Hà Nội "vừa tân vừa cổ" qua góc trình diễn của những học trò tinh quái

Ngọc Nguyễn |

Với ý tưởng độc đáo trong trang phục, tạo hình… bộ ảnh kỷ yếu của học sinh trường THPT Bình Minh (Hà Nội) khiến người xem thích thú.

Thời gian gần đây, trào lưu kỷ yếu độc-lạ được ưa chuộng hơn hẳn so với bức ảnh kỷ yếu truyền thống. Chỉ trong thời gian ngắn, cộng đồng mạng liên tục được chiêm ngưỡng những bộ kỷ yếu đẹp như ảnh tạp chí, được đầu tư kĩ lưỡng về mặt hình ảnh lẫn nội dung...

Mới đây, những bức ảnh của các học sinh lớp 12A3, trường THPT Bình Minh, Hà Nội lại tiếp tục ghi tên mình vào danh sách những bộ kỉ yếu gây sốt bởi phong cách hơi hướng thập niên 90 kết hợp kiểu tạo dáng "siêu nhí nhố".

Hà Nội vừa tân vừa cổ qua góc trình diễn của những học trò tinh quái - Ảnh 1.

Bộ ảnh kỷ yếu của lớp 12A3 THPT Bình Minh (Hà Nội)

Ekip chụp ảnh cho biết: "Trong lúc bàn bạc với các em lớp A3 thì bọn mình nảy ra ý tưởng ra đời bộ ảnh kỷ yếu mang dấu ấn của những năm 90, 91.

Trong quá trình thực hiện, tìm kiếm trang phục là vấn đề đau đầu nhất với ekip. Bọn mình mất vài ngày để thu mua, lựa chọn số lượng lớn mẫu quần áo kiểu dáng xưa.

Tuy vất vả nhưng kết quả khá mĩ mãn, nhìn các em tạo dáng nhiệt tình với quần ống loe khiến mình không nhịn được cười."

Nhiều người thắc mắc vì sao quần áo thì cũ còn dáng chụp lại ‘mới’, đó là điểm nhấn mà ekip muốn mang đến cho bộ ảnh này: sự giao thoa, kết hợp giữa cái truyền thống và cái hiện đại" - ekip thực hiện giải thích thêm về ý tưởng.

Hà Nội vừa tân vừa cổ qua góc trình diễn của những học trò tinh quái - Ảnh 2.

Học sinh lớp A3 diễn rất "nhiệt tình"

Còn Tuấn Linh, thành viên lớp 12A3 khá hào hứng khi chia sẻ về bộ ảnh độc đáo của lớp: "Bọn mình mất gần 2 đến 3 tuần từ khâu lên ý tưởng và thực hiện.

Riêng mình có người bác vẫn còn giữ quần áo ngày xưa nên mình không ngại đến tận nhà mượn để có được trang phục lên hình như ý.

Qúa trình thực hiện có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Lớp mình di chuyển đến đâu cũng có người chú ý, nhất là lúc bọn mình nhảy bài ‘Bống Bống Bang Bang’  giữa phố. Lúc đó, ảnh mắt của người đi đường kiểu: Bọn này đang làm cái gì vậy trời?"

Tuấn Linh còn cho biết, lớp còn mượn hẳn được "đạo cụ" cực xịn là chiếc xe đạp bán tào phớ của một bác ở gần Nhà hát lớn để tạo dáng, tất cả đều nhờ công "tiêu thụ" không ít nước chanh và tào phớ sau một ngày chụp ảnh mệt mỏi.

Hà Nội vừa tân vừa cổ qua góc trình diễn của những học trò tinh quái - Ảnh 3.

"Đạo cụ" đặc biệt trong buổi chụp hỉnh

Lớp 12A3 đều rất hài lòng với những hình ảnh đẹp, vui tươi đúng lứa tuổi đồng thời lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò này…

Hà Nội vừa tân vừa cổ qua góc trình diễn của những học trò tinh quái - Ảnh 4.

Hà Nội vừa tân vừa cổ qua góc trình diễn của những học trò tinh quái - Ảnh 5.

Hà Nội vừa tân vừa cổ qua góc trình diễn của những học trò tinh quái - Ảnh 6.

Hà Nội vừa tân vừa cổ qua góc trình diễn của những học trò tinh quái - Ảnh 7.

Hà Nội vừa tân vừa cổ qua góc trình diễn của những học trò tinh quái - Ảnh 8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại