Tuổi thơ vất vả, mượn áo bạn để đi thi hát của Khởi My

Dù sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn, không có điều kiện, nhưng từ bé Khởi My đã có niềm đam mê với ca hát. Cô được chính người mẹ chắp cánh cho ước mơ âm nhạc.

Khởi My sinh ra tại Long Khánh (Đồng Nai) nhưng sau đó cô cùng mẹ đã chuyển lên TP.HCM để sinh sống. Ngày trước, mẹ Khởi My có một tiệm tạp hóa nhưng sau đó do bị bệnh nên phải đóng cửa và chuyển sang công việc đi bán củi đốt để mưu sinh hàng ngày. “Vì em cũng sinh ra trong gia đình khó khăn nên em hiểu cảm giác tự bươn chải. Khi My còn nhỏ xíu cũng phải kiếm tiền tự nuôi bản thân mình” - giọng ca 25 tuổi chia sẻ về tuổi thơ của mình. Dù lớn lên trong môi trường khó khăn thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm nhưng Khởi My chưa bao giờ từ bỏ đam mê nghệ thuật của mình.

Tuổi thơ vất vả, mượn áo bạn để đi thi hát của Khởi My

Khởi My đã đi hát và tham gia các hoạt động nghệ thuật từ bé, cô kể: “Ngày xưa My hay đi thi hát lắm, cứ mỗi lần đi thi là mẹ nghỉ bán hàng để đi cổ vũ ủng hộ cho My”. Trong một lần hai mẹ con lên thành phố, Khởi My mới biết đến cuộc thi Tiếng ca học đường. Từ đó hai mẹ con Khởi My quyết tâm để cho cô tham gia vào cuộc thi này.

Cô kể: “Trong một lần đưa mẹ lên thành phố đi tái khám mổ, em đã thấy thông báo thi Tiếng ca học đường và muốn tham dự. Vì đã nhỏ tuổi lại còn ở quê lên thành phố để luyện thi nên em gặp khá nhiều khó khăn. Lúc đó, em là cô bé nhỏ nhắn không quen ngồi điều hòa nên phải đeo khẩu trang để học, sức khỏe thì gần đến ngày thi vẫn ốm. Ngày diễn ra chung kết Tiếng ca học đường yêu cầu thí sinh phải mặc áo sơ mi trắng nhưng em cũng không có nên đành phải đi mượn của bạn khác. Nhưng trời mưa, áo không khô nên em phải mặc cả áo ẩm để thi. Đó là những kỷ niệm là em không thể quên được. Mặc dù khó khăn nhưng chính điều đó đã giúp em trưởng thành hơn trong cuộc sống”.

Tuổi thơ vất vả, mượn áo bạn để đi thi hát của Khởi My

Khởi My còn chia sẻ thêm về mục đích tham gia vào nhiều cuộc thi hát của mình: “Em đi thi để thỏa mãn niềm đam mê ca hát và không nghĩ mình sẽ giành giải cao nhất bởi em không có cơ hội học thanh nhạc nhiều như các bạn khác. Thế nhưng, sự may mắn đã giúp em thành công hay nói đúng hơn là em có Tổ nghề giúp đỡ”.

Năm 2007, Khởi My đoạn giải nhất cuộc thi Tiếng hát học đường. Từ thành tích này, cô càng có thêm động lực hơn cho niềm đam mê ca hát của mình. Sau này cô còn gặt hái được nhiều giải thưởng lớn hơn và mới đây là danh hiệu quán quân của cuộc thi Gương mặt thân quen 2013. Tính từ năm 2011 đến nay, Khởi My đã cho ra gần 10 single, và đã có được một số bản hit được đông đảo khán giả yêu thích trong thời gian vừa qua như: “Vì sao, Khóc đêm, Là con gái thật tuyệt, Góc nhỏ trong tim, Gửi cho anh, Người yêu cũ…”. Bên cạnh ca hát, Khởi My còn là một gương mặt MC tuổi teen vô cùng dễ thương trên sóng truyền hình.

Một số hình ảnh ngày thơ ấu của Khởi My:

Tuổi thơ vất vả, mượn áo bạn để đi thi hát của Khởi My
Tấm hình hiếm hoi Khởi My chụp cùng bố và mẹ. Bố mẹ cô ly hôn khi cô tròn 15 tuổi.
Tấm hình hiếm hoi Khởi My chụp cùng bố và mẹ. Bố mẹ cô ly hôn khi cô còn rất nhỏ.
Tuổi thơ vất vả, mượn áo bạn để đi thi hát của Khởi My
Tuổi thơ vất vả, mượn áo bạn để đi thi hát của Khởi My
Tuổi thơ vất vả, mượn áo bạn để đi thi hát của Khởi My
Tuổi thơ vất vả, mượn áo bạn để đi thi hát của Khởi My
Tuổi thơ vất vả, mượn áo bạn để đi thi hát của Khởi My
Tuổi thơ vất vả, mượn áo bạn để đi thi hát của Khởi My
Tuổi thơ vất vả, mượn áo bạn để đi thi hát của Khởi My
Tuổi thơ vất vả, mượn áo bạn để đi thi hát của Khởi My
Tuổi thơ vất vả, mượn áo bạn để đi thi hát của Khởi My
Tuổi thơ vất vả, mượn áo bạn để đi thi hát của Khởi My
Tuổi thơ vất vả, mượn áo bạn để đi thi hát của Khởi My
Tuổi thơ vất vả, mượn áo bạn để đi thi hát của Khởi My

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại