Trước đêm chung kết The Voice: Thua cuộc là... khán giả

Theo Danviet |

Tối 13.1, Giọng hát Việt (GHV) - The Voice sẽ bước vào đêm chung kết để tìm ra quán quân nhận giải thưởng 500 triệu đồng. Nhìn lại hơn nửa năm chương trình “khuynh đảo” trên VTV3, có vẻ chỉ khán giả là người thua cuộc.

Cả tin và ngây thơ

The Voice bắt đầu lên sóng VTV3 từ ngày 8.7.2012, tính đến thời điểm 13.1.2013- đêm chung kết thì chương trình này đã có hơn nửa năm “hoành hành” trên sóng truyền hình quốc gia vào mỗi tối Chủ nhật. Đã có người khắt khe kết luận, trong số các gameshow từ trước đến nay đã có mặt trên VTV, The Voice chiếm nhiều cái “nhất”: Quảng cáo nhiều nhất, scandal nhiều nhất, thí sinh “chảnh” nhất, giám khảo khóc và nói nhiều nhất và khán giả bị “dắt mũi” nhiều nhất.

Thí sinh nào trong top 4 sẽ được khán giả chọn là Giọng hát Việt mùa đầu tiên vào đêm mai (13.1)?

Sau khi scandal dàn xếp kết quả của nhạc sĩ Phương Uyên- Giám đốc âm nhạc của chương trình bị bung lộ, khán giả đã ngã ngửa khi biết hóa ra, chẳng có gì là khách quan trong kết quả của The Voice nói riêng và các gameshow truyền hình thực tế nói chung. Thế nhưng thay vì tẩy chay chương trình để tỏ thái độ “nói không với sự gian dối”, các khán giả, đặc biệt là khán giả tuổi teen vẫn tiếp tục mê muội trong vòng xoáy của The Voice. Họ vẫn cả tin và ngây thơ, tin rằng nếu mình bình chọn thật nhiều cho “thần tượng” thì mới là thể hiện tình yêu chân chính.

Các fan của thí sinh Bùi Anh Tuấn là điển hình cho trường hợp này, sau vòng liveshow 10, khi thần tượng suýt bị loại, họ đã lên các mạng xã hội bày tỏ sự… hối lỗi vì đã chủ quan, chưa bầu chọn hết mình. Thế nhưng đến vòng bán kết, khi họ dốc sức bầu chọn cho Bùi Anh Tuấn thì chính huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà đã khiến cho fan một phen bẽ bàng khi “trở cờ”, chọn người được mệnh danh là “gái điên” Đinh Hương.

Từ trái sang: Kiên Giang, Hương Tràm, Xuân Nghi, Đinh Hương- 4 gương mặt lọt vào chung kết

Ở một cuộc thi kiếm lời từ quảng cáo và tin nhắn khán giả như The Voice, đương nhiên yêu tố “chiêu trò” phải được đặt lên hàng đầu, trên cả nghệ thuật. Vì thế cũng đừng mong những giọng hát có cá tính, có tố chất sẽ được ưu tiên, có thể tin là “bàn tay bí mật” sẽ điều khiển cuộc chơi để giữ lại những giọng ca có thể đem về nguồn lợi kinh tế có thể nhìn thấy được. Sau vòng bán kết, nhiều người đã thất vọng khi những cái tên như Trúc Nhân, Đồng Lan đã phải dừng lại, tuy nhiên, điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi với guồng quay của The Voice, họ không phải là lựa chọn được ưu tiên số 1.

Gậy ông đập lưng ông

Có thể nói, chưa có thí sinh cuộc thi nào được khán giả ưu ái như các thí sinh của The Voice, ngay từ khi đang tham gia cuộc thi, dàn thí sinh mới chỉ ở mức “dở ông dở thằng” về tài năng nhưng đã được lăng xê một cách quá đáng dẫn tới việc họ không hề ý thức được vị trí thực sự của mình. Các thí sinh mới chỉ thoát được “vòng gửi xe” đã lên tiếng hét giá cát xê đi diễn như ca sĩ hạng sao. Huấn luyện viên “lắm tiền nhiều của” vào bậc nhất làng showbiz là Đàm Vĩnh Hưng đã tổ chức cho dàn thí sinh của mình đi diễn từ trong Nam ra ngoài Bắc khiến họ vốn đang sống trên mây lại càng thêm ảo tưởng.

Bởi (nhiều) khán giả là người quá nuông chiều thí sinh, hò hét điên cuồng, nhắn tin bình chọn, biến họ trở thành những trái non chín ép nên chính khán giả phải chịu hậu quả từ sự “chảnh” của thí sinh The Voice.

Ngay trước đêm chung kết vài ngày, một tờ báo điện tử đã mời 4 thí sinh gồm Đinh Hương, Xuân Nghi, Hương TràmKiên Giang tới giao lưu với khán giả, thế nhưng Hương Tràm đã thẳng thừng từ chối, Kiên Giang nhận lời nhưng đến sát giờ thì tắt điện thoại, không một lời giải thích. Một bầu show cũng cho biết, trong một chương trình ca nhạc tại Hà Nội, 3 thí sinh của The VoiceHằng Bingboong, Đồng LanHà Thùy Anh đã ra nhiều yêu sách “chảnh” tới nỗi người này phải gắng hết sức mới chiều nổi cho khỏi vỡ chương trình.

Có thể thấy, sau nửa năm lên sóng, khán giả chẳng được gì từ The Voice, bởi họ vừa mất tiền nhắn tin, vừa bị ăn quả lừa từ chuyện “dàn xếp kết quả” và vừa nhận được món quà đáp lễ “chảnh và chảnh” từ các thí sinh. Trong đêm 13.1 tới đây, khi các huấn luyện viên không còn quyền lực, khán giả được “ưu tiên” 100% quyền quyết định chọn ra quán quân của The Voice, lượng tiền tấn họ đổ vào cho tin nhắn chắc sẽ còn “khủng” hơn rất nhiều các liveshow trước.

Từ The Voice, một thế hệ nghệ sĩ trẻ từ chỗ “vô danh tiểu tốt” vụt thành sao nhờ những lời khen tặng có cánh, trên mây của “dàn đồng ca” huấn luyện viên trong khi tài năng thì chỉ ở mức làng nhàng, kiếm đâu cũng có. Có thể rời cuộc thi, khi những ánh đèn hào nhoáng đã tắt hẳn, các thí sinh và khán giả sẽ có cơ hội nhìn rõ hơn bản chất của cuộc thi ầm ĩ này.

 

Sao Việt cũng "sốt" trước thềm chung kết The Voice

(Soha.vn) - Không chỉ nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả, ngay cả những ngôi sao trong làng giải trí Việt cũng đang dành rất nhiều tình cảm cho các thí sinh

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại