Đường hoàn lương của trai làng 'học theo phim sex'

lananh |

Sau nhiều lần thậm thụt xem phim sex cùng đám trai làng, Đồi kéo bé gái 6 tuổi vào giường để tập làm "diễn viên".

Như bao thanh niên khác được vinh danh trong lễ nhận bằng khen do thực hiện tốt nghị quyết của Chính phủ và chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, Nguyễn Tiến Đồi (29 tuổi, tỉnh Bắc Ninh) chẳng giấu giếm quá khứ. Đồi tâm niệm khi đã mắc sai lầm thì điều quan trọng phải biết tự nhận ra để sửa chữa.

Hơn chục năm về trước khi mới bước sang tuổi 16, Đồi cùng đám trai làng thậm thụt xem "phim đen". Cậu học sinh lớp 9 bỏ bê việc học hành dù đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học cơ sở.

Nguyễn Tiến Đồi quyết tâm "đứng dậy" sau lầm lỗi. Ảnh:Thái Thịnh.

Một ngày tháng 4/1998, lợi dụng bé gái hàng xóm 6 tuổi sang nhà chơi, Đồi đã kéo đứa trẻ vào buồng, gạ gẫm bắt chước theo những "cảnh nóng" vừa xem... Xong việc, Đồi đưa nạn nhân 400 đồng để mua kẹo.

Vài ngày sau, khi trò đồi bại bị phát hiện "yêu râu xanh" này bị bắt. Do phạm tội hiếp dâm trẻ em, Đồi lĩnh án 13 năm 6 tháng tù.

Cậu thanh niên 16 tuổi của hơn chục năm về trước bảo, lúc bị bắt ở trại tạm giam vẫn chưa nhận thức hết hậu quả nghiệm trọng đã gây ra. Nhưng lúc đứng trước công đường và nghe tòa tuyên án, chân của Đồi như muốn khụy xuống. Nước mắt anh lăn dài trên má vì ân hận.

Những tháng ngày cải tạo ở trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng), Đồi được đưa về đội khai thác đá. Công việc nặng nhọc, nghĩ đến thời gian ở tù dài đằng đẵng, Đồi tâm sự nhiều lúc muốn tự vẫn. "Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc hàng tháng bố mẹ đều lên thăm và động viên, em không thể làm liều được. Em là con út được bố mẹ khá cưng chiều, nếu có chuyện gì họ sống sao?", cầm tấm bằng khen trên tay Đồi trải lòng.

Phạm nhân trẻ này tự hứa với bản thân cần phải lao động cần mẫn để sớm được giảm án. Và nhờ cải tạo tốt, tháng 9/2004, Đồi được tha tù trước thời hạn khi mới ở tuổi 23.

"Về nhà vui mừng bao nhiêu thì em lại tự dằn vặt mình bấy nhiêu vì cha đã mất. Quãng thời gian ở tù, để em sớm yên tâm cải tạo, gia đình giấu em chuyện này", mắt người đàn ông từng phạm tội mắt hoe đỏ trong ánh chiều tà.

Trong lúc chưa biết sẽ phải đi học gì để tự nuôi bản thân, Đồi được anh đưa về xưởng hàn xì của gia đình để học việc. Khi tay nghề ổn định, Đồi tính chuyện lập gia đình để ổn định cuộc sống. Nhưng chẳng gia đình nào muốn con gái quan hệ với người từng có tiền án, đặc biệt là phạm tội hiếp dâm trẻ em như anh. Và rồi được sự vun vén của nhiều người, Đồi mạnh dạn làm quen với cô gái kém 3 tuổi ở làng bên.

Cười rạng rỡ khi nhớ lại chuyện lần đầu sang nhà cô gái, Đồi bảo khi đó run lập cập vì sợ gia đình và nàng từ chối không tiếp. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không như anh nghĩ. Sau thời gian tìm hiểu, thôn nữ đã đồng ý làm vợ của Đồi mặc lời đàm tiếu, nghi ngại của hàng xóm xung quanh.

Kể từ khi có vợ, Đồi bảo anh như được tiếp thêm sức mạnh để làm tốt mọi việc ở xưởng hàn xì. Sau vài năm, anh tích cóp được tiền mua chiếc xe ngựa chở hàng thuê, xây được ngôi nhà hai tầng khang trang ngay trên mảnh đất từng gây ra lỗi lầm.

Cuộc sống gia đình ngày thêm đầm ấm. Đồi bảo "nể phục" vợ vì qua nhiều năm chung sống nhưng chưa một lần cô nhắc đến chuyện cũ anh đã gây ra. Vợ anh chính là người hóa giải từ thù hận sang thông cảm với gia đình cô bé năm xưa bị Đồi làm hại. "Giờ hai gia đình đã đi lại với nhau rồi...", Đồi chia sẻ.

Trở về với đời thường, người từng phạm tội hiếp dâm trẻ em không chỉ phấn đấu làm kinh tế mà còn lấy lại hình ảnh, nhân cách của mình trong mắt bao người. Giờ đây, anh không chỉ tham gia vào lực lượng dân quân, đoàn thanh niên xã mà còn tham gia nhóm đồng đẳng để giúp những người từng mắc lỗi lầm làm lại cuộc đời.

Anh hy vọng, tháng này sẽ khai trương được một xưởng gia công về cơ khí, hàn xì để có cơ hội giúp nhiều người từng đi tù có cơ hội làm lại cuộc đời như mình.

Theo Vnexpress.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại