dã man và ép đi tiếp khách liên tục khiến Trần Thị T., 22 tuổi, trú tại huyện Tân Lạc (Hòa Bình) bị ám ảnh. Bởi vậy, phải động viên nhiều lần, T. mới kể cho các trinh sát nghe về cuộc trốn chạy của em.

Sau hơn 4 tháng lưu lạc bên xứ người, với sự nỗ lực của bản thân về khát vọng trốn thoát khỏi cuộc sống bán dâm ở Đông Hưng (Trung Quốc), nhờ sự giúp đỡ của cặp vợ chồng người Trung Quốc, T. mới trốn được về Việt Nam.

T. kể rằng, đầu năm 2010, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, em đã xuống khu vực Hà Đông xin việc làm, bán cà phê cho một quán giải khát. Chủ quán tên là Thanh, có chơi với một thanh niên tên là Cường. Xa quê, lại thấy Cường thường xuyên quan tâm nên T. rất tin tưởng. Bởi vậy, làm ở quán chưa được 1 tháng, nghe Cường nói chuẩn bị đi Móng Cái chơi, rủ đi cùng thì T. đã đồng ý bởi em chưa được đi xa bao giờ. Trước khi đi, Cường có đưa T. qua nhà để lấy quần áo, sau đó 2 người ra Bến xe Mỹ Đình để bắt xe đi Móng Cái (Quảng Ninh).

T. không ngờ rằng, khi sang đến Đông Hưng (Trung Quốc), Cường đã bán cô cho chị gái mình với giá 10 triệu đồng. Chỉ đến khi Cường đã về, nghe chị gái Cường nói, phải chăm chỉ lao động, tiếp nhiều khách để sớm hoàn vốn thì T. mới thực sự biết mình bị lừa bán. T. bị bà chủ đưa đến nhiều nhà thổ khác nhau để tiếp khách.

Lần chạy trốn đầu tiên, T. may mắn mượn được điện thoại của khách quen, gọi về nhà hẹn bố sang đón. Ba ngày sau, khi đi tiếp khách, T. hẹn được bố và chú sang đón tại một địa điểm gần nơi cô bán dâm. Thế nhưng, vừa mới lên xe buýt đi được khoảng 15 phút, cô thấy một nhóm người mang theo hung khí, chặn xe và lôi tuột xuống xe. Sau đó, T. bị bà chủ sai đàn em đánh đập, hành hạ và bắt đi tiếp khách nhiều hơn nhưng cũng quản lý chặt chẽ hơn.

Tuy nhiên, ý nghĩ phải trốn về Việt Nam vẫn luôn làm T. trăn trở. Và cơ hội may mắn đã đến, sau một lần gặp một người khách tốt bụng, anh này đã đưa T. về nhà mình rồi tạo điều kiện cho cô trốn về Việt Nam. Về đối tượng gây án, T. chỉ biết tên là Thanh và Cường ở khu vực có nhiều hàng bán cà phê ở Hà Đông.

Hai đối tượng buôn người đang bị tạm giữ.

Cùng thời điểm này, các trinh sát cũng nhận được đơn trình báo của Hà Thị H., 24 tuổi, trú tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ), về việc bị hai thanh niên là Cường và Thanh lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Khi đó, cũng tương tự như T., do hoàn cảnh khó khăn, H. đã xuống Hà Nội làm nghề bán cà phê và gặp Thanh và Cường. Chỉ ít ngày sau, khi Thanh và Cường rủ H. đi cửa khẩu Móng Cái chơi với lý do vừa mở cửa hàng ở đó, H. đã đồng ý. Sau đó, cũng với kịch bản cũ như của T., H. đã bị hai đối tượng lừa bán sang Trung Quốc. Lợi dụng sơ hở của chủ và các đối tượng bảo kê, H. đã trốn thoát khỏi nơi tiếp khách, được một đôi vợ chồng người bản địa cho ở nhờ và sau đó đưa về Việt Nam.

Truy tìm những tú ông trá hình chủ quán cà phê

Ngay sau khi nhận đơn trình báo của 2 cô gái trẻ, Công an quận Hà Đông đã giao cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Công an các phường trên địa bàn rà soát những người có liên quan đến kinh doanh quán cà phê để tìm hai thanh niên có tên Thanh và Cường như bị hại đã mô tả. Mặt khác, các tổ trinh sát Hình sự Công an quận Hà Đông đã rà soát các đối tượng hình sự trong diện quản lý trên địa bàn để tìm đối tượng.

Qua rà soát, các trinh sát thấy nổi lên hai đối tượng nghi vấn là Nguyễn Hùng Cường và Đỗ Văn Thanh. Cường đã có 2 tiền án còn Thanh có 1 tiền án, cả hai đều là đối tượng nghiện ma túy và đều có thời gian kinh doanh cửa hàng cà phê, có lúc chỉ làm quản lý cho các quán. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định, thời điểm T. và H. bị lừa bán, cả Thanh và Cường đều vắng mặt tại Hà Nội. Rà soát lại các mối quan hệ của 2 đối tượng nêu trên, thông tin làm các trinh sát phấn khởi khi xác định Cường có chị gái bên Trung Quốc trùng với tên nữ tú bà mà cả T. và H. đã từng gặp. Sau khi thu thập đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Cường và Thanh, lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng nêu trên đã được Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông phê duyệt vào ngày 23/12.

Thời điểm này, Ban chỉ huy Công an quận đã xin ý kiến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội chỉ đạo các bước điều tra, mở rộng vụ án. Nhiều điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Công an TP và Công an quận Hà Đông đã vào cuộc. Ban đầu, Cường và Thanh ngoan cố không nhận tội, đều phủ nhận không quen biết T. và H. Tuy nhiên, qua nhiều giờ đấu trí, khi các trinh sát đọc vanh vách hành trình từ Hà Nội đi Móng Cái của các đối tượng thì chúng mới "tâm phục, khẩu phục", chịu khai báo. Đến chiều 24/12, các đối tượng đã khai nhận hành vi buôn bán người qua biên giới. Theo đó, mỗi cô gái mang sang Trung Quốc làm gái mại dâm đều được chị của Cường trả từ 7 đến 10 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo CAND

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại