Giữa muôn vàn lựa chọn, Ibra đã lấy thứ khó nhất và biến nó thành đơn giản

Lupo |

Chứng kiến Ibra 2 lần phá lưới West Brom, Mourinho cảm thấy rất hài lòng.

Thêm một vòng đấu nữa, Ibra giúp các CĐV Man United được hưởng niềm vui chiến thắng. Chân sút người Thụy Điển ghi cả hai bàn cho Quỷ đỏ, thu hẹp khoảng cách với top 4 xuống chỉ còn 3 điểm.

Tính từ mùa giải 2011/12, Ibra đã ghi tới 100 bàn thắng sau 170 lần ra sân tại các giải quốc nội. Anh chỉ bỏ lỡ vỏn vẹn 2 trận kể từ ngày gia nhập Man United và ngày càng cho thấy mình quan trọng thế nào.

Mourinho tỏ ra vô cùng vui mừng về màn trình diễn của cậu học trò: "Quá tuyệt vời! Ibra là cầu thủ chẳng cần phải chứng tỏ điều gì với bất cứ ai. Nhưng cậu ấy đã dám chọn Premier League, giải đấu khó khăn nhất thế giới, làm điểm đến khi bước sang tuổi 35.

Những gì cậu ấy làm được cho đến lúc này quả thực quá ấn tượng. Ngay cả những tiền đạo 25 tuổi ở đỉnh cao phong độ cũng phải ngưỡng mộ cách Ibra - 35 tuổi - khuynh đảo Premier League. Cậu ấy chẳng thua gì một siêu nhân. Bây giờ thì chúng tôi có một tuần để nghỉ ngơi. Tôi sẽ cho Ibra được nghỉ ngơi".

Clip West Brom 0-2 Man United:

Nhắc tới thành tích 3 trận toàn thắng của Quỷ đỏ và lối chơi uyển chuyển, rực lửa gần đây, Người đặc biệt nói:

"Tôi vẫn luôn nói với các cầu thủ là phải cố gắng tổ chức được một thế trận thật tốt, đừng quá tập trung vào kết quả và đánh mất mình.

Bây giờ, chúng tôi có 3 trận thắng liên tiếp. Những điểm số này rất quan trọng, bởi một đội bóng lớn không được phép để rơi quá nhiều điểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa. Tại Man United, ngoài chiến thắng, bạn còn phải chơi làm sao cho CĐV cảm thấy sung sướng".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại