HAGL vs Thanh Hóa: Xin đừng là scandal!

Đoàn Dự |

HAGL và Thanh Hóa là hai trong số những CLB liên quan tới nhiều lùm xùm bậc nhất V-League 2017 và chính vì thế không ít người lo trận đấu chiều nay sẽ lại xảy ra chuyện.

17h00 ngày 8/4, SVĐ Pleiku, vòng 12 V-League: HAGL vs Thanh Hóa

Vòng 3 V-League, HAGL thua Hà Nội 0-3 và nổi lên lùm xùm Châu Ngọc Quang bị Samson vào bóng thô bạo. Vụ ấy đã làm dấy lên rất nhiều tranh cãi, xuyên cả dịp Tết Nguyên đán vì Ban trọng tài quá chậm chễ trong việc xác định án phạt cho cầu thủ Hà Nội FC.

Đến trận đón tiếp Quảng Nam ở vòng 11 V-League vừa rồi, HAGL lại góp mặt trong một lùm xùm khác đình đám bậc nhất giải, đấy là bàn thắng trong tư thế việt vị, trùng hợp là của Châu Ngọc Quang.

Pha công nhận bàn thắng sai rất rõ ràng của trọng tài khiến Quảng Nam không chấp nhận nổi, phản ứng trên sân và phản ứng sau trận rất mạnh mẽ. Chủ tịch CLB này, ông Nguyên Hồng còn chỉ trích bầu Đức, bóng gió chuyện trọng tài vì Chủ tịch HAGL mà có sai sót nghiêm trọng.

Vòng 11 V-League: HAGL 1-0 Quảng Nam

Ở phía Thanh Hóa, ngay vòng 2 trên sân Khánh Hòa, đội khách đã gây lùm xùm là tình huống thẻ đỏ rồi phản ứng với khán giả của Omar. Bị án treo giò 8 trận, Omar không lên tiếng nữa nhưng nhà tài trợ lớn nhất của Thanh Hóa dọa bỏ giải còn phía CLB thì mập mờ "tán đồng".

Phải mất rất nhiều tranh cãi, xoa dịu sau đó từ phía VFF (giảm án phạt cho Omar xuống còn 6 trận), rốt cuộc mọi chuyện mới êm thấm.

Đến vòng 10 V-League, tường chừng cả giải đã có một lượt đấu êm thấm thì lùm xùm bùng nổ trên SVĐ Hàng Đẫy. Ở cuối trận, Thanh Hóa đưa bóng vào gôn Hà Nội FC trong tư thế việt vị. Trọng tài đã đúng khi không công nhận tình huống đó nhưng phía Thanh Hóa phản ứng dữ dội.

Thậm chí, HLV Petrovic còn đòi túm lấy Vua áo đen để "ăn thua đủ". Sau trận, chiến lược gia từng vô địch cúp C1 xin lỗi vì phản ứng sai nhưng cũng không quên thòng câu nói muôn thủa đại ý "trọng tài sai nhiều rồi nên chúng tôi... ức chế".

HAGL vs Thanh Hóa: Xin đừng là scandal! - Ảnh 2.

Mong rằng khán giả sẽ được xem một trận cầu hay về chuyên môn chiều nay chứ không phải chứng kiến scandal nào nữa.

HAGL chẳng đóng vai trò chủ động trong những lùm xùm nói trên còn Thanh Hóa dĩ nhiên không tỏ ra tự hào gì. Nhưng scandal đang giống như bóng ma, ám ảnh các sân cỏ V-League khiến nhiều người lo lắng hoặc tò mò tự hỏi, vòng 12 này sẽ xảy ra điều gì?

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Thanh Hóa thắng 3, hòa 1, thua 1.

Ở trận đấu được chú ý nhất vòng là HAGL vs Thanh Hóa, mong rằng người ta sẽ được chú ý tới những vấn đề khác, thay vì một lùm xùm phát sinh nào đó.

Đấy là việc HAGL đang cố gắng thay đổi lối chơi, chuyển từ 3-5-2 sang 4-4-2 với nhiều vị trí biến ảo, giúp họ khóa chặt một Quảng Nam được đánh giá cao hơn. Đấy là Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh nhiều khả năng sẽ tỏa sáng khi lấy lại sức lực từ đợt lên tập trung cho ĐTQG.

Nếu thuận lợi hơn, NHM còn có thể chứng kiến Tuấn Anh ra sân, dù cơ hội không cao. Hôm qua, tiền vệ này đã nuốt ngon lành bài tập chạy 4000m của bác sĩ Đồng Xuân Lâm, coi như đạt điều kiện ra sân. Tất nhiên trước địch thủ mạnh như Thanh Hóa, có thể Tuấn Anh vẫn sẽ phải ngồi dự bị.

Tạm nghỉ đại chiến với Than Quảng Ninh ở vòng 11, Thanh Hóa lúc này đang đong đầy khí thế tấn công, để bỏ lại kẻ bám đuổi Quảng Nam hay kẻ cạnh tranh Hà Nội FC. 10 vòng đấu, Thanh Hóa đã có 19 điểm nhưng có một thực tế là CLB này hòa 1, thua 1 ở 2 vòng gần nhất.

Hẳn nhiên Thanh Hóa đã có những đúc rút kinh nghiệm khi nhìn Quảng Nam bị HAGL bắt chết tại Pleiku và không muốn đi vào vết xe đổ.

Một CLB đang đổi mới với những trụ cột trẻ trên ĐTQG đang trở lại đối đầu một thế lực mạnh bậc nhất V-League, không có trận cầu nào đáng mong đợi hơn thế tại vòng 12 V-League.

"Chúng tôi cần phải tập trung cao độ vì Thanh Hóa đang có phong độ cao và như đã nói, họ có những cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu rất nhanh. Chúng tôi thận trọng, nhưng cũng có những đối sách của mình cho trận đấu này và HAGL sẽ ra sân với tinh thần quyết tâm có được điểm số tốt nhất có thể" - HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Dự đoán: HAGL 0-2 Thanh Hóa

ĐH dự kiến

HAGL vs Thanh Hóa: Xin đừng là scandal! - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại