Giữa đường bắt gặp "tử thần", linh dương bỏ chạy tán loạn, mẹ cũng không cứu nổi con

Gohan |

Trong thế giới tự nhiên, mạnh được yếu thua là điều chắc chắn, mọi loài vật đều phải chiến đấu để sinh tồn, báo săn cũng thế và cuộc chiến của nó chính là những lần đi săn.

Báo săn được xem là loài vật nhanh nhất tồn tại trên cạn, chúng có thể tăng tốc độ tối đa lên mức 90-120km/h. Tất nhiên không thể duy trì lâu nhưng dẫu chỉ vài chục giây cũng đủ để chúng kiếm được bữa ăn ngon.

Giữa đường bắt gặp tử thần, linh dương bỏ chạy tán loạn, mẹ cũng không cứu nổi con - Ảnh 1.

Những động vật họ nhà mèo này không hề ỷ lại vào một mình tốc độ, báo săn có khả năng nguỵ trang và rình rập thuộc tốp đầu của các động vật đi săn. Chúng luôn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín mùi mới chính thức ra tay, vì vậy, hiệu quả trong các lần đi săn của báo là rất cao.

Lần này, một con báo săn trưởng thành độc lập đi săn, miếng mồi trong mắt nó chính là bầy linh dương đầu bò đang gặp cỏ phía trước.

Xem video:

Giữa đường bắt gặp "tử thần", linh dương bỏ chạy tán loạn, con non bị bắt mẹ cũng bất lực

Thông minh hơn thế nữa chính là việc lựa chọn đối tượng để cho vào tầm ngắm của con báo săn. Ngay từ đầu nó nhắm thẳng vào con linh dương non nhỏ yếu, đây sẽ là đối tượng phù hợp, dù không to lắm nhưng cũng đủ để đáp ứng một bữa ăn đàng hoàng.

Thực tế, những con linh dương trưởng thành với cặp sừng nhọn sẽ mang lại những nguy hiểm không đáng có cho báo săn, chính vì vậy, nếu không cần thiết nó sẽ không quá liều lĩnh mà nhắm vào đó.

Và quả nhiên, với tốc độ của mình, không mất quá nhiều thời gian để con báo săn có được thành quả trong sự bất lực của con mẹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại