Bình Dương: Triệt phá 3 tiệm sửa xe do "đinh tặc" núp bóng

havan |

Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa phối hợp công an xã Thới Hòa đã phát hiện 3 tiệm sửa xe do các đinh tặc ‘núp bóng’.

Lúc 11 giờ ngày 13.2, câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) phối hợp công an xã Thới Hòa đã phát hiện 3 tiệm sửa xe do các đinh tặc ‘núp bóng’ để bẫy người đi đường trên đại lộ Bình Dương (đoạn qua xã Thới Hòa, huyện Bến Cát). Có năm đối tượng đã bị cơ quan Công an huyện Bến Cát tạm giữ để điều tra làm rõ.

Phạm Văn Cảnh cùng tang vật tại cơ quan Công an.Ảnh: Anh Thư

Trước đó, sau nhiều giờ theo dõi một nghi can điều khiển xe máy biển số 61T6- 4261 rời tiệm sửa xe máy Thuận Phát (trên Đại lộ Bình Dương, thuộc ấp 4, xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, Bình Dương), khi đến gần khu vực UBND xã Thới Hòa, thanh niên này vừa mở yên xe lấy các mảnh thép ra rải thì bị lực lượng nêu trên ập đến khống chế.

Trước sự chứng kiến của nhiều người dân đi đường, kiểm tra trong hộp thuốc lá cất giấu dưới yên xe đã phát hiện bên trong gói thuốc lá có hơn 200 mảnh thép cắt nhọn. Nghi can này tên Phạm Văn Cảnh (sinh năm 1979, quê Nga Thái, Nga Sơn, Thanh Hóa) đã bị bắt giữ đưa về trụ sở công an xã.

Tại tiệm sửa xe Thuận Phát, khi phát hiện lực lượng chức năng, Bùi Thị Nga (sinh năm 1980, vợ Cảnh) trèo lên gác xép ném hai chiếu kềm cắt sắt qua lỗ thông gió vào sân nhà người dân bên cạnh, cơ quan chức năng kiểm tra thu giữ 65 mảnh thép cùng hình dáng kích cỡ thu được trước đó từ Cảnh.

Ngoài ra, bên dưới gầm giường, cơ quan chức năng phát hiện 3 cây mã tấu, một ống tuýp sắt, một cây búa đẽo, một cây ba trắc vuông, đồng thời thu giữ hai chiếc kềm do Nga ném để phi tang. Cơ quan công an đã tạm giữ Bùi Văn Điệp (sinh năm 1990, quê Nga Sơn, Thanh Hóa, làm công cho tiệm Thuận Phát).

Người dân từng là nạn nhân bức xúc.Ảnh: Anh Thư

Cảnh khai nhận còn là chủ tiệm sửa xe Thành Công (cách đó khoảng 1km), giao cho Vũ Văn Long (sinh năm 1987, quê Nga Sơn, Thanh Hóa) trông coi, tại đây cơ quan công an đã thu giữ nhiều IC đánh lửa, nhiều ruột xe bị cán mảnh thép do khách thay để lại cùng hai chiếc kềm giống với kềm thu được tại tiệm sửa xe Thuận Phát.

Trong lúc dẫn giải Long về kiểm tra tiệm sửa xe Thành Công (ấp 3 B, xã Thới Hòa) thì bên cạnh khoảng 10m, tại tiệm sửa xe Bình Thuận do Hà Văn Bình (sinh năm 1980, quê Thanh Hóa làm chủ) đang thay ruột xe cho khách, sau đó Bình lén vào nhà vệ sinh ném các mảnh thép xuống bồn cầu để phi tang, tuy nhiên vẫn còn 3 mảnh kim loại vướng lại. Ngay lập tức Bình bị dẫn giải về trụ sở công an để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trong lúc bắt các đối tượng này, nhiều người dân địa phương, người đi đường từng là nạn nhân của bọn "đinh tặc" khi lưu thông qua đoạn đường này đã vô cùng bức xúc, có người định xông vào đánh khiến lực lượng chức năng phải can thiệp.

Hung khí thu được tại tiệm sửa xe Thuận Phát.Ảnh: Anh Thư

Ngay sau khi 3 tiệm sửa xe nêu trên bị phanh phui, hàng loạt tiệm sửa xe gần đó đã vội vàng đóng cửa. Theo người dân địa phương, các tiệm sửa xe này hầu hết do người ngoài tỉnh đến thuê mặt bằng mở tiệm. Chỉ tính đoạn đường trên Đại lộ Bình Dương (từ khu vực ngã tư Sở Sao đến thị trấn Mỹ Phước) ước tính có khoảng 50 tiệm sửa xe, vá xe, trong đó có nhiều tiệm người dân nghi ngờ là nơi các "đinh tặc" núp bóng để kiếm chác bằng việc làm bất nhân. Trước đó, ngày 7.2, câu lạc bộ nêu trên đã bắt quả tang "đinh tặc" Nguyễn Thế Công.

Theo SGTT.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại