HAGL thua vì đá tệ, sao cứ tìm lỗi của trọng tài?

Phan Huỳnh Tuấn |

Những phát biểu của HLV HAGL sau trận thua đậm đà trước FLC Thanh Hóa khiến nhiều người hâm mộ bóng đá phải suy nghĩ.

HAGL đã thất bại 3-5 trong vòng đấu mới nhất tại V-League. Sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã không quên nhắc đến trọng tài.

Dù cho rằng đó chỉ là những lời góp ý nhưng những câu nói như "trọng tài làm ngơ cho cầu thủ và các nhân viên y tế của Thanh Hóa câu giờ", hay "chúng tôi đang triển khai tấn công thì trọng tài cho tạm dừng trận đấu", người ta cảm thấy dường như vị HLV này chỉ đang cố gắng tìm ra một đối tượng để đổ lỗi cho những thất bại của đội bóng mà thôi.

Đây dường như là một vấn đề còn tồn tại HAGL, khi những người làm bóng đá đôi khi "quên" nhìn nhận vào những điều còn hạn chế của bản thân, hay các cầu thủ của mình, mà tìm cách hướng sự chú ý vào môi trường bóng đá V-League.

HAGL thua trận trước FLC Thanh Hóa là do đâu? Dễ nhìn thấy trước tiên là vì hàng thủ quá yếu và luôn trong tình trạng mở toang khung thành. Dù vẫn có thể phối hợp lên bóng nhịp nhàng, nhưng hàng phòng ngự vỡ vụn thì rõ ràng thua trận là điều không quá khó hiểu.

Đội bóng phố Núi đã tăng cường trung vệ ngoại binh Motta có chiều cao rất tốt, nhưng không phải cứ yếu bóng bổng thì cho một cầu thủ cao to vào là giải quyết toàn bộ vấn đề.

HAGL thua vì đá tệ, sao cứ tìm lỗi của trọng tài? - Ảnh 1.

Dù cố gắng song HAGL vẫn nhận thất bại.

Ở đây, HAGL cho thấy họ yếu kém trong cả hệ thống phòng ngự chứ không phải chỉ 1, 2 cá nhân. Vị trí phòng ngự không được đảm bảo, cự ly các tuyến không tốt, dẫn đến sự rối loạn và dù tập trung số đông thì họ cũng không kèm được người.

Pape Omar có thể dẫn bóng như chỗ không người, hay Uche thoải mái chọn vị trí ngay trong vòng cấm mà không có ai kèm là minh chứng cho hệ thống phòng ngự mà HAGL có đang chơi bóng rất tự phát, dường như không có người chỉ huy.

FLC Thanh Hóa đã có một trận đấu tốt và họ chiến thắng hoàn toàn xứng đáng, không có yếu tố may mắn hay sự giúp đỡ của trọng tài ở đây. Mà riêng với HAGL, CLB được ưa thích nhất nhì V-League, thì chỉ cần trọng tài "nặng tay" một chút, chắc chắn sẽ có áp lực dư luận rất lớn được tạo ra.

Từ đầu mùa đến giờ không thấy trọng tài nào có thể "đạp lên dư luận" mà cầm còi được cả. Vì vậy họ chẳng dại "xử ép tụi nhỏ lên bờ xuống ruộng" làm gì.

Thế cho nên, những người làm bóng đá ở HAGL có thể yên tâm mà dừng việc đổ lỗi cho người khác, ngược lại mong rằng họ hãy nhìn lại chính mình. Một đội bóng có các cầu thủ không còn được gọi là "trẻ" nữa, khi đã kinh qua V-League 3 mùa liên tục, nhưng vẫn thi đấu với một hàng phòng ngự tệ hại, thì lỗi là do ai?

Một CLB có học viện liên kết với hệ thống đào tạo nhiều nơi trên thế giới, có mối quan hệ với nhiều CLB khác trong khu vực, có thâm niên làm bóng đá cả chục năm, nhưng vẫn không tìm được những ngoại binh chất lượng, để năm nào cũng phải "đau đầu", thì lỗi là do ai? Chắc chắn không phải do trọng tài rồi.

Vòng 16 V-League: Thanh Hóa 5-3 HAGL


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại