Giám đốc quỹ tín dụng ở Quảng Bình kể lại giây phút bị tên cướp chĩa khẩu súng K54 vào đầu

Bảo Ngọc |

Vị giám đốc quỹ tín dụng bị tên cướp chĩa súng vào đầu nhưng lợi dụng một giây sơ hở đã dũng cảm tước súng, khống chế kẻ cướp.

Liên quan đến vụ cướp xảy ra tại quỹ tín dụng nhân dân xã Thanh Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình ngày 19/11, Thượng tá Lưu Minh Vũ, Trưởng công an huyện Lệ Thủy, cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo pháp luật đối với Hoàng Cao Long (34 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) về hành vi cướp tài sản, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Thượng tá Vũ cũng cho hay, Công an huyện Lệ Thủy, công an tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức trao thưởng cho các cá nhân dũng cảm đã tham gia khống chế, bắt giữ tên cướp trong đó có ông Lê Văn Dương, Giám đốc quỹ tín dụng xã Thanh Thủy.

Ông Dương là người trực tiếp tước súng, khống chế tên cướp trước khi những người còn lại đến hỗ trợ. Nhớ lại sự việc, ông Dương cho hay đã ổn định tinh thần nhưng gia đình, vợ con vẫn còn rất sợ hãi khi biết được vụ việc.

"Tôi chỉ bị xây xát nhẹ một ít ở tay chân. Tinh thần mình thì bình thường nhưng nghĩ lại thì lúc đó cũng hơi hoảng loạn một chút", ông Dương tâm sự.

Theo ông Dương, quỹ tín dụng nhân dân xã Thanh Thủy có quy mô nhỏ, tiền không có nhiều nhưng đó là tài sản mồ hôi nước mắt của người dân. Với cương vị giám đốc, ông Dương thường xuyên đọc báo, theo dõi tin tức về những vụ cướp ngân hàng để nắm bắt tình hình.

"Tôi thật sự bất ngờ khi chỗ chúng tôi bị cướp. Lúc đó tôi ngồi trong phòng thì tên cướp bịt kín mặt cầm súng xông vào. Hắn chĩa thẳng khẩu súng K54 vào đầu tôi rồi bắt mọi người ngồi im.

Hắn yêu cầu tôi đi từ phòng giám đốc đi ra vị trí của thủ quỹ để lấy tiền. Lúc đó vì hắn chĩa súng vào đầu nên tôi buộc phải làm theo để đảm bảo an toàn cho mình và nhân viên", ông Dương nhớ lại.

Vị giám đốc quỹ tín dụng cho hay vụ việc xảy ra rất nhanh. Kể từ khi tên cướp xuất hiện đến lúc khống chế được chỉ xảy ra trong khoảng 2 phút.

Giám đốc quỹ tín dụng ở Quảng Bình kể lại giây phút bị tên cướp chĩa khẩu súng K54 vào đầu - Ảnh 2.

Khẩu súng mà Hoàng Cao Long sử dụng trong vụ cướp

"Khi hắn bắt tôi đến gần vị trí thủ quỹ thì một nhân viên đột ngột đứng dậy để nhường lối đi. Hắn lập tức chĩa súng về hướng nhân viên đó yêu cầu ngồi xuống rồi lại chĩa về phía tôi. Trong lúc hắn phân vân đưa súng qua lại, tôi lao đến một tay giữ khẩu súng, một tay nắm người hắn.

Hai bên giằng co nhau, tôi dùng sức quay khẩu súng chĩa về người hắn. Các nhân viên khác lúc này cũng lao vào cùng tôi khống chế hắn, may mắn là đã thành công", ông Dương kể.

Theo ông Dương, ngoài khẩu súng mà sau này xác định là K54 thì trên người Long còn có 3 quả lựu đạn giả, 1 roi điện. Các ngón tay của Long cũng được dán kín bằng bao ni lông để không tìm được dấu vân tay.

"Tôi cũng không nghĩ mình là người hùng gì cả. Tiền ở quỹ là của bà con, tôi làm giám đốc thì phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản cho bà con", ông Dương tâm sự.

Vụ cướp xảy ra vào 16h30 ngày 19/11. Vào thời điểm trên, một người đàn ông xông vào trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân xã Thanh Thủy cùng một khẩu súng k54. Người này hò hét, chĩa thẳng súng vào đầu nhân viên Trần Thị Minh để uy hiếp, cướp tiền .

Chị Minh hoảng sợ ngã xuống bàn nên người đàn ông tiếp tục dùng súng đi vào phòng Giám đốc Lê Văn Dương để khống chế.

Các nhân viên Quỹ tín dụng bên ngoài lợi dụng sơ hở đã tri hô, gọi điện cầu cứu. Một người dân sống cạnh trụ sở Quỹ tín dụng đã dũng cảm xông vào khống chế, bắt giữ được kẻ cướp rồi giao cho công an.

Đối tượng sau đó được xác định là Cao Hoàng Long (SN 1984, trú thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại