Hạnh phúc tròn đầy của cô gái tật nguyền Việt nặng 27kg và chồng Tây

Minh |

Một cô gái từng không thể tự di chuyển, chưa từng dám nghĩ mình sẽ tìm được tình yêu, có được thiên chức làm mẹ… đã hạnh phúc biết chừng nào khi giờ đây đang may mắn có được những điều đó.

Hạnh phúc đến muộn với người đàn ông cách nửa vòng Trái đất

Cô gái tật nguyền Phạm Thị Khánh Xuân (SN 1981, Đồng Nai) trải qua quãng thời thơ ấu và tuổi trẻ với vô vàn nỗ lực trong hành trình vượt lên chính mình đáng ngưỡng mộ.

Chỉ cao 1.27m và cân nặng 27kg, khi mới sinh, chị bị nhiễm trùng rốn nặng, phải điều trị bằng kháng sinh trong suốt một thời gian dài, xương bị ảnh hưởng. Hơn 5 tuổi chị Khánh Xuân mới biết đi.

Cách xa nửa vòng Trái đất nhưng họ đã tìm được nhau
Cách xa nửa vòng Trái đất nhưng họ đã tìm được nhau

Mẹ chị mất sớm, gia đình nghèo khó, bị mọi người khinh miệt. Suốt tuổi thơ, chị đi trên đôi lưng của ba, bị bạn bè trêu chọc, kì thị.

Cuộc sống lắm khó khăn cứ thế trôi qua, cuối cùng chị cũng đã tốt nghiệp cấp 2, cấp 3, rồi vào đại học. Thách thức từ đây với cô gái yếu ớt còn nhiều hơn thế, chị tìm kiếm việc làm thêm, học đêm ngày để tìm học bổng phụ ba.

Sau khi tốt nghiệp đi xin việc làm mới thực sự bắt đầu một cuộc sống đầy bon chen của Khánh Xuân ở chốn Sài thành.

Cuối năm 2013, chị được một người bạn giới thiệu làm việc bán thời gian cho một công ty chuyên kinh doanh thảm và xe hơi cũ, công việc đăng quảng cáo kinh doanh lên các trang mạng của người chủ ở Mỹ, anh Freddie Scott Neugebauer (SN 1963).

Ngay trong những lần trò chuyện, chị không còn cảm giác xa lạ, khoảng cách với người là sếp dù chưa 1 lần gặp mặt. Chị vô cùng cảm động khi anh không hề xa lánh ngược lại rất quan tâm và lo lắng, chia sẻ hoàn cảnh của mình.

Hạnh phúc chờ đợi ở cuối con đường mang tên nỗ lực
Hạnh phúc chờ đợi ở cuối con đường mang tên 'nỗ lực'

Freddie đã yêu ngay cô gái Việt xinh đẹp, thông minh, nghị lực và sức sống mãnh liệt kia từ cái nhìn và nụ cười anh bắt gặp qua màn hình máy tính.

Từng đổ vỡ trong chuyện tình cảm, anh càng thương hơn cô gái chưa bao giờ nhận được yêu thương với nỗi cô đơn thầm kín đeo đẳng từ tuổi ấu thơ.

Và anh, người đàn ông giàu tình yêu thương đã ngỏ lời muốn chăm sóc chị suốt đời với những lá thư tình cảm dày lên mỗi ngày.

Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến chi thấy lo sợ, liệu nó có thật hay không hay chỉ là giấc mơ, rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu khi bất đồng ngôn ngữ và mọi thứ cách trở.

Một thời gian chị liên tục nhận những email dài, skype mỗi ngày, những tấm thiệp điện tử, những món quà nhỏ, những bó hoa hàng tuần từ anh. Anh thể hiện tình yêu như không cần bất cứ sự đáp trả nào.

Lúc ấy, chị Khánh Xuân chỉ biết im lặng và cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim yêu thương và cao thượng của anh. Anh quyết định làm đám cưới với chị và lên kế hoạch gấp rút về Việt Nam ngay.

Họ đến với nhau là để bù đắp cho nhau những gì còn thiếu. Đến khi gặp được Freddie, hạnh phúc đến muộn đã làm trái tim chị ấm lại, xua đi những tủi hờn, những đau khổ, những hoài nghi quá khứ.

Và cái kết đến với họ đẹp vô ngần khi cả hai đã tìm được mảnh ghép còn lại của cuộc đời mình.

Gia đình chị Khánh Xuân ban đầu còn nghi ngại nhưng khi gặp gỡ Freddie, chứng kiến sự chân thành và quan tâm của anh dành cho Xuân, cả nhà đã hoàn toàn tin tưởng và cảm mến chàng rể tương lai.

Hạnh phúc tột cùng đón tin vui

Tháng 5/2015, anh chị tổ chức hôn lễ tại Mỹ. Chị Khánh Xuân tâm sự: 'Chuyện có con cả hai vợ chưa bao giờ dám mơ đến bởi anh cũng đã lớn tuổi, mình thì quá yếu ớt. Dù vô cùng mong đợi nhưng anh luôn an ủi mình chỉ cần khỏe mạnh là được'.

Cuộc sống ở vùng đất mới khiến chị gặp không ít khó khăn, đặc biệt là về sức khỏe. Thời tiết lạnh khiến căn bệnh thoái hóa cột sống và viêm khớp tái phát khiến chị đau liên miên, thậm chí không di chuyển được.

Hình ảnh chị Khánh Xuân khi mang bầu ở tháng thứ năm
Hình ảnh chị Khánh Xuân khi mang bầu ở tháng thứ năm

Sau 5 tháng kết hôn, cặp đôi bất ngờ biết mình đã có tin vui, bất ngờ hơn nữa chị có song thai. Điều đã từng quá xa vời với anh chị một ngày bỗng nhiên trở thành hiện thực.

Anh chị đi từ hạnh phúc tột cùng đến lo lắng không yên. Chị quá bé nhỏ và yếu ớt sao có thể cưu mang hai đứa con một lúc. Sau nhiều lần đi siêu âm và khám thai, anh chị đã lạc quan và yên tâm hơn. Vì là trường hợp hiếm gặp nên chị được bệnh viện đặc biệt quan tâm.

Tuy vậy, sau 4 tháng mang thai đầu tiên, chị Khánh Xuân bị sút 2kg. Vì mùa đông thời tiết khắc nghiệt cùng đồ ăn không hợp khiến chị thường xuyên bị nôn ói. Bước qua tháng thứ năm, dấu hiệu nghén giảm bớt, nhưng chế độ ăn của chị vẫn phải kiểm soát khá gắt gao.

Hiện tại, chị Xuân Khánh vẫn đều đặn 2 tuần một lần đến bệnh khám và siêu âm. Anh chị vẫn đang chờ đón từng ngày 2 đứa trẻ ra đời.

'Nếu không có gì trở ngại, các bé sẽ chào đời ở tuần 34 qua biện pháp sinh mổ. Tương lai mình không dám nói trước nhưng hai vợ chồng đều muốn làm những gì tốt nhất cho con trong điều kiện có thể', vợ chồng anh chị hạnh phúc nói.

Anh chị cũng vui vẻ tiết lộ cân nặng của hai bé khi tròn 20 tuần thai kì là 290g và 275g. 'Qua siêu âm, mình cảm nhận được một bé lớn hơn một chút thì mũi cao giống cha, rất mạnh khoẻ và hiếu động.

Lần siêu âm gần đây nhất còn biết tránh không cho bác sĩ siêu âm đo kiểm tra nữa. Còn bé nhỏ hơn thì có mũi tẹt hơn, luôn nằm ngoan ngoãn, mút ngón tay, trông dễ thương lắm'.

Giấc mơ về một gia đình hạnh phúc tưởng chừng như xa vời giờ đang đang hiện hữu mỗi ngày bên Khánh Xuân và Freddie như một sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực phi thường của họ.

Ảnh: NVCC.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại