Xuân Hinh đủ kiểu giả gái

lananh |

Khi là mẹ Đốp, khi lại làm cô gái 18 lừa đại gia vào tròng… vua hài đất Bắc liên tục biến hóa trong những vai diễn.

Vừa gặp, Xuân Hinh đã khoe, năm nay anh có tới hai đĩa hài ra mắt. “Kể cũng hơi nhiều, có tuổi nên không chạy sô được, phải làm từng phần một” - anh kể. Nhân dịp Đại hội Unesco thế giới ở Việt Nam, ban tổ chức đặt Xuân Hinh làm một đĩa hài gồm những trích đoạn mẫu mực của chèo cổ truyền thống:Hề cu Sứt, Thị Màu lên chùa, Lý trưởng mẹ Đốp, Phù thủy sợ ma, Thầy bói đi chợ, Hề gậy theo thầyvới phụ đề tiếng Anh để tặng bạn bè quốc tế. Ba tiết mục hay nhất làLý trưởng mẹ Đốp, Hề cu Sứt, Phù thủy sợ ma được gom chung vào đĩa hài “Xuân Hinh 2012” sắp ra mắt khán giả Việt Nam. Để hoàn thành sản phẩm này, nhà sản xuất đã phải chuẩn bị hơn 3 tháng cho mọi khâu, từ trang phục, diễn viên, sân khấu, âm nhạc… với số tiền đầu tư lớn. Đĩa thứ hai của anh là “Xuân Hinh kén chồng” gồm một kịch bản hiện đại của Doãn Hoàng Giang (Xuân Hinh bắt đền đại gia) và một vở phóng tác từ tích xưa (Thị Hến kén chồng).

Xuân Hinh vào vai mẹ Đốp trong vở "Lý trưởng mẹ Đốp".

Trong cả hai đĩa hài, Xuân Hinh đều hóa thân vào vai đàn bà. Đây không phải là điều mới mẻ vì khán giả vẫn thường gặp anh ở những vai giả gái. Xuân Hinh không sợ người xem thấy nhàm vì anh quan niệm, nghệ sĩ cũng là một công việc và phải đóng hàng trăm vai diễn khác nhau, không thể tùy theo hứng của mình, ăn thua là cách nhập vai. “Khán giả muốn Xuân Hinh diễn nhiều, nhà sản xuất muốn Xuân Hinh đóng vai chính. Trong Lý trưởng mẹ Đốp, tôi muốn đóng vai xã trưởng của Quốc Anh nhưng đạo diễn không đồng ý thì mình đành chịu. Nói thế nhưng không có nghĩa là tôi lặp lại mình. Có lúc là mẹ Đốp xồ xề, có lúc là gái 18 lả lơi. Có lúc mặc váy đụp, lúc lại đầm sexy nhảy tango” - Xuân Hinh giải thích.

Xuân Hinh làm gái 18 điệu đà trong tiểu phẩm "Bắt đền đại gia".

Đóng nhiều vai nữ, Xuân Hinh không sợ làm giảm tính nam. Với anh, “trong gia đình, mỗi người phải đóng đúng vai của mình. Chồng đúng vai chồng, vợ đúng vai vợ, còn con đúng vai con”. Tiếng cười dùng cho những sự lệch chuẩn nên Xuân Hinh không bao giờ mang hình ảnh của vợ lên sàn diễn vì trong mắt anh, vợ là người phụ nữ hoàn hảo.

Xuân Hinh thẳng thắn tự nhận, làm diễn viên như anh đóng hàng trăm vai cũng phải có vai dở. “Tôi hỏi con: 'Thấy bố diễn thế nào?'. Nó bảo: 'Cũng bình thường'. Khẩu vị khán giả mỗi người một khác, thế nên nếu có lúc khán giả không ưng những món ăn mình mang đến thì phải chấp nhận. Cũng may còn nhiều người thích. Trời cho tôi cái duyên, đến tuổi này vẫn còn nhiều người hâm mộ. Có bà còn khoe, đang ăn cơm tự nhiên ông chồng quay ra bảo vợ: 'Tôi nhớ Xuân Hinh quá'” - Xuân Hinh cười to.

Theo Xuân Hinh, mẹ Đốp là vai diễn để đời của anh, không chỉ để mua vui trong vài ngày Tết.

Với Xuân Hinh, ra những đĩa hài là mừng tuổi khán giả bằng những tiếng cười nên phải cháy hết mình. “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Tiếng cười giáo dục con người mạnh hơn tiếng khóc. Tôi chưa thấy nước nào như Việt Nam, nhiều chuyện cười và tiếu lâm như vậy, dù chúng ta còn nhiều khó khăn. Đó là vì tiếng cười công phá các tệ nạn xã hội mạnh mẽ và nâng đỡ tâm hồn con người” - anh bày tỏ.

Cuối năm, Xuân Hinh liên tục nhận được lời mời lưu diễn nhưng đành từ chối vì có những việc riêng của gia đình. Con gái lớn sinh năm 1995 của Xuân Hinh vừa xin được học bổng toàn phần đi Mỹ để học trường nữ sinh nên anh phải ở nhà chia tay “công chúa”. Bản thân anh dù đã ngoài ngũ tuần vẫn thấy mình “già duyên già dáng, già đáng đồng tiền, già không phiền con cái”. Anh chia sẻ, trong năm sau sẽ ra những đĩa hát về mẹ và quê hương.

Theo VnExpress

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại