Hình ảnh khó tin tại "chảo lửa" nổi tiếng của Malaysia trong ngày khai màn SEA Games

Lupo |

Nhìn các hình ảnh này, các CĐV có lí do để thắc mắc về mức độ "phủ sóng" của SEA Games tại Malaysia.

Hình ảnh khó tin tại chảo lửa nổi tiếng của Malaysia trong ngày khai màn SEA Games - Ảnh 1.

Sát giờ bắt đầu trận đấu đầu tiên của U22 Malaysia tại SEA Games gặp U22 Brunei, các khán đài sân Shah Alam vẫn trống vắng lạ thường.

Hình ảnh khó tin tại chảo lửa nổi tiếng của Malaysia trong ngày khai màn SEA Games - Ảnh 2.

Ở một góc khán đài, các CĐV có mặt trên sân vẫn cổ vũ khá nhiệt tình.

Hình ảnh khó tin tại chảo lửa nổi tiếng của Malaysia trong ngày khai màn SEA Games - Ảnh 3.

Nhưng rất nhiều chỗ ngồi đã bị bỏ trống trên SVĐ Shah Alam.

Hình ảnh khó tin tại chảo lửa nổi tiếng của Malaysia trong ngày khai màn SEA Games - Ảnh 4.

Sau khi trận đấu bắt đầu, các CĐV đã đến sân đông hơn và tạo nên bầu không khí khá sôi động. Tuy nhiên, các khán đài C, D vẫn khá thưa thớt.

Hình ảnh khó tin tại chảo lửa nổi tiếng của Malaysia trong ngày khai màn SEA Games - Ảnh 5.

Hình ảnh này thực sự tương phản so với các giải đấu trước đây mà Malaysia tham dự. Khi đó, khán giả luôn đến kín sân, tạo ra không khí vô cùng sôi động.

Hình ảnh khó tin tại chảo lửa nổi tiếng của Malaysia trong ngày khai màn SEA Games - Ảnh 6.

Tại AFF Cup 2014, trong trận bán kết với Việt Nam, sân Shah Alam với hơn 80.000 chỗ ngồi gần như không còn chỗ trống. Rõ ràng, các nhà tổ chức và người hâm mộ có lí do để lo lắng về độ hấp dẫn của môn bóng đá nam nói riêng và SEA Games nói chung.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại