Harry Kane: “Tôi đau lắm, đau vô cùng”

Tiểu Mã |

Có lẽ chưa bao giờ người ta thấy Harry Kane buồn bã đến thế khi tuyển Anh gục ngã trước Croatia.

Thua ngược Croatia, giấc mơ chinh phục chức vô địch World Cup của tuyển Anh đã tan thành mây khói. Trong nỗi thất vọng tràn trề, tiền đạo Harry Kane cho rằng đây là thất bại khó có thể nuốt trôi của Tam Sư.

"Đây là một cuộc chiến rất khó khăn. Chúng tôi đang rất đau đớn. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình trong sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các CĐV.

Cuộc chiến này hoàn toàn 50-50. Tôi tin rằng nếu nhìn lại trận đấu thì chúng tôi có thể làm tốt hơn. Toàn đội đã tạo ra những cơ hội ngon ăn sau khi dẫn trước 1-0.

Thú thật là tôi đau lắm, vô cùng đau! Nhưng dẫu sao thì chúng tôi vẫn có quyền ngẩng cao đầu khi kết thúc giải đấu. Chúng tôi đã tiến sâu hơn so với suy nghĩ của nhiều người hâm mộ.

Harry Kane: “Tôi đau lắm, đau vô cùng” - Ảnh 1.

Kane thừa nhận anh rất đau đớn sau thất bại của tuyển Anh.

Chúng tôi đã chứng minh rằng toàn đội có thể giành chiến thắng ở các trận đấu knock-out, có thể vào bán kết và thậm chí tiến thêm một bước nữa.

Đây sẽ là một nền tảng tuyệt vời để chúng tôi hướng tới tương lai. Chúng tôi tự hào về những gì mình đã làm được nhưng thực sự là chúng tôi còn muốn nhiều hơn thế. Dẫu sao, tôi vẫn rất buồn khi không thể giúp người hâm mộ chứng kiến cảnh tượng chúng tôi tiến vào trận chung kết".

Với Harry Kane, mặc dù không thể vào chung kết nhưng anh đang nắm lợi thế rất lớn để sở hữu danh hiệu cá nhân, đó là Vua phá lưới World Cup. Hiện Kane vẫn dẫn đầu danh sách này với 6 bàn, hơn 2 bàn so với Lukaku của tuyển Bỉ – đối thủ của Tam Sư ở trận tranh hạng Ba.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại