Những “người đàn ông” của Song Hye Kyo: Song Joong Ki vẫn chưa phải hay nhất!

La la |

Nếu vị thế của mỗi diễn viên nam bắt cặp là một gia tài, hẳn Song Hye Kyo giờ đây đang là người đẹp giàu có nhất của màn ảnh Hàn Quốc!

Phía sau thành công của một người đàn ông thành đạt luôn là bóng dáng của một người phụ nữ.

Với trường hợp của Song Hye Kyo , dường như phía sau sự nổi tiếng của những nam diễn viên hàng đầu Hàn Quốc luôn có hình bóng của mỹ nhân tài năng này.

Nhắc tới Song Hye Kyo là nhắc tới những bộ phim lãng mạn khiến khán giả điêu đứng. Và dường như mỗi một bộ phim lại khai sinh ra một tên tuổi diễn viên nam khiến chị em phải “phát điên”.

Song Hye Kyo thì vẫn vậy, sự nổi tiếng của cô tích tụ qua năm tháng và giờ đây, dường như nó đã trụ vững ở đỉnh cao khó vượt.

Chỉ có những người đàn ông vẫn cứ mãi vươn cao, vươn xa. Gần đây nhất chính là Song Joong Ki – chàng soái ca quân nhân đang khiến trái tim của fan nữ khắp châu Á loạn nhịp.

Nhưng Song Joong Ki chưa chắc đã là hay nhất nếu nhìn lại danh sách những người tình màn ảnh của Song Hye Kyo dưới đây:

Won Bin và Song Seung Hun – “Trái tim mùa thu” (2000)

Nhắc đến một hiện tượng phim Hàn – bộ phim góp phần đưa làn sóng hallyu trở nên hưng thịnh ở các quốc gia châu Á thì không thể không nhắc tới Trái tim mùa thu, khi câu chuyện tình tay 3 giữa Song Hye Kyo và 2 mỹ nam Song Seung Hun – Won Bin khiến người xem phải thổn thức không nguôi suốt gần 2 thập kỷ.

Có thể nói Trái tim mùa thu ra mắt đúng thời điểm được hưởng đủ cả “thiên thời địa lợi nhân hòa”.

Sau bộ phim này, tên tuổi của cả 3 diễn viên chính đều lên như diều gặp gió. Won Bin nhanh chóng trở thành tên tuổi hàng đầu – một trong những ngôi sao nổi danh nhất của điện ảnh Hàn Quốc đương đại.

Sau khi ra khỏi quân ngũ, với “tầm cao” của mình, thậm chí việc cân nhắc trở lại màn ảnh với một dự án nào đó cũng trở nên đau đầu với tài tử này.

Hiện tại, fan của Won Bin vẫn luôn chờ đợi thần tượng như “nắng hạn mong mưa”

Song Seung Hun cũng không hề kém cạnh. Với bệ phóng là Trái tim mùa thu, ngôi sao điển trai này nhanh chóng chinh phục hàng loạt dự án nổi đình nổi đám khác.

Anh cũng bắt cặp với hàng loạt tên tuổi mỹ nữ như Kim Tae Hee, Lee Yeon Hee, Park Min Young, hay cả các mỹ nữ hàng đầu của Trung Quốc như Thư Kỳ hay mới đây là Lưu Diệc Phi.

Dẫu vậy, Song Hye Kyo dường như vẫn là mỹ nhân ghi dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của tài tử này.

Lee Byung Hun – “All In” (2003)

Nhắc đến những người tình màn ảnh của Song Hye Kyo, Song Joong Ki vẫn còn “ở nơi xa lắm” nếu quay lại với những tên tuổi như Lee Byung Hun.

Thời điểm đóng All In, cả Song Hye Kyo và Lee Byung Hun đều đã có được chỗ đứng trong làng giải trí Hàn Quốc.

Với sự “song kiếm hợp bích” của 2 ngôi sao hàng đầu, All In nhanh chóng trở thành một drama ăn khách gây tiếng vang.

Tập cuối của bộ phim này phát sóng trên đài SBS đã đạt mức rating 47.7% - đứng thứ 42 trong danh sách những tập phim có rating cao nhất mọi thời đại của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

Bộ phim này cũng mang về cho nam diễn viên họ Lee giải thưởng Daesang cao quý.

Sau All In, Lee Byung Hun chỉ còn lưu dấu trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi với bom tấn Iris cũng thành công vượt trội, trước khi bắt đầu bay cao bay xa với hàng loạt tác phẩm điện ảnh đình đám, và lấn sân sang thị trường Hollywood, sánh vai với các huyền thoại màn bạc ở xứ cờ hoa.

Nếu không có scandal phủ bóng đen lên sự nghiệp thời gian gần đây, có lẽ nhắc về những “người đàn ông” của Song Hye Kyo, Lee Byung Hun hẳn là cái tên sáng giá và thành công nhất.

Bi Rain - "Full House" (2004)

Nhắc về thời kỳ phim Hàn Quốc bắt đầu từ bỏ trào lưu “ung thư máu trắng” để bắt đầu chuyển sang thời kỳ tươi sáng hơn, người ta luôn nhớ về tác phẩm Full House với cặp đôi Song Hye Kyo – Bi Rain như một dấu mốc đáng nhớ.

Sang đến thời Full House, có thể nói Song Hye Kyo đã trở thành tên tuổi quen thuộc với người hâm mộ.

Với bộ phim này, mỹ nữ còn được yêu mến hơn với sự chuyển đổi từ hình tượng u buồn, đẫm nước mắt sang kiểu nhân vật dễ thương, hài hước. Tuy nhiên với Bi Rain, cuộc đời anh thậm chí đã rẽ sang một trang khác.

Ít ai biết rằng thời điểm đầu đóng Full House, Bi Rain còn không được lòng fan.

Thế nhưng với diễn xuất tự nhiên, duyên dáng, chàng ca sĩ mắt hí nhanh chóng chinh phục cả những fan khó tính nhất qua từng tập phim. Giờ đây, Bi Rain được biết đến như là một thần tượng KPop đóng phim thành công nhất.

Hyun Bin - "Worlds Within" (2008)

Sau hàng loạt tên tuổi như Won Bin, Song Seung Hun, Lee Byung Hun hay Bi Rain, Song Hye Kyo một lần nữa lại khiến truyền thông và dư luận “dậy sóng” khi bắt cặp với Hyun Bin trong drama Worlds Within năm 2008 – bộ phim tiếp tục đẩy tên tuổi Hyun Bin bay xa trước khi anh đến với đỉnh cao là Secret Garden 2 năm sau đó.

Nhắc về Hyun Bin, có lẽ không cần phải bàn đến sự nổi tiếng của anh khi tài tử sinh năm 1982 này luôn nằm trong danh sách những nam diễn viên hàng đầu ở xứ kim chi, cho dù gần đây, sự trở lại của anh chàng sau khi xuất ngũ không được suôn sẻ lắm với tác phẩm Hyde, Jekyll and I.

Jo In Sung – “Ngọn gió đông năm ấy” (2013)

Sau thời gian dài vắng bóng màn ảnh nhỏ, Song Hye Kyo đã trở lại với thể loại melodrama sở trường của cô trong tác phẩm Ngọn gió đông năm ấy – That Winter The Wind Blows, và nam diễn viên đóng cặp với cô lần này là “mỹ nam chân dài” Jo In Sung.

Thời điểm đóng Ngọn gió đông năm ấy, Jo In Sung gần như đã bị lãng quên khi anh xa rời màn ảnh nhỏ đã khá lâu.

Ngoài ra, ban đầu, vai diễn này đáng lẽ ra đã thuộc về Won Bin – ngôi sao từng nên duyên “hụt” với Song Hye Kyo trong Trái tim mùa thu. Won Bin không nhận vai vì… chê bai nghề nghiệp của nam chính (vốn là dân cờ bạc), thế nên vinh quang đã thuộc về Jo In Sung.

Ngọn gió đông năm ấy không chỉ đốn tim khán giả Hàn mà còn vươn xa sang các quốc gia châu Á khác. Bộ phim góp phần hâm nóng lại làn sóng hallyu đang có phần nguội lạnh tại 2 thị trường là Nhật Bản và Trung Quốc.

Sau tác phẩm này, tên tuổi Jo In Sung cũng được nâng lên tầm cao mới và là bệ phóng cho sự trở lại của anh trong bộ phim cũng rất được yêu mến là It’s Okay, That’s Love.

Với Hậu duệ của Mặt Trời – Descendants of The Sun lần này, có thể nói Song Joong Ki tiếp tục đón nhận cái “thiên thời địa lợi nhân hòa” mà cơ duyên nghề nghiệp đưa đến.

Trong bối cảnh phim Hàn đang trở nên ảm đạm, rating không ngừng suy giảm, Hậu duệ của Mặt Trời trở thành một điểm sáng, tiếp tục thổi bùng làn sóng hallyu tới các quốc gia trong khu vực.

Bộ phim mới đi chưa được nửa chặng đường, nhưng có thể thấy tên tuổi Song Joong Ki đã nhanh chóng thăng hạng.

Hợp đồng quảng cáo, lời mời đóng phim xuyên biên giới liên tục đến với chàng mỹ nam sinh năm 1985.

Trước Hậu duệ của Mặt Trời, Song Joong Ki không phải một tên tuổi vô danh, thế nhưng nổi tiếng như hiện nay, góp công lớn chính là bộ phim của biên kịch tài năng Kim Eun Sook.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo trong "Hậu duệ của Mặt Trời"

Có thể thấy với Hậu duệ của Mặt Trời, nhân vật của Song Joong Ki được tôn vinh tới tận mây xanh, trong khi Song Hye Kyo có phần mờ nhạt hơn.

Có lẽ cũng bởi thứ hạng của mỹ nữ này đã ở mức bão hòa khó có thể thay đổi. Cô vẫn ở trên đỉnh vinh quang như trước giờ vẫn vậy.

Và sẽ chẳng thể nào có một đại úy Yoo Shi Jin hài hước, duyên dáng, quyến rũ trên màn ảnh đến thế, nếu không có sự tương tác ăn ý đến tuyệt vời của một nữ bác sĩ Kang Mo Yeon xinh đẹp, đáng yêu, cương nghị, thẳng thắn.

Và nếu vị thế của mỗi diễn viên nam bắt cặp là một gia tài, hẳn Song Hye Kyo giờ đây đang là người đẹp giàu có nhất của màn ảnh Hàn Quốc!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại