Người đẹp căm ghét thi nhan sắc sau 75 lần đăng quang

lananh |

Brooke Breedwell - cô gái Mỹ tuyên bố căm ghét các cuộc thi nhan sắc dù 75 lần chiến thắng tại nhiều cuộc thi.

Brooke chỉ mới 22 tuổi và bắt đầu được mẹ đăng ký dự thi nhan sắc lúc mới 6 tháng tuổi và đến nay cô đã 75 lần chiến thắng. Tuy nhiên, người đẹp này lại kêu gọi các bà mẹ đừng cố tình đẩy con của họ vào các cuộc cạnh tranh nhan sắc đầy áp lực.

nguoi-dep-cam-ghet-thi-nhan-sac-sau-75-lan-dang-quang

nguoi-dep-cam-ghet-thi-nhan-sac-sau-75-lan-dang-quang

Brooke hiện tại

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Brooke chia sẻ rằng cô đã bị áp lực kinh khủng, cô ước gì mình đừng bao giờ bị ép phải tham gia bất kỳ cuộc thi nào từ khi mới lên ba tuổi. Bà Pam - mẹ Brooke luôn kỳ vọng con gái mình sẽ tỏa sáng trên đấu trường nhan sắc và đưa cô đi thi khắp nơi.

“Từ khi tôi lên ba tuổi mẹ tôi đã mong muốn tôi là người hoàn hảo. Nhưng sống theo mong mỏi của bà là điều mà tôi không thể nào làm được. Không đứa trẻ nào muốn nằm trên giường nhuộm da khi chỉ mới bốn tuổi và khóc nức nở khi phải trang điểm. Nhưng tôi đã là một phần của thế giới đó và sự thúc ép của mẹ tôi khiến cho tôi rất phẫn nộ” – Brooke chia sẻ.

Cô gái tóc vàng đến từ Athens, Tennessee có một huấn luyện viên người mẫu toàn thời gian và một giáo viên ca hát khi cô chỉ mới ba tuổi.

Brooke gặt hái nhiều thành công cùng tiền thưởng nhưng chưa bao giờ thích trang điểm, keo xịt tóc và tóc giả khi phải thi đấu nhan sắc.

Đặc biệt, cô ghét nhuộm ba lần một tuần và mỗi lần 20 phút. “Ở tuổi lên 5 tôi muốn được đi chơi cùng bạn bè hơn là suốt ngày đi thi nhan sắc. Nhưng mẹ tôi không cho phép, bà muốn biến tôi từ một cô bé nghịch ngợm như con trai thành một nữ hoàng sắc đẹp, bà khăng khăng là tôi phải tập luyện mỗi ngày” – Brooke kể lại.

nguoi-dep-cam-ghet-thi-nhan-sac-sau-75-lan-dang-quang

nguoi-dep-cam-ghet-thi-nhan-sac-sau-75-lan-dang-quang

nguoi-dep-cam-ghet-thi-nhan-sac-sau-75-lan-dang-quang

Brooke đau khổ vì đánh mất tuổi thơ do tham gia các cuộc thi nhan sắc từ nhỏ

Và cuộc sống của cô trôi qua mà không hề có tuổi thơ. Brook đã than phiền với mẹ rất nhiều, nhưng mẹ cô vẫn không dừng lại cho đến khi cô giành được giải cao nhất trong cuộc thi Grand Supreme lúc 15 tuổi, Brook đã không còn đủ điều kiện để thi thêm một lần nào nữa và mẹ cô đã đồng ý cho cô “nghỉ hưu”.

Brooke trở lại trường, tốt nghiệp đại học Tennessee năm 2011 và chuyển đến Alabama. Cô cho biết nhờ cha hỗ trợ tinh thần mà cô cảm thấy tốt về bản thân mình và cân bằng cuộc sống. Hiện tại, Brooke vẫn căng thẳng với mẹ vì cuộc sống bi thảm thời thơ ấu. Các cuộc thi từ lúc nhỏ làm cho cô luôn sống trong lo lắng và ảnh hưởng tâm lý nặng nề.

"Tôi cảm thấy cần làm mọi thứ hoàn hảo nhưng biết rằng điều đó không phải thực tế. Bạn không thể làm mọi thứ hoàn hảo. Nếu có thể nói điều gì đó với những bà mẹ, những người đang nghĩ đến việc sẽ làm với con gái họ như mẹ tôi đã làm với tôi. Tôi sẽ nói rằng, đừng bao giờ làm như vậy, vì tôi căm ghét nó đến tận xương tủy” – Brooke chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại