Đăk Lăk: Đối tượng bắn Phó trưởng Công an xã ra đầu thú

havan |

Phó trưởng Công an xã đuổi theo và yêu cầu Hoàn đứng lại thì Hoàn chĩa súng vào người anh Vững bắn một phát.

Ngày 27-6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Lăk cho biết, đối tượng Đinh Tiến Hoàn (SN 1993, trú thôn Giang Tân, xã Ea Puk, huyện Krông Năng, Đăk Lăk) đã ra đầu thú. Trước đó, Hoàn đã bị công an tỉnh Đăk Lăk truy nã về các tội: “Giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo kết quả điều tra, Hoàn đem lòng yêu chị P.T.H (SN 1994, trú cùng thôn) nhưng không được đáp lại. Đêm ngày 3-8-2010, trong lúc bố mẹ Hoàn về thăm quê, Hoàn rủ thêm một người bạn là Đinh Minh Thạch đến nhà uống rượu và ngủ lại. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, sau chầu rượu, Hoàn đi ra vườn cà phê của gia đình lấy hai con dao, một khẩu súng ngắn và 3 viên đạn do Hoàn cất giấu trước đó rồi bảo Thạch cùng đến nhà chị P.T.H để giết chị H. vì giám từ chối tình cảm của Hoàn.

Trên đường đi, do trời tối nên cả hai đi lạc vào nhà ông Lê Tiến Lân (ở thôn Giang Điền, xã Ea Puk). Tại đây, Hoàn gí súng vào người ông Lân, bắt ông Lân nằm úp xuống giường rồi bảo Thạch cầm dao canh chừng, còn Hoàn sẽ đi tìm chị H. để giết. Khi thấy ông Lân đưa tay ra phía sau trúng tay cầm đèn pin của Thạch, Hoàn gí súng vào người ông Lân bóp cò nhưng rất may viên đạn bị thối nên không nổ. Sau đó, cả hai về nhà Hoàn tìm cách bỏ trốn.

Khi được Hoàn cho về nhà lấy quần áo, Thạch đã kể toàn bộ sự việc cho gia đình biết; gia đình Thạch liền đưa Thạch đến Công an xã Ea Puk trình báo sự việc. Khi lực lượng công an xã đến nhà Hoàn thì phát hiện Hoàn đang chạy trốn trong vườn cà phê. Lúc này, anh Nguyễn Ngọc Vững - Phó trưởng Công an xã đuổi theo và yêu cầu Hoàn đứng lại thì Hoàn chĩa súng vào người anh Vững bắn một phát nhưng rất may viên đạn không trúng người anh Vững. Sau đó Hoàn bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo Congan.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại