Thảo Vân nói về chuyện "giả tạo tử tế"

Cẩm Giang |

MC Thảo Vân khẳng định, nếu vẫn có những người xem rằng hành động kêu gọi giúp đỡ của anh chị em nghệ sĩ là sự giả tạo thì hãy tin rằng ít nhất đó cũng là một sự giả tạo tử tế.

Bệnh tình và hoàn cảnh của NSƯT Hán Văn Tình là câu chuyện được công chúng quan tâm trong khoảng thời gian gần đây.

Nhìn người nghệ sĩ với nụ cười chất phác trên màn ảnh năm xưa đang ngày một yếu dần vì bệnh tật, nhiều người rớt nước mắt.

Cũng trong lúc đó, chương trình Sẻ chia cùng NSƯT Hán Văn Tình ra đời.

Đây có thể làm một đêm nhạc có sự kết hợp...chưa từng thấy, bởi có cả nhạc trẻ, nhạc xưa, hầu đồng... nhưng nó mang trong đó tất cả tình cảm và sự sẻ chia của anh chị em nghệ sĩ đối với người đàn ông cả đời gắn bó với nghệ thuật.

Tất nhiên, trong rất nhiều ánh mắt thuận chiều, vẫn còn không ít những người tỏ ra nghi ngờ về động cơ về hành động ý nghĩa này.

Mang sự thắc mắc đó đến hỏi Thảo Vân, người đảm nhận vai trò MC trong chương trình, tôi nhận được những câu trả lời rất thẳng thắn.

Thảo Vân làm MC đêm nhạc từ thiện vì "Chu Văn Quềnh".

Không sợ mình là người đến thăm muộn

- Khi biết về hoàn cảnh của NSƯT Hán Văn Tình, chị có bất ngờ?

Không chỉ bất ngờ, tôi còn buồn và thương anh. Tuy anh em biết nhau nhiều năm nhưng bệnh tình của anh ấy, chúng tôi chưa bao giờ được biết.

Trong những lần có cơ hội hiếm hoi diễn cùng nhau, anh vẫn nói chuyện bằng thái độ rất lạc quan, vui vẻ nên tôi không bao giờ nghĩ anh đang mang trọng bệnh. Có lẽ là anh ấy cũng giấu.

- Đó là lý do khiến chị nhận lời làm MC cho chương trình?

Đúng là như vậy. Bất cứ một hoàn cảnh nào tôi gặp trong cuộc đời và nghĩ mình có thể làm được điều gì đó, tôi đều sẵn lòng.

Đối với những người ở trong hoàn cảnh không may mắn thì sự sẻ chia của cộng đồng và những người không quen biết thì sẽ mang tới cho họ một sự động viên rất lớn.

Hay ít nhất sự ấm áp sẽ giúp cho họ vượt qua nỗi đau về tinh thần và thể chất đang phải chịu đựng.

Không chỉ riêng tôi mà ai cũng vậy. Sự đóng góp đó có thể lớn, có thể nhỏ nhưng quan trọng là nó xuất phát từ tấm lòng.

- Chị đã gặp NSƯT Hán Văn Tình kể từ khi biết tin?

Ngay hôm biết chuyện, tôi có định đến bệnh viện nhưng sau đó, nghe vợ anh Tình có nói, mọi người đến nhiều, khiến anh ấy rất mệt nên tôi nghĩ mình không cần làm anh ấy mệt thêm nữa.

Thay vào đó, tôi làm những việc thấy cần thiết hơn đã. Chúng tôi tập trung tổ chức đêm nhạc này, kêu gọi bạn bè và sau khi có kết quả, chúng tôi mới đến thăm anh cũng không muộn. Điều tôi quan tâm hơn cả là mình đã làm được cái gì.

- Giúp nhau vào lúc này, chị có e là đã muộn?

Đúng là nhiều người nghĩ đã quá muộn để chúng ta làm điều gì đó vào lúc này nhưng mỗi một con người đều có số phận của mình.

Cho dù chúng ta có biết sớm hơn đi chăng nữa thì ngày chúng ta không mong đợi vẫn có thể xảy ra.

Tôi tin rằng nhờ có những tình cảm như thế này mà họ sẽ dũng cảm để tiếp tục đối mặt với những khó khăn trong cuộc chiến chống lại bệnh tật.

Có thể là thời gian không còn nhiều nhưng ít nhất những ngày này không còn đáng sợ như trước đây nữa hay nếu nó còn đáng sợ thì cũng giảm đi ít nhiều.

Vì vậy, quan điểm của tôi là muộn còn hơn không.

Khi chúng ta đã biết thì phải chăng nên làm điều gì đó để đến một ngày, chuyện xấu nhất xảy ra thì những người nghệ sĩ phải ra đi sẽ ra đi với một cảm xúc ấm áp, với một cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều lần so với việc không ai biết đến sự đau đớn của họ, không ai cùng nắm tay với họ.

- Nhưng nếu có người nói rằng yêu thương lúc này phải chăng là tạm bợ, bởi lúc trước khỏe mạnh có nhớ đến nhau đâu...

Nếu chúng ta cứ sợ như thế thì sẽ không làm được cái gì cả. Điều gì xuất phát từ trái tim thì ở bất kỳ thời điểm nào đều có ý nghĩa của nó.

Chúng ta đừng ngại, có thể nhiều người sẽ hiểu không đúng nhưng tôi tin rằng, những gì chúng ta làm từ đáy lòng, từ trái tim thì sẽ được hiểu đúng với ý nghĩa của nó. Không ai có thể hiểu sai, trừ khi họ cố tình.

Hơn nữa, nghệ sĩ là những người có tâm hồn mong manh và nhạy cảm. Dù cho họ có cứng cỏi đến mấy thì đó có lẽ cũng chỉ là vẻ bề ngoài họ tỏ ra để vững vàng vượt qua khó khăn.

Nếu là giả tạo thì ít nhất cũng là giả tạo tử tế

- Người nghệ sĩ thường có cái tôi rất lớn và chẳng ai muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại cả. Chị có nghĩ là chúng ta đang làm quá chuyện này lên?

Trong số những người đang cùng với tôi để làm thì tôi chưa thấy ai làm quá, cũng chẳng có ai bám vào chuyện này với mục đích nào đó.

Thậm chí, tôi còn mong chương trình có tiếng vang hơn để mọi người giúp đỡ được anh ấy nhiều hơn nữa.

Còn tôi tin rằng, tất cả mọi người trong lúc hoạn nạn không ai lại nỡ từ chối một vòng tay giang ra của bạn bè. Và nếu như họ có từ chối thì có lẽ ban đầu họ chưa hiểu mà thôi.

- Nhưng vẫn còn đâu đó nhưng ý nghĩ trái chiều, những nhận xét cho rằng hành động này chỉ là giả tạo...

Với những người tôi biết khi tham gia chương trình này, chẳng ai quan tâm giả cả vì nó không làm cho chúng tôi tốt hơn so với bản thân, không làm chúng tôi tự dưng khác hẳn.

Tôi chỉ đang làm những việc nên làm, cần làm và có ý nghĩa với cuộc sống của tôi, với những gì tôi muốn nhận được trong cuộc sống và với anh Tình.

Nếu ở đâu đó có người nói rằng đây là một sự quan tâm giả tạo thì ít nhất đây cũng là một sự giả tạo tử tế, nó còn hơn chán vạn lần những thứ xấu xa đang hiển hiện ngoài kia.

- Nhìn trường hợp anh Tình, công chúng thấy cám cảnh. Trước nay họ vẫn nghĩ nghệ sĩ phải thế này, thế kia cơ nhưng sự thật thì...

Không phải riêng nghệ sĩ, công việc nào cũng thế, đều có người này người kia. Chúng ta đừng vì một chuyện như thế này để nâng lên thành điều gì đó để những người NSND, NSƯT cảm thấy bi quan.

Mỗi một người khi lựa chọn công việc gì đó trong cuộc đời, họ đã hiểu mình sẽ được những cái gì và mất những cái gì. Chúng ta không nên đặt nặng quá, nghĩ là ở vị trí này thì phải được điều kia.

Công việc nào cũng có những người rất thầm lặng cả, công việc nào cũng công bằng như nhau.

Đêm nhạc từ thiện với mục đích chia sẻ của gia đình nghệ sĩ Hán Văn Tình tại Hà Nội do ca sĩ Phan Anh, Minh Quân và các nghệ sĩ Hà Nội cùng Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Soha.vn tổ chức đã thu được gần 200 triệu. Toàn bộ số tiền này sẽ được chúng tôi gửi tặng gia đình nghệ sĩ Hán Văn Tình trong hôm nay, 31/1. Chúng tôi sẽ cập nhật hình ảnh và thông tin đoàn nghệ sĩ và báo chí tới viện thăn Hán Văn Tình tới các bạn đọc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại