Giới trẻ Hà thành đua nhau tạo dáng với cúc họa mi đầu mùa

Huy Phạm |

Đến hẹn lại lên, cứ vào giữa tháng 11 hàng năm là cúc họa my lại nở trắng phủ ngợp khắp các cánh đồng và len lỏi trên từng con phố. Đây cũng là thời điểm những đồng cúc họa mi tại Nhật Tân rực rỡ nhất, thu hút các bạn trẻ đến chụp hình.

Giới trẻ Hà thành đua nhau tạo dáng với cúc họa mi đầu mùa - Ảnh 1.

Khi phố phường bắt đầu ngập tràn màu trắng tinh khôi của những bông cúc họa mi thì đó cũng là lúc những cơn gió đông đầu mùa bắt đầu thổi nhè nhẹ. Đây là thời điểm các bạn trẻ lùng sục tìm đến những đồng cúc họa mi để thưởng lãm, tạo dáng chụp ảnh.

Giới trẻ Hà thành đua nhau tạo dáng với cúc họa mi đầu mùa - Ảnh 2.

Thời gian này, các ruộng cúc họa mi đang vào độ rực rỡ nhất, luôn trong tình trạng tấp nập người ra, kẻ vào.

Giới trẻ Hà thành đua nhau tạo dáng với cúc họa mi đầu mùa - Ảnh 3.

Hoa cúc họa mi chỉ nở 1 mùa duy nhất trong thời gian rất ngắn 2,3 tuần rồi lại hết. Cúc họa mi là loài hoa nhỏ thường mọc hoang, có những cánh trắng ngần, từ giữa tỏa ra như hình nan hoa quanh một nhụy vàng tươi. Không quá cao sang, đẹp đẽ nhưng cúc họa mi lại mang một vẻ đẹp tinh khôi mà nhẹ nhàng khó tả thành lời.


Giới trẻ Hà thành đua nhau tạo dáng với cúc họa mi đầu mùa - Ảnh 4.

Cô Lan (Một chủ vườn cúc) cho biết, năm nay cúc họa mi nở muộn hơn mọi năm nhưng thời tiết năm nay lại nóng hơn nên cúc nở đẹp.


Giới trẻ Hà thành đua nhau tạo dáng với cúc họa mi đầu mùa - Ảnh 5.

Giá vào vườn chụp ảnh cũng rất đa dạng từ 20-25.000 đồng/ người, cúc họa my mua tại vườn có giá 50.000 đồng/ bó.

Giới trẻ Hà thành đua nhau tạo dáng với cúc họa mi đầu mùa - Ảnh 6.

Vốn là một loài hoa mọc hoang dại nhưng giờ đây cúc họa mi lại được trồng nhiều tại các vườn hoa Quảng An, Quảng Bá.


Giới trẻ Hà thành đua nhau tạo dáng với cúc họa mi đầu mùa - Ảnh 7.

Những bông hoa bé nhỏ, trắng muốt chụm vào nhau, rung rinh trước đợt gió lạnh đầu đông đã làm nên một nét đẹp độc đáo rất riêng của Thủ đô, nhắc đến cúc họa mi, biết ngay chỉ ở Hà Nội mới có.


Giới trẻ Hà thành đua nhau tạo dáng với cúc họa mi đầu mùa - Ảnh 8.

Không chỉ để chụp ảnh, những bông cúc họa mi cũng được theo những xe hoa rong ruổi xuống phố len lỏi vào từng con phố, ngõ nhỏ của Hà Nội

Giới trẻ Hà thành đua nhau tạo dáng với cúc họa mi đầu mùa - Ảnh 9.Cúc họa mi luôn khiến người ngắm có cảm giác loài hoa này thật mỏng manh, dịu dàng, nền nã, bình dị giữa khung cảnh tấp nập của phố phường.


Giới trẻ Hà thành đua nhau tạo dáng với cúc họa mi đầu mùa - Ảnh 10.

Những bông hoa cúc họa mi nhỏ nhắn nở rộ với một màu trắng tinh khôi mang nét đẹp dịu dàng như một thiếu nữ Hà Thành nhẹ nhàng mà duyên dáng.


Giới trẻ Hà thành đua nhau tạo dáng với cúc họa mi đầu mùa - Ảnh 11.

Đối với người dân Hà thành, cúc họa mi mang một ý nghĩa đặc biệt. Khi mùa hoa cúc họa mi bắt đầu cũng chính là thời điểm gió đông "chạm ngõ" Hà Nội.

Giới trẻ Hà thành đua nhau tạo dáng với cúc họa mi đầu mùa - Ảnh 12.

Vì mùa hoa ngắn ngủi nên khoảng thời gian này, những ai yêu và muốn chụp ảnh cùng họa mi đều đổ xô tìm về các vườn hoa.


Giới trẻ Hà thành đua nhau tạo dáng với cúc họa mi đầu mùa - Ảnh 13.

Để đến với vườn cúc họa mi, du khách có thể đi theo đường ngõ 264 hoặc 274 Âu Cơ.


Giới trẻ Hà thành đua nhau tạo dáng với cúc họa mi đầu mùa - Ảnh 14.

Không biết từ bao giờ, Cúc họa mi đã trở thành loài "hoa báo Đông" của Thủ đô.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại