Guardiola: 'Xin lỗi, tôi sẽ còn dùng mẫu thủ môn như Bravo cho tới cuối sự nghiệp'

Sơn Tùng |

HLV Pep Guardiola đã từ chối chỉ trích thủ môn Claudio Bravo, người đã mắc sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến việc bị truất quyền thi đấu trong trận thua 0-4 của Man City trước Barca. Ngoài ra, Pep cũng lên tiếng bảo vệ quyết định cho Sergio Aguero ngồi dự bị ở trận này.

Tiền đạo chủ lực Sergio Aguero của Man City vào sân khi trận đấu còn 11 phút nữa là kết thúc. Ở thời điểm ấy, Barca đang dẫn Man City 3-0 nhờ hat-trick của Lionel Messi. HLV Pep Guardiola lý giải việc ông để Aguero dự bị là vì muốn tăng cường nhân sự ở hàng tiền vệ: “Tôi muốn có thêm 1 tiền vệ và đó là lý do vì sao Aguero dự bị. Tôi đã nói chuyện này với cậu ấy và Aguero không có vấn đề gì”.

Thủ môn Claudio Bravo của Man City đã mắc sai lầm ở phút 53, sau khi anh chuyền bóng vào chân của Luis Suarez và chơi bóng bằng tay bên ngoài vòng cấm để cản cú sút của cầu thủ người Uruguay.

HLV Pep Guardiola phát biểu: “Tôi xin lỗi, nhưng cho đến ngày cuối cùng trong sự nghiệp của mình, tôi sẽ cố gắng sử dụng những thủ môn có thể băng ra ngoài vòng cấm để chơi bóng. Có những khoảnh khắc mà thủ môn phải phá bóng ra ngoài và ở trận gặp Everton vào hôm Chủ Nhật, chúng tôi có 4 đến 5 tình huống như vậy. Claudio Bravo đã thi đấu nổ lực nhưng cậu ấy đã mắc sai lầm vào hôm nay”.

Pep Guardiola nói tiếp: “Sẽ không có việc thay đổi ở vị trí thủ môn. Nó sẽ vẫn như cũ. Bóng đá là trò chơi của những sai lầm. Bravo biết điều mà cậu ấy làm. Bravo là thủ môn giàu kinh nghiệm và là một trong số thủ môn giỏi nhất trong 10 năm qua. Tôi không hề hoài nghi Bravo. Bravo có màn trình diễn đáng thất vọng nhưng cậu ấy sẽ rút được kinh nghiệm”.

Guardiola: Xin lỗi, tôi sẽ còn dùng mẫu thủ môn như Bravo cho tới cuối sự nghiệp - Ảnh 1.

Claudio Bravo dính thẻ đỏ vì dùng tay chơi bóng ngoài vòng cấm

Pep Guardiola cho rằng Man City gặp nhiều bất lợi khi chơi thiếu người trước Barca: “Thật khó khăn khi phải chống lại Barca với 10 người. Trận đấu gần như đã được định đoạt khi chúng tôi mất người. Sau đó, thế trận diễn ra cởi mở hơn và chúng tôi không có nhiều thứ để hối tiếc.

Man City đã tạo ra đủ số cơ hội và nhiều lần suýt có được bàn thắng. Chúng tôi đã thi đấu với bản lĩnh rất lớn và đã tạo ra 2 hoặc 3 cơ hội ghi bàn rõ rệt. Chúng tôi vẫn là một đội bóng đang trong quá trình xây dựng và kết nối các cầu thủ lại với nhau.

Theo quan điểm của tôi, Man City đã chơi tốt và nhận thức rõ bản thân. Đội bóng đã thi đấu quả cảm. Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt trong hiệp 2 và sau đó phải chơi với 10 người trên sân. Rồi sau đó, đối phương vươn lên dẫn 2-0. Khi Messi, Neymar và Suarez tấn công, họ gây rắc rối và trừng phạt những sai lầm của Man City”.

Trong khi đó, HLV Luis Enrique ca ngợi đội bóng của mình khi đã biết khai thác những sai lầm của Man City. Ông cũng hài lòng với màn trình diễn của Lionel Messi: “Chúng tôi đã phát hiện ra những sai lầm nghiêm trọng của đối phương và đó là một lợi thế. Barca đã khai được tối đa các sai lầm của Man City.

Messi rõ ràng là cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới. Cậu ấy đã tham gia vào những pha bóng quan trọng nhất trong trận đấu. Hôm nay chúng ta thấy cậu ấy chơi bóng như một cậu bé trên sân trường. Bất cứ cầu thủ nào khi trở lại sau chấn thương sẽ mất cảm giác bóng nhưng Messi thì khác.

Chúng tôi thật may mắn khi phải gặp một Pep Guardiola, nếu có thêm 5 HLV như ông ấy ở Champions League hoặc La Liga, mọi thứ sẽ vô cùng khó khăn”.

Guardiola: Xin lỗi, tôi sẽ còn dùng mẫu thủ môn như Bravo cho tới cuối sự nghiệp - Ảnh 2.

Lionel Messi lập hat-trick cho Barca

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại