Hạ Trung Quốc, Việt Nam vào Chung kết tái ngộ Thái Lan

Winfat |

Sau khi thắng U17 Trung Quốc 3-0, ĐT Việt Nam đã tiến vào Chung kết VTV Cup 2016 gặp CLB Chonburi của Thái Lan.

Cách đây ít giờ, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã thắng 3-0 trước U17 Trung Quốc (25-13, 25 - 18, 25 - 9). Trước đấy, CLB Chonburi của Thái Lan thắng 3-0 trước Indonesia (25 - 18, 25 - 18, 25 - 22). Như vậy, thêm một lần nữa Thái Lan đụng độ Việt Nam ở Chung kết VTV Cup.

Tại giải này, có lẽ các đội bóng Thái Lan đã là một phần quan trọng khi họ liên tục xuất hiện và góp mặt trong 3 trận chung kết liên tiếp trong giai đoạn 2014 – 2016, và lần này, lại một lần nữa đối thủ chính là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Bỏ qua những vấn đề về khách mời, chắc chắn chung kết sẽ là một trận đấu vô cùng hấp dẫn khi cả 2 đội đã từng trạm chán nhau ở vòng bảng và dù khi ấy người Thái đã dễ dàng vượt qua chúng ta với tỷ số 3 – 0.

Chúng ta sẽ chờ đợi màn trình diễn của những cô gái bóng chuyền kết hợp với một chút may mắn đến từ lịch sử.

Một điều rất thú vị khi ở 2 kì VTV Cup gần nhất trong cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan, đội bóng nào giành chiến thắng ở vòng bảng lại thất bại ở vòng knock out.

Còn nhớ năm 2014, đối mặt với U23 Thái Lan, chúng ta thua chóng vánh 0-3 ở vòng bảng nhưng sau đó lại thắng lại 3-1 trong trận chung kết. Sang đến mùa giải 2015, sau khi giành chiến thắng trước U23 Thái Lan ở vòng bảng chúng ta lại thua ngược lại ở bán kết, hai trận đấu cùng có tỷ số 3-1.

Vậy nếu theo quy luật, rất có thể người chiến thắng ở trận chung kết sắp tới có thể là đội tuyển nữ Việt Nam. Liệu điều đó có thể xảy ra ?

Hạ Trung Quốc, Việt Nam vào Chung kết tái ngộ Thái Lan - Ảnh 1.

Ajcharaporn – Chủ công xuất sắc nhất hiện tại của bóng chuyền khu vực.

VTV Cup năm nay, Thái Lan mang đến CLB Chonburi – một trong những đội bóng mạnh nhất tại Thai – League với rất nhiều cái tên nổi bật nằm trong thành phần đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Đó là chủ công Wilavan, Ajcharaporn, chuyền hai Soraya, libero Piyanut. Bên cạnh đó còn là tay đập da màu Diouck.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam lại thiếu vắng quá nhiều cái tên trụ cột như cặp phụ công Ngọc Hoa-Bùi Ngà, chủ công Đỗ Minh. Điều đó thể hiện rất rõ ở trận đấu vòng bảng, khi mà dù tung ra đội hình mạnh nhất nhưng chúng ta vẫn phải nhận thất bại khá chóng vánh sau 3 set trước một Chonburi chưa tung ra đội hình mạnh nhất.

Ở giải đấu này, các chuyên gia nói rất nhiều đến Wilavan, đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan trong giai đoạn họ vươn tầm thế giới, một chủ công toàn diện hàng đầu châu lục cùng với khả năng phòng thủ siêu đẳng.

Thế nhưng, nếu theo dõi bóng chuyền nữ Thái Lan trong thời gian qua, ta có thể thấy, cô gái 23 tuổi với dáng người khá "mỏng manh" Ajcharaporn mới là cái tên xuất sắc nhất. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, Ajcharaporn đã là mũi tấn công số 1 của tuyển nữ Thái Lan với tầm đánh khá cao và khả năng ra tay rất gọn.

Từ đầu VTV Cup đến giờ, Ajcharaporn chưa ra sân quá nhiều nhưng chị hoàn toàn có thể con bài chiến thuật ở trận chung kết.

Hạ Trung Quốc, Việt Nam vào Chung kết tái ngộ Thái Lan - Ảnh 2.

Trần Thanh Thúy

Ở chiều ngược lại, niềm hy vọng của chúng ta hoàn toàn có thể đặt vào 2 cái tên là Kim Huệ và Trần Thanh Thúy. Với Thúy, chiều cao 1m90 hoàn toàn là lợi thế để Thúy có thể có những pha tấn công uy lực.

Còn Kim Huệ, chị mang đến giải đấu này không chỉ là kinh nghiệm mà còn là sự bền bỉ và hiệu quả đáng kinh ngạc ở tuổi 34. Rõ ràng, chị vẫn là người đội trưởng mẫu mực dìu dắt các đàn em tại giải đấu năm nay.

Hạ Trung Quốc, Việt Nam vào Chung kết tái ngộ Thái Lan - Ảnh 3.

Kim Huệ

Xét một cách tương quan, CLB Chonburi năm nay còn mạnh hơn khá nhiều so với U23 Thái Lan năm ngoái, với một đội hình thiếu sót, chúng ta sẽ phải thi đấu hơn 100% phong độ nếu muốn gây khó khăn trong trận chung kết và xa hơn là mơ về chức vô địch.

Và đương nhiên, chúng ta cũng có thể chờ đợi lịch sử lên tiếng khi đội thua ở vòng bảng sẽ tiếp tục chiến thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại