Hà Nội: Bà cụ 80 tuổi bị ô tô đâm bầm tím mắt và tay, tài xế vờ xuống xem rồi viện lý do để bỏ chạy

ĐỊNH NGUYỄN |

Sau khi xảy ra va chạm với bà cụ 80 tuổi trong ngõ 183 đường Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội, tài xế điều khiển ô tô xuống xem rồi lấy lý do lùi xe, sau đó tăng ga bỏ chạy.

Tối qua đến nay, trên mạng xã hội xôn xao sự việc bà cụ 80 tuổi trong lúc đi qua đường đã bị một xe ô tô va quệt dẫn đến bị thương ở tay và bầm tím quanh mắt.

Điều đáng nói là sau khi xảy ra sự việc, lái xe ô tô đã vờ xuống xem bà cụ thế nào rồi lấy lý do lùi xe để leo lên lại ô tô, tăng ga bỏ trốn.

Ngay sau khi sự việc được đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người. Cư dân mạng lên án hành động của người lái xe ô tô.

Hà Nội: Bà cụ 80 tuổi bị ô tô đâm bầm tím mắt và tay, tài xế vờ xuống xem rồi viện lý do để bỏ chạy - Ảnh 1.

Hình ảnh bà cụ bị thương tích sau va chạm.

Qua xác định được biết sự việc xảy ra vào khoảng 18h20 chiều tối ngày 27/8 đoạn trong ngõ 183 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nạn nhân là bà Phạm Thị Kim Hoa (80 tuổi).

Liên quan đến vụ việc trên, trưa 28/8, anh Trần Quang Vũ (cháu bà Hoa) cho biết, chiều tối qua, sau khi gia đình anh nhận được tin báo, chạy xuống thì cũng là lúc tài xế gây tai nạn với bà anh đã bỏ chạy.

Hà Nội: Bà cụ 80 tuổi bị ô tô đâm bầm tím mắt và tay, tài xế vờ xuống xem rồi viện lý do để bỏ chạy - Ảnh 2.

Mắt bà Hoa bị thâm tím.

"Lúc đó tôi chỉ kịp chụp lại biển số xe, còn một số người dân ở đây kể lại vị tài xế này có xuống xem bà tôi ra sao nhưng lấy lý do lùi xe để đỡ tắc đường rồi nhấn ga bỏ trốn luôn", anh Vũ kể lại.

Theo anh Vũ, con đường bà anh đi là đường trong ngõ, đây là khu dân cư nên bà anh đi rất chậm, không đi nhanh được. Hiện anh muốn tài xế liên hệ lại gia đình để xin lỗi bà anh vì những vết thương trên người.

"Sáng nay, gia đình tôi đã đưa bà đi chụp chiếu, các bác sĩ cho biết bà tôi không bị gãy xương nhưng do va đập vào đầu nên gia đình vẫn phải theo dõi. Từ tối qua đến nay, vị tài xế đó vẫn chưa liên lạc lại với chúng tôi.

Thực sự, chúng tôi muốn tài xế liên hệ lại để nói chuyện xem như thế nào, có thể lúc đó hoảng quá nên bỏ chạy, bây giờ sẽ suy nghĩ lại", anh Vũ nói.

Gia đình anh vẫn chưa báo cơ quan công an vì bản thân cũng muốn tài xế liên hệ để nói chuyện.

"Bà tôi cũng già rồi không muốn làm to chuyện nhưng nếu tài xế không liên hệ lại gia đình sẽ trình báo công an vì có người làm chứng và camera an ninh ghi lại được sự việc", anh Vũ nói rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại