Hành trình về với đất mẹ của du học sinh chết đuối tại Nhật Bản

Lê Phi |

Như vậy, 2 tuần sau khi bị đuối nước tại Nhật Bản, thi thể em Đặng Văn Quang (SN 1994, Hà Tĩnh) đã được đưa về quê nhà, kết thúc hành trình đầy gian khổ để trở về đất mẹ của em.

Theo thông tin từ gia đình, thi thể Quang đã được đưa về sân bay Nội Bài vào chiều 9/9. Đến 20h30 tối cùng ngày, đại diện gia đình đã đưa em về tới xã An Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Sáng 10/9, gia đình cùng anh em, bạn bè, họ hàng đã làm lễ mai táng cho em theo phong tục địa phương.

Hành trình về với đất mẹ của du học sinh chết đuối tại Nhật Bản - Ảnh 1.

Gia đình tổ chức lễ mai táng cho Quang tại quê nhà ngày 10/9. Ảnh: Hồng Liên.

Tin dữ đến quá đột ngột

Như chúng tôi đã đưa tin, chiều 27/8, do được nghỉ học và không phải làm thêm, em Quang cùng bạn bè ra biển Koga (Nhật Bản) tắm thì bị lốc, sóng lớn cuốn mất tích. Thi thể Quang được cảnh sát địa phương tìm thấy vào ngày hôm sau (28/8).

Tin Quang bị chết đuối tại đất khách quê người là nỗi đau mất mát quá lớn cho cả dòng họ, bởi em ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Lúc này, vấn đề ở chỗ chi phí để gia đình đưa thi thể em về quê lên đến hàng trăm triệu đồng.

"Nghe tin ai nấy trong gia đình đều bàng hoàng đau đớn, mọi người trong gia đình tôi như ngã quỵ hoàn toàn. Gia đình tìm mọi cách liên hệ với các cơ quan hữu quan bên đó để nhờ giúp đỡ.

Trong lúc Quang học gia đình tôi vay mượn số tiền hơn 300 triệu đồng và mới trả chỉ một ít, còn nợ hơn 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, số nợ cũ còn chưa lo trả hết lại thêm nặng gánh với số tiền vay lần này để đưa thi thể em về. Nghĩ về con, bố mẹ tôi gần như suy sụp tinh thần", anh trai Quang chia sẻ tại thời điểm mới nghe tin dữ của em trai.

Câu chuyện về nam sinh xấu số ngay sau đó được cộng đồng mạng chia sẻ và cùng nhau kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người.

Nhiều người thân, bạn bè và bạn đọc theo dõi câu chuyện thương tâm của Quang qua báo chí, mạng xã hội đã động viên gia đình vượt qua nỗi đau và hỗ trợ một phần tài chính để đưa thi thể em sớm được về nước.

Hành trình về với đất mẹ của du học sinh chết đuối tại Nhật Bản - Ảnh 2.

Thông tin về nam sinh xấu số được chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau đó, gia đình đã vay mượn được trên 100 triệu đồng để bố và anh trai Quang bay sang Nhật Bản vào tối 31/8.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ở Nhật Bản, thi thể em Quang được vận chuyển bằng máy bay của hãng VietnamAirline về sân bay Nội Bài, sau đó đi chuyển về quê bằng ô tô.

Theo ông Đặng Văn Lịch (bố em Quang), tính đến thời điểm này, chi phí để đưa thi thể em từ Nhật Bản về nhà đã tốn khoảng 500 triệu đồng, phần lớn phải đi vay, các nguồn ủng hộ được khoảng gần 100 triệu đồng.

Số phận của nam sinh đoản mệnh

Quang là con trai út trong gia đình có 3 anh chị em, cách đây 4 năm sau khi học xong cấp 3, Quang thi vào một trường đại học quân sự nhưng do thiếu 0,5 điểm nên không đậu.

Năm 2013, gia đình cầm cố vay mượn 300 triệu cho em đi du học tại Nhật Bản với mong muốn học xong sẽ được ở lại Nhật Bản đi làm kiếm tiền gửi về cho bố mẹ trả nợ, lo tương lai.

Theo gia đình, thời gian đầu sang Nhật, vì còn bỡ ngỡ và nói tiếng Nhật chưa được lưu thoát, Quang chủ yếu chỉ lo việc học tập. Khoảng hơn 1 năm trở lại đây, Quang tranh thủ thời gian vừa học, vừa làm để có tiền trang trải học phí và gửi về cho gia đình trả lãi ngân hàng.

Một ngày em làm nhiều ca và nhiều công việc khác nhau như bán bánh mỳ, cơm hộp, bồi bàn ở nhà hàng… Từ lúc vừa học, vừa làm, Quang đã chắt chiu, gửi về cho bố mẹ được tổng cộng 32 triệu đồng, vừa đủ để bố mẹ trả tiền lãi.

Nhưng mọi chuyện không như gia đình mong muốn, tin dữ ập đến khiến cho người nhà em Quang bàng hoàng, đau đớn.

Hành trình về với đất mẹ của du học sinh chết đuối tại Nhật Bản - Ảnh 3.

Thi thể nam sinh được đưa về sân bay Nội Bài vào chiều 9/9. Ảnh: Hồng Liên.

Bố mẹ Quang đều làm nông, nhà chỉ có 3 sào ruộng nên chỉ đủ ăn, không có tích góp. Bà con, làng xóm cũng đều là nông dân, điều kiện khó khăn cả nên mọi người cũng chỉ động viên tinh thần chứ vật chất không có để giúp đỡ gia đình.

Trong đám tang Quang, nhiều người bà con, láng giềng đến chia buồn, ai cũng ngậm ngùi thương cảm. Họ đều xót thương cho số phận ngắn ngủi của cậu nam sinh hiền lành, chịu khó. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại