Tại sao phải phát sốt với X-Men: Ngày cũ của tương lai?

MC Đức Bảo |

(Soha.vn) - MC Đức Bảo - Én vàng Người dẫn chương trình 2013 đã có những nhận định thú vị về bộ phim X-Men. Anh cũng chính là người dẫn buổi họp báo ra mắt phim này tại Hà Nội.

"X Men: Days of Future Past sẽ chính thức công chiếu vào ngày 23/05/2014 trên toàn quốc. Đây là phần phim tiếp theo trong loạt Series X- Men reboot với các phần X- Men First Clas, The Wolverine.

Mình có may mắn được đi xem buổi công chiếu báo chí tại cụm rạp CGV tối thứ 3 vừa rồi.

Có rất nhiều bài review về phim này rồi, chủ yếu là ở các trang nước ngoài (The Verge, Screen Rant, Rotten Tomatoes, Metacritic...) thì đều khen phim tới tấp vì kịch bản hay, yếu tố du hành thời gian được đưa vào thật khéo léo, không mới nhưng cũng không bị nhàm, yêu tố logic được đảm bảo vừa phải.

Các cảnh hành động không quá nhiều nhưng được sử dụng đủ để tạo ra một bộ phim đúng chất siêu anh hùng hành động. Không định spoil nên sẽ không đi sâu vào nội dung đâu.

Nhưng cảm giác của mình khi xem phim thì lại thấy chủ đề của phim gắn liền với "những sự lựa chọn". Ai trong chúng ta cũng đối mặt với hàng tá lựa chọn từ lớn đến nhỏ trong cuộc sống.

Từ việc lựa chọn quần áo mặc đi làm mỗi sáng hay cho mỗi buổi đi quay hình (với mình là thế), cho đến việc quyết định có làm quen một em gái bốc lửa quyến rũ đang ngồi một mình ở rạp chiếu phim hay không.

Ấy là đối với người bình thường chúng ta, còn với các 'Dị nhân' thì đó là những lựa chọn khó gấp vạn lần. Đó là Giáo Sư X (thời trẻ) phải lựa chọn việc bỏ đi những thù hằn cá nhân và cả nỗi đau thất bại để làm điều mà anh ta cho là đúng, đó là Magneto phải quyết định làm một việc thật tàn nhẫn mà chính anh không hề muốn, nhưng vì lý tưởng, vì sự tồn vong của giống loài anh vẫn buộc phải làm kẻ máu lạnh. 

X-Men: Ngày cũ của tương lai

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đó là sự giằng xé của Mystique/Raven khi nắm trong tay vận mệnh của cả thế giới trước nòng súng của mình. Diễn xuất của các diễn viên trong phim đều thật xuất sắc khi lột tả được đặc trưng của mỗi nhân vật thông qua những sự lựa chọn đầy khó khăn này.

Còn 1 điểm khiến mình rất thích bộ phim này, mặc dù nó không hoàn toàn là mấu chốt của câu chuyện. Đó là tình bạn giữa đàn ông với nhau: tình bạn giữa Professor X và Magneto. 

Hai dị Nhân có sức mạnh và trí tuệ hàng đầu nhưng cả đời hầu như ở hai chiến tuyến. Không phải họ muốn tiêu diệt lẫn nhau, nhưng vì theo đuổi những triết lý và lý tưởng khác nhau, mà từ hai người tri kỉ, họ trở thành những kẻ thù truyền kiếp.

Có 3 cảnh phim khiến mình vô cùng ấn tượng giữa 2 ông dị nhân này, đó là cú đấm của Professor X vào mồm Magneto; cảnh tranh luận đầy cảm xúc giữa 2 bộ óc, 2 lý tưởng vĩ đại trên máy bay, và cảnh gần cuối phim, khi Magneto bị thương nặng.

Có thể nói, tình bạn giữa 2 người đàn ông có gì đó còn thiêng liêng hơn, mãnh liệt hơn cả tình yêu nam nữ. Họ có thể đối đầu nhau cả cuộc đời, nhưng lại luôn là người hiểu rõ người kia nhất.

Và cái bắt tay trong phút cuối cùng, khi sự hủy diệt đang tới gần của Charles và Magneto là một sự khẳng định thật sâu sắc cho tình bạn giữa 2 nhân vật này. Cũng thật trùng hợp thú vị khi Patrick Stewart (vào vai Giáo Sư X lúc già) và Ian McKellen (vào vai Magneto lúc già) là hai người bạn cực thân ở ngoài đời. 

MC Đức Bảo.

MC Đức Bảo.

Nhưng cũng phải nói, tôi trở thành một fan bự của Michael Fassbender cũng kể từ khi anh nhập vai Magneto hồi trẻ. Vẻ đàn ông, lạnh lùng nhưng lòng đam mê, nhiệt huyết và sự cháy bỏng cho lí tưởng tồn vong của giống loài dị nhân luôn được toát lên từ đôi mắt của anh.

Mong rằng Marvel hay Fox sẽ làm riêng một spin-off series cho nhân vật Magneto. Và không ai khác phù hợp hơn cho vai diễn này ngoài Fassbender".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại