Hà Tĩnh: Cha mẹ vay mượn tiền qua Nhật đưa thi thể con trai về

Thành Công (TH) |

Em Đặng Văn Quang (22 tuổi, quê Hà Tĩnh, du học sinh tại Nhật Bản) bị sóng cuốn hôm 27/8 khi tắm biển ở Koya (Nhật Bản) và tử vong thương tâm.

Đặng Văn Quang (22 tuổi, thôn Thống Nhất, xã An Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản) tử vong khi tắm biển Koya (Kasuga, Fukouka) hôm 27/8 và đến sáng 28/8 thì phía cảnh sát mới tìm thấy thi thể em.

Sau khi biết tin con trai tử vong, cả gia đình bà Trần Thị Tâm (54 tuổi, mẹ của Quang), Đặng Văn Lịch (bố Quang) chết lặng, nhưng phải gắng nén nỗi đau sang Nhật đưa thi thể con về.

Ngặt nỗi, chi phí để đưa thi thể con trai về Việt Nam là quá lớn, chừng 250 triệu đồng, trong khi gia đình bà thuộc diện khó khăn nên cả gia đình, họ hàng chạy vạy vay mượn khắp nơi để đủ số tiền cần.

Tối qua (31/8), ông Đặng Hồng Thuẩn (Chủ tịch UBND xã An Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) thông tin với báo giới trong nước, hiện địa phương đã và đang kêu gọi giúp đỡ tài chính cho gia đình ông Lịch để đưa được thi thể em Quang về nước.

Được biết, thi thể của em Đặng Văn Quang được đặt tại một nhà xác nhỏ của cảnh sát thành phố Fukuoka, Nhật Bản.

Theo kế hoạch, tối 31/8, gia đình Quang sẽ cử người sang Nhật hoàn tất thủ tục đưa thi thể em về an táng. 

Quang là con út trong gia đình có 3 chị em.

Mẹ Quang - bà Trần Thị Tâm chia sẻ trên một tờ báo trong nước rằng, gia đình bà thuộc diện hộ cận nghèo. Năm 2013, thấy nhiều bạn sang Nhật du học sau đó kiếm được tiền gửi về, trước hoàn cảnh gia đình mình rất khó khăn, Quang xin bố mẹ cho sang Nhật du học để mong sau một thời gian có thể đỡ đần bố mẹ.

Cả gia đình vay mượn khắp nơi và đem cả sổ đỏ đi cầm được chừng hơn 300 triệu đồng cho Quang đi sang Nhật du học (hình thức du học tự túc).

Hà Tĩnh: Cha mẹ vay mượn tiền qua Nhật đưa thi thể con trai về - Ảnh 1.

Em Đặng Văn Quang. Ảnh: Facebook Hồng Liên

Sang Nhật, thời gian đầu do còn nhiều khó khăn về khác biệt văn hóa, ngôn ngữ nên Quang chủ yếu tập trung cho việc học. Khi đã dần quen cuộc sống nơi xứ người, Quang mới song song vừa học vừa làm để dành dụm gửi về cho bố mẹ được ít tiền. Nào ngờ, trong một lần đi tắm biển hôm 27/8, em đã bị sóng cuốn, tử vong.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại