Những ca khúc về thầy cô sống mãi với thời gian (Phần1)

thuhoai |

Tình cảm thầy trò đã đi vào âm nhạc với nhiều ca khúc bất hủ và lại vang lên mỗi dịp 20/11 về.

Những ngày này, chắc không ai không bồi hồi nhớ về tuổi học trò của mình, nhớ thầy cô và bạn bè. Ai cũng đã từng đi qua thời học trò sôi nổi, từng được những người thầy người cô dìu dắt, chỉ dạy ân cần. Và những thầy cô, người chở đò hẳn không thể nhớ hết khách qua sông nhưng những người trò nhỏ ngày xưa thì hẳn không bao giờ có thể quên được người thầy đã dắt đi những bước chập chững đầu tiên vào thế giới của tri thức. Lại một mùa 20/11 đã đến, cùng lắng đọng với những ca từ, giai điệu của những ca khúc bất hủ, xúc động về hình ảnh thầy cô.

Những ca khúc về thầy cô sống mãi với thời gian (Phần1) 1

Bụi phấn

Bài hát ra đời vào ngày 20- 11- 1982, tới nay đã gàn 30 năm nhưng vẫn đọng lại mãi trong ký ức của biết bao thế hệ tuổi thơ. Giai điệu của bài ca mượt mà, tha thiết, ca từ trong sáng và thành kính. Hai tác giả, nhạc sĩ Vũ Hoàng và nhà thơ Lê Văn Lộc đã nói hộ tấm lòng của biết bao lớp học trò đối với công lao vất vả của thầy.

Bài hát như một bó hoa đẹp, lộng lẫy mà thanh cao, do nhạc sĩ Vũ Hoàng và nhà thơ Lê Văn Lộc dâng lên thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 và ngày khai giảng năm học mới.

Đó cũng là tấm lòng của muôn triệu học trò và người dân Việt Nam thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với thầy cô giáo, đối với nghề dạy học. Có thể xem Bụi phấn là sự kết hợp kỳ diệu giữa thơ và nhạc. Đây là một bài ca xanh mãi cùng năm tháng, thắm mãi với mái trường.

Khi tóc thầy bạc trắng

Mỗi người sẽ có cách riêng để tri ân người thầy kính yêu của mình, nhưng, với nhạc sĩ Trần Đức, ông không chỉ đã tri ân người thầy đã nâng đỡ lòng tự tin ở bản thân mình mà hơn cả, ông đã giúp mọi người nói lên tiếng nói của lòng biết ơn đối với mọi người thầy bằng một tác phẩm âm nhạc.

Bài hát “Khi tóc thầy bạc trắng” được ra đời trong một cuộc vận động sáng tác về ngành giáo dục năm 1994, khi mà những kỷ niệm của một lần gặp gỡ với thầy đã ùa về trong ký ức…

Khi bài hát ra đời đã ngay lập tức được sự đón nhận hào hứng của các lứa tuổi học trò, chân dung người thầy trong bài hát thân thương và gần gũi là hình ảnh của bất cứ một người thầy mẫu mực và thân thương của bất kỳ ai, phải chăng chính vì thế, bài hát đã làm rung động mọi thế hệ học trò. Bài hát luôn góp phần xứng đáng trên sân khấu cho những dịp lễ kỷ niệm về nhà giáo được trang trọng và thiêng liêng hơn.

Nhớ ơn thầy cô

Những ca khúc về thầy cô sống mãi với thời gian (Phần1) 2

Nhớ ơn thầy cô kể về chuyến thăm lại trường xưa với biết bao ký ức, kỷ niệm về hình bóng thầy cô giáo của những thế hệ học trò cũ. Sau này khi đã lớn khôn và bay đi khắp phương trời, nhiều người trong chúng ta mới thực sự cảm thấy thía thía những lời dạy bảo của thầy cô năm xưa. 

Những lời dạy ấy chính là hành trang theo mỗi người học trò trên chặng đường đi tìm kiếm sự trưởng thành trong cuộc đời. Mang những giai điệu trong sáng, rộn ràng, Nhớ ơn thầy cô được lứa tuổi học trò qua rất nhiều thế hệ yêu mến và thường xuyên được ngân vang trong các buổi biểu diễn văn nghệ.

Thăm lại trường xưa

Bài hát Thăm lại trường xưa có giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe, dễ thuộc. Hình ảnh được nhạc sĩ sử dụng rất gần gũi với những gì mà mỗi chúng ta trải qua: lối xưa đến tường, cây bàng, hoa phượng, dáng thầy cô, những bài học,…Nhạc sĩ Thế Phương cho biết anh cũng đã rất nhiều lần trở lại thăm những ngôi trường mình từng học để có thêm nguồn cảm hứng viết nên ca khúc này. Bài hát là sự ghi lại ấn tượng của hôm nay, của người học trò cũ năm nào về thăm chốn cũ, xen lẫn với những kỉ niệm được hồi tưởng trong kí ức.

Với giọng hát dễ thương của nhóm nhạc Mây Trắng, ca khúc như được chắp thêm đôi cánh để cùng âm nhạc truyền tải những miền cảm xúc khác nhau đến người nghe.

Thầy cô cho em mùa xuân

Trên nền nhạc sôi động, vui tươi, với những ca từ giản dị, là lời tâm sự đầy hồn nhiên của những mầm non đất nước. Ca khúc Thầy cô cho em mùa xuân của nhạc sĩ Vũ Hoàng mặc dù được xếp vào hạng mục nhạc thiếu nhi, nhưng chắc chắn, người lớn cũng không thể làm ngơ trước những ca khúc đáng yêu như thế này, nhất là gợi nhớ về thủa ban đầu cắp sách tới trường, trong niềm hân hoan, phấn chấn. Bài hát cũng là những lời tri ân của những cô cậu học trò muôn thế hệ, gửi đến những người thầy người cô kính yêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại