Hà Nội vô địch lượt về Giải bóng đá nữ VĐQG

Một thế giới |

Chiều 4.10, lượt về giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2018 tiếp tục sôi động với lượt trận áp chót trên SVĐ Thống Nhất. Đều giành chiến thắng nhưng 2 trận thắng của PP.HN và TKS.VN đều rất nhọc nhằn. Với chiến thắng thuyết phục 7-0 trước Sơn La, Hà Nội đã sớm vô địch lượt về.

Trận đấu diễn ra vào lúc 15h00 là cuộc tranh tài giữa PP Hà Nam và TNG Thái Nguyên. Dù chỉ hơn nhau có 1 bậc trên bảng xếp hạng hiện tại nhưng PP Hà Nam đã bỏ xa TNG Thái Nguyên tới 12 điểm. 

Thế nên, HLV Nguyễn Thế Cường đã quyết định cho tiền đạo Thanh Hương nghỉ dưỡng sức. Tuy vậy, PP Hà Nam vẫn là đội chơi ép sân trong phần lớn thời gian của một trận đấu mà tốc độ chỉ diễn ra ở mức trung bình.

Hà Nội vô địch lượt về Giải bóng đá nữ VĐQG  - Ảnh 1.

Ngay phút thứ 6, Tuyết Dung đã có cú đệm bóng dội xà ngang, khơi mào cho hàng loạt cơ hội của đội này trong những phút tiếp theo. 

Phút 22, Nguyễn Thị Liễu băng lên dứt điểm từ tuyến hai nhưng bóng lại đi chệch khung thành của TNG Thái Nguyên. Ở các phút 33 và 39, may mắn vẫn không mỉm cười với PP Hà Nam khi lần lượt Phạm Thị Tươi và Tuyết Dung đã có hai cú sút đi trúng cột dọc.

Hà Nội vô địch lượt về Giải bóng đá nữ VĐQG  - Ảnh 2.

Sang hiệp 2, thế trận tương tự vẫn được diễn ra, đặt khung thành của thủ môn Thu Trang trong tình trạng liên tục bị báo động. Phút 59, đội trưởng Thuý Nga (TNG Thái Nguyên) để bóng chạm tay trong vòng cấm và Tuyết Dung đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn mở tỉ số trên chấm phạt đền. 

Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, các cầu thủ PP Hà Nam chơi thoải mái, tự tin hơn. 9 phút sau, Tuyết Dung thực hiện đường chuyền đảo cánh cho Đỗ Thị Nguyên băng lên dứt điểm, ấn định tỷ số 2-0 cho đội nhà.

Được đánh giá cao hơn, Than khoáng sản Việt Nam đã đẩy cao đội hình từ rất sớm. Lối chơi của thầy trò HLV Minh Hải chủ yếu vẫn dựa vào sự thông minh, khéo léo của tiền vệ trung tâm Phạm Hoàng Quỳnh. Tuy nhiên, trời mưa khiến sân trơn bóng ướt nên lần lượt Trần Thị Thu, Thuý Hằng, Nguyễn Thị Hậu đều không thể đưa bóng vào lưới.

Bên phía TP.HCM II, lối chơi lăn xả quyết liệt của họ không những đã chặn đứng nhiều cơ hội của đối phương mà còn tạo ra vài tình huống phản công đáng chú ý ở nửa sau hiệp 1. 

Đến phút 43, Kim Ngân phạm lỗi với Dương Thị Vân trong vòng cấm và trọng tài đã cho TKS.VN được hưởng quả đá phạt 11m. Trên chấm phạt đền, Phạm Hoàng Quỳnh lại không có duyên ghi bàn khi cú sút của cô đã không thắng được thủ môn Quách Thu Em.

Tiếp tục chơi ép sân trong hiệp 2 nhưng ở phút 57, TKS VN đã bị cột dọc từ chối một bàn thắng sau cú sút của Trần Thị Thu. Mãi đến phút 76, từ đường căng ngang của Hoàng Quỳnh, Thuỳ Dung mới ghi được bàn thắng mở tỉ số cho đội bóng đến từ xứ Than. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu trước khi Phạm Thị Hằng bên phía TKS VN bị thẻ đỏ ở phút 90+1.

Hiệu ứng một ngày thi đấu vất vả cho các đội chiếu trên kéo dài đến trận đấu giữa Hà Nội và Sơn La. Từng thắng đối thủ ở lượt đi với tỷ số 9-0 nhưng Hà Nội phải hết sức vất vả khi phải đến phút 41 mới có bàn khai thông thế bế tắc sau cú đệm bóng thành bàn của Vạn Sự trước lối chơi đeo bám khó chịu của Sơn La. 

Hai phút sau, Nguyễn Thị Hoa (20) độc diện ca nhân trước khi dứt điểm nhân đôi lợi thế cho đội bóng Thủ đô.

Sang hiệp 2, Hà Nội vẫn làm chủ tình hình thậm chí ở phút 60, đội bóng thủ đô có thêm bàn thắng thứ 3 từ tình huống phản lưới nhà của Đinh Thị Hoa (17). 

Trong thời gian còn lại, Sơn La tỏ rõ sự xuống sức nên dễ dàng cho đội bóng Thủ đô ghi thêm 4 bàn thắng do công của Bạch Thu Hiền (23), Nguyễn Thị Hoa (20) và Nguyễn Kim Anh trong đó Nguyễn Thị Hoa (2) một mình lập hat-trich.

Như vậy, Hà Nội đã kết thúc 2 lượt đi và về ngay sau vòng đấu áp chót. Với 5 điểm nhiều hơn đội đứng thứ nhì là TP.HCM I trong lúc đối chủ nhà chỉ còn 1 trận chưa đấu nên Hà Nội đã chắc chắn vô địch lượt về. Đối thủ của Hà Nội ở bán kết sẽ là đội xếp thứ tư trong khi trận bán kết còn lại là cuộc so tài giữa 2 đội đứng thứ hai và thứ ba.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại