'Vén màn' hậu trường cảnh hôn nóng bỏng trong phim Việt

Đỗ An |

Đằng sau những nụ hôn ngọt ngào, lãng mạn trên phim, các diễn viên phải hôn nhau cả tiếng đồng hồ đến phờ phạc, thậm chí có người còn suýt chết đuối vì cảnh hôn dưới nước.

Tăng Thanh Hà “phơi mặt” giữa trời nắng, hôn Lương Mạnh Hải cả trăm lần

Đẹp từng centimét của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng là một trong những phim Việt khiến người xem mãn nhãn với rất nhiều cảnh hôn.

Để có được những cảnh khóa môi nóng bỏng giữa hai nhân vật Ngô Đồng và Quang Hy, cặp “tiên đồng ngọc nữ” Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải đã phải diễn cảnh hôn nhau… cả một ngày trời.

Hà Tăng từng tâm sự, vì phim quay theo bối cảnh nên cả phim có hơn chục cảnh hôn thì cả một ngày đó, hai diễn viên chỉ diễn cảnh hôn và hôn. Cứ hôn xong, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải lại thay trang phục để diễn tiếp cảnh hôn khác.

Trên phim, khán giả chỉ thấy khung cảnh nên thơ, cỏ cây lãng mạn nhưng trong thực tế, cặp đôi này phải “phơi” mặt giữa trời nắng chang chang và diễn đi diễn lại cả trăm lần đến mệt lả.


Minh Hằng và Lương Mạnh Hải suýt chết đuối vì “vật lộn” hôn dưới nước.

Minh Hằng và Lương Mạnh Hải suýt chết đuối vì “vật lộn” hôn dưới nước.

Cùng với Tăng Thanh Hà thì Minh Hằng là mỹ nhân có nhiều cảnh hôn nhất với Lương Mạnh Hải.

Từ Ngôi nhà hạnh phúc (2009) và gần đây nhất là Vừa đi vừa khóc (2014), cặp đôi này luôn khiến fan “đứng ngồi không yên” với những cảnh hôn môi nồng nàn.

Riêng với Vừa đi vừa khóc, nụ hôn khiến cả hai diễn viên nhớ nhất là nụ hôn được thực hiện dưới nước. Lúc ấy, nhân vật Đông Dương do Minh Hằng thủ vai quyết định công khai giới tính thật của mình với Hải Minh (Lương Mạnh Hải).

Cô nàng diện một bộ bikini rất gợi cảm, đến hồ bơi gặp Hải Minh và nói rõ sự thật. Biết được người mình yêu là con gái chính hiệu, Hải Minh vô cùng sung sướng. Cả hai ùa vào nhau và trao nhau nụ hôn say mê dưới làn nước.

Lương Mạnh Hải từng chia sẻ trên trang cá nhân của mình, để có được cảnh hôn khiến khán giả đã mắt như vậy, anh và Minh Hằng đã phải "vật lộn" dưới nước hàng tiếng đồng hồ, diễn đi diễn lại rất nhiều lần và thậm chí hai người suýt nữa thì chết đuối.


Bình Minh phờ phạc vì hôn vợ Ưng Hoàng Phúc

Bình Minh phờ phạc vì hôn vợ Ưng Hoàng Phúc

Góp mặt trong bộ phim Đổi đời, vợ của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc – siêu mẫu Kim Cương.

Vào vai Hạnh Nhân, một cô gái có học thức, xinh đẹp, thường xuyên làm từ thiện. Sau một vài lần gặp gỡ, Hạnh Nhân đã dành tình cảm cho Quang (Bình Minh ) - chàng trai đã có một đời vợ, nghèo khó nhưng có tài.

Tuy nhiên Quang vẫn ái ngại về chuyện tình cảm nên tìm cách né tránh cô. Thời gian tiếp xúc với nhau nhiều hơn, anh chàng bắt đầu có tình cảm với Hạnh Nhân.

Tình yêu đến với họ rất tự nhiên nhưng vì sự do dự của chàng trai mà không ít lần cả hai đều rơi vào đau khổ.

Kim Cương cho hay, khi tham gia bộ phim này thì những cảnh “đáng sợ” nhất là chính là cảnh phải hôn “thật” với Bình Minh. Dù biết đây là vai diễn nhưng cả hai đều rất ngại khi phải hôn bạn diễn trước mặt nhiều người.

Chính vì vậy, chỉ một phân cảnh ngắn nhưng Kim Cương và Bình Minh đã hôn rất lâu vì hôn đi hôn lại nhiều lần đến nỗi Bình Minh “phờ phạc” cả người.


Đức Thịnh bị treo lơ lửng suốt đêm để hôn Ngân Khánh.

Đức Thịnh bị treo lơ lửng suốt đêm để hôn Ngân Khánh.

Những khán giả yêu mến bộ phim phim Ma dai, chắc chắn còn nhớ nụ hôn nhau kéo dài 7 giây giữa Ngân Khánh (vai Lam) và Đức Thịnh (vai Thố). Vì hồn ma của Thố khá tinh nghịch nên nụ hôn của anh chàng cũng rất bất thường không kém.

Để có được 7 giây cho nụ hôn này, cả ê kíp làm phim đã mất cả đêm mới hoàn thành.

Các cascadeur phải dựng giàn giáo để nâng Đức Thịnh lên khỏi mặt đất, sau đó canh để nam diễn viên xoay ngang góc 90 độ mà trông vẫn thật tự nhiên.

Phần đạo cụ dùng để "treo" Đức Thịnh cũng là thách thức vì phải thiết kế thật tự nhiên, không làm khó các chuyên gia kỹ xảo khi dựng hậu kỳ.

Đức Thịnh cho biết, trước đây anh rất thích những cảnh bay nhảy trong phim, nhưng khi trải nghiệm mới biết nó không hề dễ dàng.

Với anh, việc bị treo lơ lửng và kéo liên tục sẽ là kỷ niệm mà anh nhớ mãi. Khi lơ lửng, các sợi cáp siết mạnh khiến Đức Thịnh bị đau nhưng vẫn phải cười tươi.

Trong khi đó, Ngân Khánh lại thích thú với cảnh này vì khung cảnh rất lãng mạn và như một giấc mơ ngọt ngào.


Noo Phước Thịnh thấy hình bóng của Công Vinh lởn vởn trước mặt khi hôn Thủy Tiên.

Noo Phước Thịnh thấy hình bóng của Công Vinh lởn vởn trước mặt khi hôn Thủy Tiên.

Chuyện tình Maldives – Love in Maldives là bộ phim ca nhạc dài 23 phút được Noo Phước Thịnh mạnh tay đầu tư với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Bộ phim xoay quanh mối tình chị em đầy lãng mạn của chàng trai trẻ hào hoa, phong nhã (Noo Phước Thịnh) và người phụ nữ hơn tuổi (Thủy Tiên).

Xem phim, fan hâm mộ khó lòng rời mắt khỏi nụ hôn say đắm của cặp đôi chị em này. Được biết, để có được màn khóa môi nóng bỏng trong phim, Noo Phước Thịnh và Thủy Tiên phải nhận được sự đồng ý của Công Vinh.

Dù đã được cho phép nhưng Noo Phước Thịnh thừa nhận, khi vào cảnh quay, môi chạm môi “đàn chị”, anh vẫn thấy hình bóng của Công Vinh lởn vởn trước mặt. Vì thế, không dễ để thực hiện cảnh hôn với Thủy Tiên.

“Tôi đã phải quay đi quay lại cảnh này hơn 20 lần và tôi cũng phải luyện cơ hàm rất nhiều để sao cho nụ hôn điêu luyện, tự nhiên nhất”. – Noo Phước Thịnh chia sẻ.

Sau khi phim ra mắt, vì bị hỏi quá nhiều về màn khóa môi nóng bỏng, nam ca sĩ bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng. Thậm chí, anh còn không dám xem lại bộ phim đầu tay của mình.


Nhã Phương ngượng ngùng hôn Kang Tae Oh suốt mấy tiếng đồng hồ.

Nhã Phương ngượng ngùng hôn Kang Tae Oh suốt mấy tiếng đồng hồ.

Đầu năm 2015, bộ phim hợp tác Việt – Hàn mang tên Tuổi thanh xuân đã tạo nên một cơn sốt với khán giả trẻ Việt Nam.

Chuyện tình xuyên biên giới của cặp đôi Linh – Junsu từng khiến fan hâm mộ “mất ăn mất ngủ” hàng tháng trời. Trong phim, Nhã Phương và Kang Tae Oh nhiều lần chiêu đãi fan bằng những nụ hôn rất “ngọt”.

Với mỹ nam xứ Hàn Kang Tae Oh, cảnh hôn với Nhã Phương trong Tuổi thanh xuân cũng chính là cảnh hôn bạn diễn đầu tiên của anh chàng trong phim. Lúc thực hiện cảnh này, Tae Oh cảm thấy vừa căng thẳng nhưng cũng rất háo hức.

Còn Nhã Phương, cô cũng không giấu được sự ngại ngùng: “Phương và Kang Tae Oh ở ngoài chơi rất thân và còn hay giỡn với nhau nữa nên khi quay những cảnh vui thì rất thoải mái nhưng đến khi quay cảnh tình cảm, nhất là cảnh hôn thì bỗng dưng lại ngượng ngùng khiến cả đoàn phim cười ầm lên.

Phân đoạn này thực ra không dài làm nhưng đã tốn của đoàn phim mấy tiếng đồng hồ vì Phương và Kang Tae Oh hôn nhau còn rất ngượng (cười).


Lã Thanh Huyền ngất lịm sau 5 tiếng ngâm mình trong nước lạnh hôn Quốc Thái.

Lã Thanh Huyền ngất lịm sau 5 tiếng ngâm mình trong nước lạnh hôn Quốc Thái.

Tái xuất trên màn ảnh sau 2 năm nghỉ sinh con nên Lã Thanh Huyền dành rất nhiều tâm huyết cho bộ phim chiến tranh Người trở về. Trong phim, Lã Thanh Huyền vào vai nữ chính tên Mây, một cô gái chịu nhiều nỗi đau chiến tranh.

Nhắc lại kỉ niệm đáng nhớ khi quay Người trở về, người đẹp Phụ nữ Thế kỷ 21 không thể quên phân cảnh cô và nam diễn viên Quốc Thái khóa môi dưới sông Đà vào đúng thời tiết giá rét 5-7 độ C của mùa đông năm ngoái.

Khi ấy, nước sông lạnh tê tái khiến cơ thể của hai diễn viên mất cảm giác. Dù vậy, họ vẫn phải hoàn thành nụ hôn mãnh liệt, thể hiện tình yêu nảy sinh trong bom đạn của hai nhân vật chính.

Suốt hơn 5 tiếng ngâm mình trong nước, diễn đi diễn lại cảnh hôn, hai diễn viên gần như kiệt sức. Ở đúp cuối cùng, Lã Thanh Huyền đã ngất lịm trên tay Quốc Thái khiến cả đoàn phim hốt hoảng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại