Sao Việt 'hứng đá' khi ngồi ghế nóng

Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng của làng giải trí đã phải nếm trải không ít đắng cay khi ngồi ghế nóng.

Ca sỹ Trần Lập

Là một ca sỹ gạo cội của nền âm nhạc nước nhà, Trần Lập là một giọng ca đầy nội lực. Anh được khán giả biết đến với những ca khúc rock mạnh mẽ. Xuất hiện với vai trò huấn luận viên của chương trình giọng hát Việt mùa đầu tiên, anh được không ít khán giả kì vọng sẽ làm nên "cơm cháo" cho show truyền hình thực tế này.

Tuy nhiên, trong suốt quãng thời gian ham gia chương trình. Trần Lập luôn là người phải "hứng đá" nhiều nhất từ phía công chúng, vì những quyết định và nhận xét của mình. Đỉnh điểm là việc anh lựa chọn Bảo Anh ở Vòng đối đầu, mặc dù ai cũng công nhận Thu Thủy mới là ngươi hát tốt hơn.

Cùng với đó là những cách nhận xét một màu, nhạt nhòa không thể hiện cá tính của mình cũng khiến cho dư luận “buồn ngủ”.

Việc thiên vị học trò cưng của Trần Lập trong thời gian ấy, khiến nhiều người hâm mộ không hài lòng. Từ đó, hình ảnh một rocker mạnh mẽ Trần Lập bị ảnh hưởng ít nhiều, anh không còn được chú ý với vai trò là một giám khảo nữa.

Chuyên gia trang điểm Nam Trung

Là một giám khảo mạnh mẽ và đầy cá tính của Việt Nam Next Top Model, Nam Trung gây được nhiều thiện cảm với dư luận bởi cách nhận xét thẳng thắn có phần đanh đá, chua ngoa. Qua vai trò giám khảo cho một chương trình tầm cỡ, Nam Trung dần dần thể hiện được cá tính, và cách làm việc chuyên nghiệp của mình.

Dẫu vậy, với những phát biểu mạnh miệng, anh cũng gây ra không ít sóng gió cho dư luận. Câu nói “bất hủ”của anh trong Vietnam's Next Top Model 2013 bị cho là sỉ nhục một thí sinh: “Làm make-up nhục lắm hay sao mà đi làm người mẫu?”.

Sau scandal đó, Nam Trung và ekip chương trình đã lên tiếng giải thích : “Đây chỉ là một tình hưống thử thách của giám khảo dành cho thí sinh trong khuôn khổ một cuộc thi không phải là một sự sỉ nhục cá nhân”.

Dẫu vậy, dư âm từ câu nói “bất hủ” của anh vẫn được “lưu truyền”, thậm chí nó còn trở thành những câu nói mỉa mai của giới trẻ: “Làm make-up nhục lắm hay sao mà đi làm giám khảo”, “Làm đàn ông nhục lắm hay sao mà mặc váy?”…

Ca sỹ Hồ Quỳnh Hương

Việc Hồ Quỳnh Hương nhận lời tham gia The X-Factor (nhân tố bí ẩn) khiến dư luận thích thú, chờ đợi. Bởi với kĩ thuật thanh nhạc và kinh nghiệm nhiều năm đứng trên sân khấu, khán giả hoàn toàn có thể trông chờ trình độ gọt dũa những nhân tố bí ẩn của cô.

Cô chia sẻ: “Lí do để Hương nhận lời tham gia chính là vì những bạn trẻ, những bạn có tài năng nhưng chưa có cơ hội tỏa sáng hoặc vì hoàn cảnh riêng, lí do gia đình mà phải tạm gác ước mơ âm nhạc cùa mình. Hương muốn thông qua chương trình này có thể tìm kiếm, đào tạo, giúp đỡ những gương mặt trẻ. Đó là tất cả suy nghĩ và mong muốn của Hương khi đến với chương trình".

 

Sau khi nhận lời tham gia chương trình, nhiều ý kiến lo ngại cho Hồ Quỳnh Hương vì tính cách thẳng thắn của cô liệu có phù hợp với show truyền hình thực tế.

Gần đây, cách phản ứng thái quá của nữ ca sỹ đất mỏ khiến dư luận không mấy hài lòng. Rất nhiều luồng ý kiến phản đối cho rằng Hồ Quỳnh Hương làm quá và hành động kiểu "chợ búa". Những bình luận này cũng nhận xét thấy thất vọng về nữ ca sĩ vì cách hành xử thiếu văn minh trên truyền hình.

Mặc dù sự việc đã lắng xuống và cô cũng đã lên tiếng giải thích cho hành động quá khích của mình, có lẽ đây là bài học đắt giá cho chính cô cũng như những ngôi sao đã và đang ngồi trên ghế nóng. Đã là người của công chúng, thì hình ảnh luôn là điều quan trọng nhất.

Dường như vẫn chưa có một tiêu chuẩn nào được áp dụng cho nghề giám khảo tại Việt Nam. Vì vậy khi sao Việt trong vai trò những người cầm cân nảy mực chẳng khác nào đi làm dâu trăm họ. Chỉ cần một sơ suất hay thái độ, hành động hơi quá khích sẽ nhận ngay những lời chê bai từ công chúng.

Việc được lựa chọn vào những chiếc ghế nóng đã khó, việc lấy lòng dư luận qua hình ảnh đó càng khó hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại