Vượng ‘Râu’ trần tình về việc bị cảnh sát tạm giữ

lananh |

Chiếc dùi cui điện trên xe là đạo cụ làm phim nên sau khi ký vào biên bản, anh đã được cho về mà không bị tạm giữ 24 tiếng.

Ngày 8/1, Nguyễn Công Vượng đi xe 4 chỗ vào đường cấm, bị cảnh sát giao thông Hà Nội yêu cầu dừng xe. Cảnh sát tìm thấy một dùi cui điệntrên ôtô nên anh bị đưa về Phòng Cảnh sát hình sự lập biên bản. Nói về việc này, Vượng "Râu" chia sẻ, anh nhầm đường chứ không cố tình đi vào đường một chiều và khi được cảnh sát báo hiệu anh đã xuống xe ngay, chủ động xin được nộp phạt và không có phát ngôn phản cảm nào.

“Nhiều anh cảnh sát nhận ra tôi nên thái độ rất vui vẻ, nhưng tôi không lợi dụng điều đó để xin tha. Tôi cho rằng mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, dù là ai đi nữa. Các anh cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ, tôi là nghệ sĩ. Tôi đáng ra phải tuyên tuyền về an toàn giao thông, trật tự thì lại vi phạm nên đáng bị phạt” - nam diễn viên giãi bày.

Dùi cui điện và chứng minh thư của Vượng 'Râu' tại cơ quan điều tra.

Nghệ sĩ gốc Nam Định cũng phân trần rằng, chiếc dùi cui điện được tìm thấy trên ôtô không phải của anh. Vũ khí này đã bị hỏng và chỉ là một đạo cụ làm phim. “Lý lịch của tôi trong sáng, bố cán bộ, mẹ giáo viên, bản thân tôi chưa có tiền án, tiền sự gì. Tôi đã chấp hành nghiêm túc việc nộp phạt và được về, không có việc bị bắt giam. Tôi cũng không né tránh ống kính máy ảnh, tôi còn vuốt tóc để chụp hình cho đàng hoàng” - Vượng "Râu" đính chính tin anh bị tạm giữ 24 tiếng.

Nam diễn viên khẳng định, anh là người luôn chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông: “Đi đường nếu có xe nào đâm vào xe tôi, tôi không bao giờ để xe giữa đường để quay lại cãi nhau vì như thế sẽ gây ách tắc giao thông và mất mỹ quan nơi công cộng”.

Cây hài 30 tuổi vui vẻ kể, sau khi có tin anh bị cảnh sát giao thông "hỏi thăm", nhiều khán giả gọi đến số máy của anh, thấy anh nghe máy thì í ới bảo nhau: “À, vẫn còn ở ngoài, chưa bị bắt”. Theo Vượng "Râu", đây là sự cố kết thúc năm Mão nhiều ồn ào của anh. Trước đó, diễn viên này bị quy tội "lộng ngôn" khi tuyên bố: “Ở đất Bắc, tên Vượng "Râu" không đứng thứ nhất, hẳn nhiên phải là thứ hai”, bị nhiều đồng nghiệp và khán giả phản đối.

Công Vượng tâm sự, đây chỉ là một sự cố do "nhỡ miệng" và anh không định mượn đó để đánh bóng tên tuổi của mình. “Tôi cho rằng mỗi người có một đối tượng khán giả riêng và cái tên Vượng "Râu" đã xuất hiện trước khi có sự cố phát ngôn. Bản thân tôi tâm đắc câu trong hề chèo: “Mỗi người mỗi môn, mỗi người mỗi khoa” - không ai xâm phạm vào ai. Sau lần nhỡ miệng tôi cũng gặp lại nhiều nghệ sĩ hài và chào họ rất niềm nở. Tôi thấy họ cũng vui vẻ với tôi. Chúng tôi còn gặp nhau nhiều và hợp tác với nhau nên chắc các anh chị ấy cũng thông cảm” - Vượng "Râu" bày tỏ.

Vượng "Râu" cho biết, sau các sự cố anh vẫn đón xuân vui vẻ vì các đĩa hài tiêu thụ mạnh.

Chàng "thầy bói" cho biết, anh dự định làm một đĩa hài lấy ý tưởng từ chính câu chuyện của mình, từ lần vạ miệng đến chuyện bị cảnh sát giao thông giữ. Mới đây, Vượng "Râu" cho ra mắt ba đĩa hài Tết: Mr. Vượng Râu - Cười du xuân, Mr. Vượng Râu - Bắc, Nam cùng cười và Mr. Vượng Râu - Thầy ra phố.

Nhiều người cho rằng những đĩa hài của Vượng "Râu" nhạt nhưng anh lại tự tin: “Giống như phim chiếu rạp, giới chuyên môn chê nhưng phim ấy bán 'cháy vé' là vẫn ổn. Sản phẩm của tôi mang tính giải trí nên hợp với phần đông khán giả chứ không nặng tính nghệ thuật. Năm ngoái, Bắc - Nam cùng cười không được đánh giá cao nhưng tái bản đến ba lần. Tôi thích quan niệm của anh Vũ Ngọc Đãng và Lê Hoàng: Phim làm ra để bán chứ không phải để tuyên ngôn”.

Theo VnExpress

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại