Tường Vi - Cô nàng "lạc hậu" và kế hoạch "lấy chồng"!!!

vytran |

Tự nhận mình lạc hậu khi chẳng bao giờ quan tâm đến lễ Halloween. Và những dự định cũng như suy nghĩ thật đáng yêu của cô nàng.

Không phải ngẫu nhiên mà Tường Vi sẽ là nhân vật nữ duy nhất được thực hiện trong loạt bài mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam.Ở Vi, có một cái gì đó khá cổ- hủ trong vẻ ngoài năng động, khá thầm lặng trong "bộ dạng" cứ ngỡ là luôn luôn liến thoắng nói cười. Vi là một cô gái trẻ, nhưng trong Vi lại là một người rất chững chạc và... tự cho mình là người lạc hậu.Ai bảo rằng nghệ sĩ chỉ biết mặc đồ đẹp, chưng diện và "thiếu não trầm trọng"? Ai cho rằng giới trẻ bây giờ chỉ biết vật chất và "quần áo lụa là"? Vậy thì, hãy nói chuyện với Tường Vi- một cô gái trẻ, và cũng là một người "phụ-nữ-trưởng-thành" trong nghĩ suy! Ngoài ra, lần này mình phải "tra tấn" phe con gái, để có thể giúp phe con trai chuẩn bị quà hợp lý chứ! Nghe xemTường Vi mách nước con gái cần gì trong ngày 20/10 nhé!!!

Người ta bảo rằng "con gái bây giờ thực dụng quá, lại chỉ đua đòi và thích "đánh giá con người qua loại... xe", Tường Vi nghĩ sao?

"Bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài", làm sao có thể quơ đũa cả nắm được nhỉ? Chẳng lẽ con trai đều là người tốt, không có con trai thực dụng sao? Thế giới này là một thế giới đa chiều mà, nên chắc chắn luôn có những sắc thái khác nhau song song tồn tại. Đánh giá như vậy có khách quan không?Vi không bao biện, cũng chẳng giải thích,Vi chỉ biết rằng cuộc sống muôn màu muôn vẻ, vì thế đừng bao giờ "đánh đồng" tất cả lại với nhau!

Vậy Vi nghĩ thế nào về con trai bây giờ?

Àh, con trai bây giờ hả? Cũng có người này người kia, người tốt người xấu, người dễ thương người không dễ thương. May mắn là Vi toàn gặp những người... dễ thương thôi! (Cười lớn)Vậy thì chắc 20/10 sẽ có rất nhiều quà lắm?Cũng không hẳn, dễ thương đâu có nghĩa là phải tặng quà cho mình đâu. Mà buồn cười, cứ ngày 20/10 là con trai đi mua hoa, đi mua bánh kem, đi mua những thứ nào đó khá là "hoa mỹ", thậm chí là hơi mắc tiền nữa. Nhưng con gái cần những cái khác cơ!

Theo Tường Vi, thì con gái cần gì nhỉ?

Một món quà made-by-hand, một cái cử chỉ thân thuộc, đơn giản!Vi thấy con trai sao mà cứ nghĩ tặng quà gì thi cũng phải to lớn, nhưng con gái chỉ thích những gì "bé xíu xiu" thể hiện sự quan tâm thôi!

Vậy 20/10, Vi thích được tặng quà gì nhất?

Cái này phải... bí mật (nheo mắt), vì không thế "mách nước" cho... người ta củaVi một cách dễ dàng vậy được. Nhưng Vi vẫn thích những gì chân thành và đơn giản đấy! (Cười)

Vậy còn Halloween sắp đến,Vi có kế hoạch gì không?

Nói thật là từ bé đến giờ Vi chưa bao giờ đi chơi Halloween. Đôi khi cũng cảm thấy mình hơi lạc hậu nhưng Vi chỉ thấy hào hứng vào những dịp như Noel, Tết hay các buổi party cùng bạn bè, gia đình. Tối Halloween nếu bạn bè rủ thì Vi sẽ đi ra ngoài, nhưng chắc chỉ đi ăn uống thôi chứ không hóa trang hay làm gì đặc biệt.

Không có kế hoạch đặc biệt nào cho... "người ta của Vi" àh?

Vi cũng chưa nghĩ đến chuyện này. Có thể! Nhưng Vi thấy trước khi quen Vi thì anh ấy còn tham gia Halloween, chứ từ ngày quen rồi thì “tịt” hẳn. Chắc bị nhiễm Vi mất rồi. (Cười).

Dạo này thấy facebook Vi có vẻ có nhiều tâm trạng: buồn, muốn làm điều gì lớn lao. Vi đang có kế hoạch gì chăng?

Buồn thì không có đâu, đôi khi Vi để status vu vơ vậy thôi. Nhưng quả thật là Vi cũng có một chút tâm trạng. Sắp tới một người bạn thân của Vi đám cưới. Thấy người ta tất bật lo thì tự nhìn lại mình. Chẳng biết sau này mình có thế không. Bỗng Vi cảm thấy mình cũng đã lớn, trưởng thành nên muốn làm điều gì đó lớn lao, có ý nghĩa cho gia đình và xã hội.

Vi định bao giờ sẽ lên xe hoa?

Vi nghĩ mình sẽ lên xe hoa khi thật sự trưởng thành về tính cách lẫn suy nghĩ. Sự nghiệp cũng tạm ổn một chút đủ để lo cho gia đình nhỏ của mình, chăm sóc ba mẹ.Vi nghĩ khoảng 25 tuổi là… đẹp, cũng còn phụ thuộc vào duyên số nữa. (Cười)

Vi được bạn bè trong giới nhìn nhận là một người vui vẻ, thân thiện và biết cách luồn lách qua tai tiếng, Vi nghĩ sao về điều này?

Thật ra Vi luôn cố gắng sống hết mình với mọi người. Vi cũng thẳng thắn lắm, nếu có vấn đề khúc mắc làVisẽ giải quyết ngay. Ngoài ra, Vi không muốn mình ngày nào cũng lên báo vì những scandal để nổi tiếng.Vi muốn bạn bè và khán giả nhớ đến Vi là một người thân thiện, dễ mến, ít nhất là một hình ảnh đẹp chứ không phải như một nữ hoàng của những chuyện tình yêu với đại gia, những vụ cãi vã hay những chuyện đại loại như vậy. Vi không nghĩ như vậy là biết cách luồn lách qua tai tiếng.Vi cho rằng đó là cố gắng sống tốt, sống thật và chân tình với mọi người.

Vi có bao giờ gặp rắc rối vì phát ngôn sai để rồi phải tìm cách “chữa cháy” chưa?

Vi thích sự bình yên và không thích phát ngôn linh tinh gây shock nên chưa bao giờ phải “chữa cháy”.Vi không chỉ sống cho bản thân mình, mà còn sống cho gia đình, bạn bè, những người quan tâm đến Vi, và cả “đằng ấy” nữa. Do đó,Vi không thích làm người khác nhìn mình với những định khiến không hay.

Là con một, chắc đôi khi Vi cũng cảm thấy cô đơn lắm nhỉ?

Thỉnh thoảng Vi cũng buồn một xíu, chỉ một xíu thôi. Thực ra tuy không có anh chị em ruột, nhưng Vi cảm thấy khá ấm áp từ gia đình, bạn bè và đằng ấy rồi. Thêm nữa là Vi còn tự thân chăm sóc 5 chú cún một lúc. Những khi ở nhà một mình,Vi thường chơi đùa với chúng nên cũng không thấy cô đơn.

Và hoạt động sắp tới của Vi sẽ là...?

Giai đoạn này Vi đang tạm ngưng để tập trung làm một số việc.Vi có nhiều dự định lắm. Nhưng trước tiên là Vi đang thi xếp lớp để học thêm ngoại ngữ. Sau đó Vi còn định tham gia một lớp Belly Dance nữa cơ. Rồi để dành cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi nữa. Đó là những dự tính trước mặt củaVi.

Mời các bạn cùng ngắm những hình ảnh mới nhất của Tường Vi được chúng tớ hoàn toàn độc quyền nhé!!!


Theo Kênh 14

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại