Giành chức vô địch thứ 2 liên tiếp, trung vệ U23 Việt Nam nhớ ơn thầy Park Hang-seo

TRUNG HIẾU |

Ngày 9/12 vừa qua, trung vệ Thành Chung đã cùng các đồng đội tại CLB Hà Nội lên ngôi địch Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ VIII. Và trong chiến thắng ấy, trung vệ của đội tuyển U23 Việt Nam vẫn luôn nhớ tới HLV PArk Hang-seo, người luôn quan tâm và động viên trung vệ 21 tuổi này những lúc khó khăn.

Tối 9/12, trung vệ U23 Việt Nam Thành Chung đã cùng các đồng đội đánh bại Nghệ An trong trận chung kết môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ VIII trên SVĐ Hàng Đẫy, qua đó giành chức vô địch. Đây đã là chức vô địch thứ 3 của trung vệ 21 tuổi trong năm 2018 (sau chức vô địch V.League và giải U21 Quốc gia).

Tuy nhiên, trung vệ đội tuyển U23 Việt Nam vẫn không quên thể hiện sự biết ơn đối với HLV Park Hang-seo khi đã luôn đồng hành cùng anh những lúc khó khăn. 

Chia sẻ về quãng thời gian bị chấn thương trong đợt tập trung chuẩn bị cho ASIAD, Thành Chung cho biết: "Sau khi bị chấn thương, tâm trạng của em rất buồn và cảm thấy hụt hẫng. Nhưng thầy Park và mọi người đã luôn động viên để giúp em có thể mau chóng bình phục và trở lại sớm nhất".

Giành chức vô địch thứ 2 liên tiếp, trung vệ U23 Việt Nam nhớ ơn thầy Park Hang-seo - Ảnh 1.

Dù giành được nhiều danh hiệu trong màu áo CLB song Thành Chung vẫn luôn biết ơn những gì HLV Park Hang-seo chỉ dạy

Mặc dù năm 2018 là một năm đại thành công của trung vệ Thành Chung nhưng cầu thủ này vẫn tự cho rằng mình còn nhiều điều phải hoàn thiện để thực hiện ước mơ được khoác áo đội tuyển Việt Nam. 

"Em còn phải hoàn thiện rất nhiều, đặc biệt là tốc độ và khả năng xoay sở trong trận đấu. Vì thế, em sẽ phải nỗ lực trong từng buổi tập để được khoác áo đội tuyển Việt Nam", trung vệ CLB Hà Nội chia sẻ.

Trở lại với trận chung kết, trong trận đấu này, Thành Chung và các đồng đội đã thi đấu rất tốt, làm chủ thế trận trong suốt cả trận đấu. Và thành quả của họ là hai bàn thắng do công của Phạm Văn Long và Phạm Tuấn Hải được chia đều trong mỗi hiệp. Ở trận tranh 3 - 4 trước đó, Đà Nẵng đã đánh bại Huế trên loạt luân lưu sau khi hòa 3 - 3 sau 90 phút.

Giành chức vô địch thứ 2 liên tiếp, trung vệ U23 Việt Nam nhớ ơn thầy Park Hang-seo - Ảnh 2.

Tiền vệ Tuấn Hải là người ấn định chiến thắng 2 - 0 dành cho Hà Nội, qua đó giúp đội nhà giành huy chương vàng tại Đại hội năm nay.

Kết thúc môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ VIII, chiếc huy chương vàng đã thuộc về đoàn Hà Nội. Xếp sau lần lượt là các đoàn Nghệ An, Đà Nẵng và Huế.

Một số hình ảnh trong trận chung kết môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ VIII:

Giành chức vô địch thứ 2 liên tiếp, trung vệ U23 Việt Nam nhớ ơn thầy Park Hang-seo - Ảnh 3.

Dù thi đấu ở vị trí trung vệ song Thành Chung vẫn có những tình huống lên tham gia tấn công rất đáng chú ý.

Giành chức vô địch thứ 2 liên tiếp, trung vệ U23 Việt Nam nhớ ơn thầy Park Hang-seo - Ảnh 4.

Văn Long là cầu thủ ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng của HLV Phạm Minh Đức.

Giành chức vô địch thứ 2 liên tiếp, trung vệ U23 Việt Nam nhớ ơn thầy Park Hang-seo - Ảnh 5.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội tiếp tục cho bàn thắng nhân đôi cách biệt lên thành 2 - 0 do công của số 10 Tuấn Hải.

Giành chức vô địch thứ 2 liên tiếp, trung vệ U23 Việt Nam nhớ ơn thầy Park Hang-seo - Ảnh 6.

Đây đã là danh hiệu thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Phạm Minh Đức. Trước đó, các học trò của ông đã lên ngôi tại giải U21 Quốc gia hồi tháng 11.

Giành chức vô địch thứ 2 liên tiếp, trung vệ U23 Việt Nam nhớ ơn thầy Park Hang-seo - Ảnh 7.

Tiền đạo Đức Chinh được các đồng đội tại Đà Nẵng cho "nhận huy chương ké" qua màn hình video.

Giành chức vô địch thứ 2 liên tiếp, trung vệ U23 Việt Nam nhớ ơn thầy Park Hang-seo - Ảnh 8.

Nghệ An dù rất cố gắng song đành chấp nhận chiếc huy chương bạc sau thất bại trước Hà Nội trong trận chung kết tại Hàng Đẫy


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại