Hai đứa trẻ bơ vơ khi cha đi tù vì giết tình nhân của mẹ

P.N |

Thấy vợ nằm cạnh người đàn ông khác, Hoa dùng dao quắm chém chết tình nhân của vợ. Sau đó, Hoa bị bắt, vợ bỏ đi biệt tăm. Hai đứa con Hoa sống cảnh bơ vơ vì lỗi lầm của cha mẹ.

Người nhà bị cáo nói với Vietnamnet, ông bà nội của hai đứa trẻ đều đã mất cả, chúng giờ đây không nơi nương tựa.

Hai đứa nhỏ sống trong căn nhà trống hoác và phải tự chăm sóc nhau. Nhà trường biết rõ hoàn cảnh nên đã miễn tiền học phí cho hai đứa trẻ tiếp tục được đi học. Hiện tại, chúng đều phải sống dựa vào tình thương, chu cấp của hàng xóm và họ hàng.

Ngày bố hầu tòa tội giết người, hai anh em đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ lên 8 cũng đến dự.

Vietnamnet mô tả, hai đứa trẻ gầy gò buồn thiu, đứng từ xa ngóng về phía người cha bị dẫn giải về trại tạm giam.

Trong phiên xét xử hôm qua (20/6), báo Dân Việt cho biết, Hà Xuân Hoa (SN 1975, trú tại xã Phú Cường, huyện Ba Vì, Hà Nội) không chối bỏ tội lỗi đã gây ra mà chỉ trình bày về hoàn cảnh gia đình hiện nay.

Trong lời nói sau cùng, Hoa rớm nước mắt xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm được trở về chăm lo cho các con.

Trước phiên tòa, vợ của bị hại đã có đơn đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Hoa.

Tòa cũng xét thấy bị hại có lỗi một phần vì vi phạm quan hệ hôn nhân và là nguyên nhân dẫn đến vụ án. Tòa đã tuyên phạt Hoa 7 năm tù tội Giết người.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại