Nhà văn thích nuôi mèo tử vong vì mèo?

camnhung |

Edgar Allan Poe người được xem là "ông tổ" của thể loại truyện trinh thám rất yêu quý các loài vật, đặc biệt là mèo.

Edgar Allan Poe (1809-1849) là nhà văn, nhà thơ lớn của nước Mỹ thế kỷ XIX, người được xem là "ông tổ" của thể loại truyện trinh thám, hình sự. Tương truyền, Edgar Poe rất yêu quý các loài vật, đặc biệt là mèo. Khi sáng tác, ông thường đặt con vật này ngồi nghễu nghện trên vai. Truyện ngắn có tên "Con mèo đen" cũng là một trong những truyện gây được ảnh hưởng rộng rãi, sâu đậm nhất của Edgar Poe.

Truyện kể về sự trả thù đáng sợ của một con mèo thông qua những yếu tố hoang đường, ma quái. Nhân vật xưng "tôi" trong truyện sau khi treo cổ con mèo thứ nhất đã gặp nhiều rắc rối, tai ương. Cho đến khi con mèo thứ hai xuất hiện (như thể hồn oan của con mèo thứ nhất) thì sự trả thù trở nên vô cùng bất ngờ, rùng rợn.

Chính nó - với hình ảnh đột ngột hiện ra, ngồi trên đầu thi thể người vợ bị nhân vật "tôi" giết hại và giấu xác sau bức tường gạch, mở to con mắt chột và cái miệng đỏ lòm tố cáo với các nhân viên điều tra về tội ác của nhân vật "tôi". Quả thực, những tình tiết ly kỳ, rùng rợn, hư hư thực thực của câu chuyện đã không ngừng lôi cuốn, ám ảnh người đọc suốt gần hai trăm năm nay.

Tuy có "duyên" với loài mèo cả trong cuộc sống và sáng tác như vậy, song cái chết của Edgar Poe sau này cũng từng được các nhà nghiên cứu nghi vấn là có liên quan đến... mèo. Ngày 3/10/1849, một bác sĩ ở Baltimore tên là Snodgrass đã nhận được một tin cấp báo: "Có người đàn ông ăn mặc tồi tàn, tên là Adgar Poe đang có mặt tại khu vực bỏ phiếu… Ông ta nói có quen bác sĩ. Hiện ông ta đang ở vào tình trạng rất cần được coi sóc về sức khỏe".

Khi Edgar Poe được đưa tới Bệnh viện Washington College thì ông đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Sau đó ông có tỉnh lại tí chút song cũng không còn trí nhớ để kể lại những gì vừa diễn ra với mình. Theo hồ sơ bệnh án, người ông ra nhiều mồ hôi, bị chứng ảo giác và thường cãi nhau với một người trong tưởng tượng. Ông rất sợ nước và chốc chốc lại lên cơn co giật. Tiếp đó, ông mất trí nhớ rồi cấm khẩu và tắt thở. Theo giả thiết của một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm y tế Trường Đại học Mariland (Mỹ) thì nhiều khả năng Edgar Poe đã bị một con mèo điên cắn, dẫn đến tử vong.

Theo VNCA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại