Trào lưu "tình dục hóa" ở điện ảnh Hollywood

Trào lưu “tình dục hóa” đang dần làm bão hoà nền điện ảnh lâu đời Hollywood.

Trong các thập niên trước các nhà làm phim rất ít khi đề cập đến vấn đề “cảnh nóng” trong phim. Tuy các phim như Romeo và Juliet (1968) hay Endless Love (1981) có nội dung liên quan đến chuyện tình cảm đôi uyên ương và trong phim đôi lúc cũng có cảnh "yêu" giữa hai nhân vật chính. Tuy nhiên, các nhà làm phim lúc đó tập trung dàn cảnh một cách rất khéo léo và mang lại cho người xem cảm giác về sự lãng mạn và nồng nàn đầy nhiệt huyết hơn là sự thô bạo và những cảnh làm tình “không sức sống”.

Một cảnh rất lãng mạn trong phim Romeo và Juliet (1968)

Tuy nhiên, với sự cạnh tranh và phát triển chóng mặt của ngành công nghiệp sex đã ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ và quan điểm của phần lớn người dân và đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay. Chính vì thế đã tạo điều kiện cho các nhà làm phim khai thác và sử dụng “tình dục” như là một thứ công cụng nhằm “lừa tình” khán giả xem phim.

Đó chính là những gì mà ông Lars von Trier, đạo diễn phim Người đàn bà cuồng dâm đã làm nhưng do nội dung quá tẻ nhạt và việc đạo diễn cố kéo dài câu chuyện bằng cách thêm cảnh sex và sự cuồng bạo không đáng có, đã khiến phim liên tục bị các giới phê bình ném đá cũng như nhận được nhiều phản hồi tiêu cực từ phía khán giả.

“Tôi cảm thấy xấu hổ với bản thân mình nhưng bây giờ tôi không có thể làm được điều gì cả. Tất cả đã ở trong quá khứ”, Charlotte Gainsbourg nói trong cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian

“Bạn phải cống hiến tất cả nếu không bạn sẽ bị đuổi việc”, cô nói thêm

Trường hợp gần đây nhất chính là phim 300: Rise of an Empire với cảnh sex thô bạo giữa Artemisa (Eva Green) và Themistocles (Sullivan Stapleton). Tuy nhiên giống như phim Game of Throne và Spatacus, phim lại nhận được khá nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình. “Eva Green đã mang tới cho chúng ta một cảnh "yêu đương ngọt ngào" hay nhất trong những năm gần đây”, một nhà phê bình của tờ Vulture khẳng định.

Bên cạnh phim 300 thì Don Jon, một bộ phim khác cũng khai thác vấn đề nghiện tình dục qua mạng Internet của hầu hết các thanh niên hiện nay. Hậu quả chính là việc thờ ơ đối với các mối quan hệ và việc đặt tình dục lên trên tình yêu. Tuy phim có khá nhiều cảnh nhạy cảm nhưng chính sự khai thác sâu sắc tính thực tế và tâm lý nhân vật lại là làm nên thành công ngoài dự đoán cho dự án phim đầu tay của Joseph Gordon-Levitt.

Điều đáng nói ở đây chính là sự lạm dụng cảnh nóng như là một chiêu rẻ tiền để câu khách chứ không có bất kỳ sự liên quan nào đến nội dung phim như trường hợp của 300Nymphomaniac. Tuy nhiên, xu hướng này không có dấu hiệu giảm khi mà ngày nay hầu hết mọi người đều có một cái nhìn thoáng hơn về vấn đề tình dục trong cuộc sống.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại