Hai tên trộm nhận cái kết đắng khi "đào tẩu" qua ống thông khí

Vũ Uyên |

Sau khi khoắng sạch đồ đạc của chủ nhà, hai tên trộm đã quyết định tẩu thoát bằng đường ống thông khí. Nhưng cái kết mà chúng nhận được lại không như là mơ...

Sự việc trên xảy ra vào trưa ngày 07/09 tại chung cư Phổ Lan, quận Thiết Tây, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Theo đó, người đàn ông sống tại căn hộ tầng 9 của tòa nhà này đã không mở được cửa trong nhiều giờ liền.

Sau một hồi nỗ lực xử lý, ông ta bỗng cảm thấy nghi ngờ về việc cánh cửa bị khóa từ bên trong. Tuy nhiên, sau khi đập cửa liên hồi mà không thấy ai trả lời, chủ nhà đã quyết định gọi điện báo cảnh sát.

Khoảng vài phút sau, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và nhanh chóng phá khóa để tiến vào kiểm tra căn hộ. Lúc này, họ mới phát hiện bên trong căn hộ có dấu hiệu bị lục soát, nhưng lại không phát hiện được đối tượng khả nghi nào.

Nhận thấy điều bất ổn, cảnh sát đã lập tức phong tỏa và kiểm tra những căn hộ bên dưới - nơi kẻ trộm có thể trốn thoát qua đường cửa sổ.

Lúc này, do nhiều lần gõ cửa mà không thấy ai trả lời, cảnh sát đã quyết định phá khoá và xông vào căn hộ tầng 8 bên dưới. Tại đây, họ phát hiện ra một người đàn ông khả nghi đang trốn trong nhà tắm.

Người đàn ông này đã khai nhận còn một đồng phạm nữa đang cố gắng lẩn trốn thông qua đường ống dẫn khí trong nhà vệ sinh. Được biết, đường ống này có thiết kế thông suốt qua toàn bộ các tầng của tòa nhà.

Hai tên trộm nhận cái kết đắng khi đào tẩu qua ống thông khí - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đã phải dùng búa tạ và xà beng để phá tường, giải cứu tên trộm xui xẻo đang bị mắt kẹt trong đường ống thông khí.

Sau một hồi kiểm tra, cảnh sát đã xác định đối tượng còn lại cũng chưa hề trốn thoát mà đang bị mắc kẹt tại khu vực giữa tầng 4 và tầng 5 của đường ống thông khí.

Tên trộm này sau khi trượt xuống được hơn 3 tầng thì đã bị mắc kẹt do khu vực đường ống thông khí quá nhỏ hẹp so với thân hình "đồ sộ" của hắn.

Không thể trực tiếp xử lý vụ việc, cảnh sát đã liên lạc với lực lượng cứu hỏa và 10 phút sau 2 chiếc xe cứu hỏa đã được điều tới hiện trường.

Ban đầu, lực lượng cứu hỏa định đưa dây thừng xuống để kéo tên trộm xui xẻo này lên. Tuy nhiên, do không gian chật hẹp gây nhiều trở ngại nhất định nên thay vì được kéo lên, tên trộm lại tiếp tục "trượt" xuống khu vực tầng 3 thêm một lần nữa.

Hết cách, lực lượng cứu hỏa đành phải thương lượng với người chủ căn hộ tầng 3 để phá tường giải cứu tên trộm.

Được sự đồng ý của chủ nhà, lực lượng cứu hỏa đã sử dụng búa tạ và xà-beng phá tường, giải cứu thành công tên trộm táo tợn. Tại thời điểm được giải cứu, tên trộm xui xẻo đang trong tình trạng kiệt sức và hoảng loạn nên đã được cảnh sát dìu đi khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, hai tên trộm đều là nam giới, một tên 28 tuổi và một tên 31 tuổi. Đồng thời, cả hai đều đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại