Những câu nói kinh điển trong phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ

Lục Trinh |

Võ Mỵ Nương truyền kỳ có rất nhiều những lời thoại ấn tượng khiến người xem tâm đắc.

Bộ phim truyền hình cổ trang Võ Mỵ Nương truyền kỳ/Empress of China do nữ diễn viên Phạm Băng Băng sản xuất đang thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo khán giả truyền hình.

Càng tạo ra nhiều tranh cãi thì Võ Mỵ Nương truyền kỳ càng đạt được tỉ suất người xem cao "chót vót".

Không chỉ gây sốt trên truyền hình mà bom tấn cổ trang Võ Mỵ Nương truyền kỳ còn gây sốt cả trên các diễn đàn mạng.

Thậm chí, sau khi phát sóng tại Trung Quốc thì chỉ vài giờ bản phụ đề tiếng Việt đã có mặt trên Youtube.

Điều này đã thể hiện "cơn khát" tột đỉnh của người xem Việt Nam lẫn sức ảnh hưởng của bộ phim tại thị trường nước ngoài, đặc biệt là các nước Châu Á.

Võ Mỵ Nương truyền kỳ đã chứng minh được sức nóng của mình không chỉ ở những bộ trang phục hở hang mà cả ở nội dung, cách diễn xuất của dàn diễn viên xinh đẹp.

Đặc biệt những lời thoại trong phim, đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều độc giả. Rất nhiều lời thoại kinh điển khiến fan tâm đắc được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội.

Đối với đàn ông có quyền lực, coi trọng quyền lực mà nói, muốn có tấm chân tình của họ thì không thể chỉ một chiều, chỉ có phụng hiến và hy sinh.

Cách tốt nhất là dốc sức đứng cùng đẳng cấp với họ. Người có tư thế cúi đầu mãi mãi sẽ không có được sự tôn trọng của đàn ông chứ đừng nói là chân tình 

"Đối với đàn ông có quyền lực , muốn có tấm chân tình của họ thì không thể chỉ một chiều, chỉ có phụng hiến và hy sinh. Cách tốt nhất là dốc sức đứng cùng đẳng cấp với họ. Người có tư thế cúi đầu mãi mãi sẽ không có được sự tôn trọng của đàn ông chứ đừng nói là chân tình". 

"Lời hứa thường là nguồn gốc của lời nói dối".
"Chân tình là nhất thời, quyền lực mới là mãi mãi".
Tình cảm của ta đối với ai đó, không phải vì người đó làm đúng hay là làm sai mà thay đổi.

"Tình cảm của ta đối với ai đó, không phải vì người đó làm đúng hay là làm sai mà thay đổi".

Tấm lòng nữ nhân chẳng qua chỉ nhẹ tựa lông hồng, không có ý nghĩa gì...

"Tấm lòng nữ nhân chẳng qua chỉ nhẹ tựa lông hồng, không có ý nghĩa gì..."

Ta nhất định phải trở thành người độc ác nhất hậu cung mới có thể bảo vệ được bản thân mình.

"Ta nhất định phải trở thành người độc ác nhất hậu cung mới có thể bảo vệ được bản thân mình".

Yêu một người là để người đó được lựa chọn.

"Yêu một người là để người đó được lựa chọn".

Chân tình là nhất thời ...quyền lực mới là một đời.

"Chân tình là nhất thời ...quyền lực mới là một đời".

"Thứ gì đẹp đẽ đều tàn nhẫn".
Không có âm mưu nào mà ko đoán trước được.

"Không có âm mưu nào mà không đoán trước được".

Chỉ cầu khoái ý nhân sinh. Chỉ mong không thẹn với lòng.

"Chỉ cầu khoái ý nhân sinh. Chỉ mong không thẹn với lòng".

Chuyện gì quá hoàn hảo sẽ lòi ra khuyết điểm.

"Chuyện gì quá hoàn hảo sẽ lòi ra khuyết điểm".

 "Đằng sau thâm cung này chính là một vũ đài. Trên đài, dưới đài mọi người đều làm trò, diễn kịch. Vì vậy không cần hỏi tương lai lành hay dữ mà hãy diễn vở kịch của đời mình đến khi hạ màn thì không cảm thấy hối hận".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại