Háo hức xen lẫn ngỡ ngàng khi lần đầu ngắm hoa tam giác mạch trên phố đi bộ Hà Nội

ĐỊNH NGUYỄN |

Lần đầu tiên hoa tam giác mạch - loài hoa nổi tiếng của Hà Giang được trưng bày tại vườn hoa Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhiều người dân háo hức kéo đến xem. Tuy nhiên, không ít người tỏ bất ngờ khi nhiều chậu hoa đã khô héo, lụi tàn.

Háo hức xen lẫn ngỡ ngàng khi lần đầu ngắm hoa tam giác mạch trên phố đi bộ Hà Nội - Ảnh 1.

Trưa 11/11, nghe tin hoa tam giác mạch ở Hà Giang lần đầu tiên được trưng bày tại vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhiều người dân thủ đô háo hức kéo đến xem.

Háo hức xen lẫn ngỡ ngàng khi lần đầu ngắm hoa tam giác mạch trên phố đi bộ Hà Nội - Ảnh 2.

Đây là một trong những sự kiện của Không gian văn hóa dân tộc Mông (Hà Giang) diễn ra trong 3 ngày 11,12,13/11 tại vườn hoa Lý Thái Tổ, không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Chương trình do UBND tỉnh Hà Giang tổ chức.

Háo hức xen lẫn ngỡ ngàng khi lần đầu ngắm hoa tam giác mạch trên phố đi bộ Hà Nội - Ảnh 3.

Một cán bộ cho biết có tổng cộng 150 bình hoa tam giác mạch được trưng bày xung quanh khu vực tượng đài Lý Thái Tổ nơi diễn ra ngày hội.

Háo hức xen lẫn ngỡ ngàng khi lần đầu ngắm hoa tam giác mạch trên phố đi bộ Hà Nội - Ảnh 4.

Những hình ảnh đẹp được chụp không khác gì đang trải nghiệm ở Hà Giang.

Háo hức xen lẫn ngỡ ngàng khi lần đầu ngắm hoa tam giác mạch trên phố đi bộ Hà Nội - Ảnh 5.

Nhiều ngươi nghe tin hôm nay bắt đầu diễn ra lễ hội đã kéo nhau đến xem.

Háo hức xen lẫn ngỡ ngàng khi lần đầu ngắm hoa tam giác mạch trên phố đi bộ Hà Nội - Ảnh 6.

Những cánh hoa tam giác mạch được đưa về Hà Nội.

Háo hức xen lẫn ngỡ ngàng khi lần đầu ngắm hoa tam giác mạch trên phố đi bộ Hà Nội - Ảnh 7.

Bên cạnh đó nhiều không gian văn hóa được tạo ra. Du khách sẽ có cơ hội xem quy trình dệt vải lanh truyền thống, tái hiện lễ hội Gầu Tào - lễ hội mùa xuân hàng năm của người Mông, thử trang phục đồng bào... trong mấy ngày diễn ra ngày hội.

Háo hức xen lẫn ngỡ ngàng khi lần đầu ngắm hoa tam giác mạch trên phố đi bộ Hà Nội - Ảnh 8.

Từng tốp người thích thú chụp ảnh.

Háo hức xen lẫn ngỡ ngàng khi lần đầu ngắm hoa tam giác mạch trên phố đi bộ Hà Nội - Ảnh 9.

Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều người cũng tỏ ra khá bất ngờ khi hoa tam giác mạch số lượng không nhiều, một số chậu có hiện tượng héo trước ngày hội chưa diễn ra.

Háo hức xen lẫn ngỡ ngàng khi lần đầu ngắm hoa tam giác mạch trên phố đi bộ Hà Nội - Ảnh 10.

Nhiều bông hoa tam giác mạch đã lụi tàn.

Háo hức xen lẫn ngỡ ngàng khi lần đầu ngắm hoa tam giác mạch trên phố đi bộ Hà Nội - Ảnh 11.

Nhiều người tận mắt thấy có vẻ không hài lòng với loài hoa đã nhiều bông tàn như thế này.

Háo hức xen lẫn ngỡ ngàng khi lần đầu ngắm hoa tam giác mạch trên phố đi bộ Hà Nội - Ảnh 12.

Bạn Hương (23 tuổi, quê Nghệ An) cho biết, khi biết thông tin có trưng bày hoa tam giác mạch, bản thân vô cùng háo hức. "Khi đến chụp ảnh dù số lượng hoa tam giác mạch không nhiều nhưng em chụp được ảnh đẹp là rất vui rồi. Tất nhiên là số lượng hoa không nhiều nên em cảm thấy cũng hơi hụt hẫng", Hương nói.

Háo hức xen lẫn ngỡ ngàng khi lần đầu ngắm hoa tam giác mạch trên phố đi bộ Hà Nội - Ảnh 13.

Chị Vân (48 tuổi, ở Hà Nội) cho biết, chị rất háo hức nên phải tranh thủ đi buổi trưa bằng được vì sợ tối nay và ngày mai quá đông, khó chen vào chụp ảnh được. "Ban đầu ở nhà tôi tưởng tượng hoa tam giác mạch được trưng bày ở không gian rộng. Tuy nhiên đến thấy hơi ít, kể ra có gấp hai, gấp ba như trưng bày hiện tại thì những người không có điều kiện đi Hà Giang có thể đến đây ngắm hoa, trải nghiệm cái đẹp, không gian rộng, lấy được khung cảnh đẹp và vừa quảng cáo cho hoa của Hà Giang thì hay hơn", chị Vân nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại