Chờ một bản án thích đáng cho người thầy sàm sỡ học trò

lananh |

Thầy giáo Lê Minh Sơn thú nhận, khi thấy cô bé học trò xinh xắn sang hỏi bài, ông đã không làm chủ được bản thân và đã làm bậy.

Những ngày qua, người dân ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, cũng như học sinh nơi đây đã bàn tán về chuyện một thày giáo của trường PTTH huyện bị CA bắt giam về hành vi đồi bại với nữ học sinh.

Trong ít phút gặp cô bé Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1995, trú tại xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) là nạn nhân vào chiều 2-12-2010 tại trụ sở CA tỉnh Phú Thọ, cho dù sự việc đã trôi qua một tuần, nhưng nét sợ hãi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của cô bé nữ sinh lớp 10 này mỗi khi có người lạ xuất hiện.

Nguyễn Quỳnh Trang vẫn hoảng loạn khi thấy người lạ xuất hiện.

Anh Nguyễn Chí Tài (SN 1966, là bố của nạn nhân) và cũng là người giám hộ trực tiếp cho bị hại tại cơ quan điều tra cho biết, những ngày qua, cháu luôn giật mình, hoảng loạn và nhiều đêm không thể ngủ vì bị ám ảnh.

Theo tố cáo của anh Nguyễn Chí Tài: Mặc dù sinh sống ở một huyện miền núi phía Bắc, kinh tế gia đình không mấy dư dả, nhưng hiếm muộn nên anh chị quyết tâm cho con ăn học.Trời phú cho anh, đứa con gái lớn là cháu Nguyễn Quỳnh Trang càng lớn càng xinh xắn, và chăm học. Chính vì thế, anh luôn quan tâm đến việc học hành cũng như sinh hoạt của con gái. Sau khi cháu Trang thi đỗ vào lớp 10, thày giáo dạy toán cũ của cháu nhà ngay sát nhà anh, hiện vẫn dạy tại trường PTTH của huyện. Mỗi khi gặp những bài toán hóc búa, hay chưa hiểu bài, cháu Trang thường sang nhà thày giáo Sơn để được “phụ đạo thêm”. Tối 23-11-2010, cũng như nhiều ngày khác cô bé mang sách vở sang nhà thày Sơn hỏi bài.

Đối tượng Lê Minh Sơn tại trụ sở cơ quan điều tra tỉnh Phú Thọ

Khoảng 21g15, vợ chồng anh thấy con về nhà trong tình trạng hoảng loạn và đi thẳng vào trong buồng, trùm chăn kín người và không học bài tiếp như mọi khi. Với linh cảm của người làm cha, làm mẹ, anh thấy có điều gì đó bất thường đã xảy ra với con gái mình nên đã để vợ vào hỏi han. Động viên mãi, cô bé đã òa khóc và kể lại câu chuyện vừa bị thầy dậy toán làm nhục ngay tại nhà thày. Gia đình anh đã kéo sang nhà Sơn hỏi cho ra nhẽ. Tại đây, ban đầu ông Sơn đã chối tội và có những lời lẽ khiếm nhã.Căm phẫn, gia đình anh đã làm đơn tố cáo tới CQCA. CQCA đã vào cuộc điều tra, xác minh sự việc và trưng cầu giám định thương tích. Kết quả giám định của nạn nhân Nguyễn Quỳnh Trang cho thấy, vùng xương bánh chè trái có xây xát bầm tím đường kính 0,8cm; phía dưới xương bánh chè có vết xước dài 0,5cm; xước niêm mạc ở điểm 5g và 6g…

Sau khi điều tra, xác định nghi phạm hãm hiếp nữ sinh là Lê Minh Sơn (SN 1954, trú cùng xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) và cũng là hàng xóm của bị hại, CA huyện Đoan Hùng đã chuyển toàn bộ hồ sơ và đối tượng về phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh Phú Thọ.

Tại CQCA, “thày giáo” Lê Minh Sơn ban đầu còn quanh co chối tội. Nhưng, với những chứng cứ mà điều tra viên đưa ra, đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi đồi bại của mình. Lý giải về hành vi phạm tội, Sơn viện dẫn lý do vì vợ bị bệnh ung thư cổ tử cung nên thường xuyên phải xuống Viện K (Hà Nội) để xạ trị nên việc “sinh hoạt” vợ chồng của ông bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, khi thấy cô bé học trò xinh xắn sang hỏi bài, ông đã không làm chủ được bản thân và đã làm bậy.

Theo đó, khoảng 21g ngày 23-11, cháu Trang sang nhà ông hỏi về một bài toán khó. Khi Trang sang nhà, vợ Sơn đã đi Hà Nội trị bệnh, những đứa con lại không có nhà. Nhân cơ hội này, Sơn đã cài cửa bên ngoài nhà lớn rồi kéo cháu Trang xuống bếp.

Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngày 3-12-2010, phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh Phú Thọ đã tiến hành bắt tạm giam bốn tháng đối với Lê Minh Sơn để điều tra, làm rõ hành vi Hiếp dâm trẻ em. Xét về mặt đạo đức và cả về mặt pháp luật, hành vi đồi bại của Lê Minh Sơn là không thể dung thứ được, cần có một bản án thích đáng dành cho người thày mất hết nhân tính này.

(Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi)

Theo PLXH

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại