Nghệ sĩ Minh Vượng
Vào những ngày đầu năm, Minh Vượng thường không đi diễn mà hay đi chùa thắp hương cầu may, cầu an lành. Năm vừa qua, Minh Vượng khá hài lòng với những việc đã làm được. Đặc biệt chị rất tâm đắc với chuyến đi biểu diễn tại quần đảo Trường sa phục vụ các chiến sĩ ngày đêm canh giữ nơi hải đảo biên cương của Tổ quốc. Một mùa Xuân mới nữa lại về trên đất nước, Minh Vượng trước tiên xin được gửi lời chúc mừng năm mới, chúc sức khoẻ và chúc các chiến sĩ luôn vững tay súng để hoàn thành nhiệm vụ.
Minh Vượng cũng gửi đến tất cả mọi người lời chúc mừng năm mới với những vần “H”: Mọi người sang năm mới luôn luôn hồ hởi, hân hoan, hăm hở, tinh thần thì luôn hỷ, tài lộc luôn hưng, sức khoẻ luôn hảo (tốt). Các gia đình lấy được dâu thì hiền rể thì hiếu, Các em bé thì luôn hớn hở, các cụ già thì luôn hoan hỷ, các ông chồng thì luôn hăng hái, hừng hực, các bà vợ thì luôn hào hứng, các cặp tình nhân luôn hoà hợp, anh em không hục hặc, hờ hững. Người đang mong tình duyên thì sẽ được hò hẹn, người đang yêu thì sẽ tiến tới hứa hôn; người làm kinh doanh thì sẽ luôn hơn hớn vì buôn may bán đắt, ai nóng tính thì cũng bớt hùng hổ, hung hăng, ai phải đến “cửa quan” thì không bị hoạnh hoẹ và người làm “quan” thì không hống hách, các bà, các chị hay ngồi vỉa hè cũng bớt hóng hớt. Mọi người ra đường thì gặp người hào hoa, về ngõ cũng gặp người hào hiệp, xe cộ máy móc không bị hỏng hóc. Và cuối cùng, Minh Vượng mong tất cả mọi người đều chỉ gặp những chuyện hiền hoà.
Nghệ sĩ Văn Hiệp
Mong rằng vẫn tiếp tục có đủ sức khoẻ, sức dẻo dai để tiếp tục phục vụ khán giả bằng những tiểu phẩm hài và mang đến những nụ cười cho khán giả. “Trưởng thôn” Văn Hiệp luôn chú ý đến vấn đề sức khoẻ, vì đó là thứ mà tất cả mọi người đều cần để có thể làm được những điều mà mình mong muốn. Nghệ sĩ “già” Văn Hiệp mong mọi người trong năm mới luôn thường trực trên môi nụ cười tế nhị, duyên dáng, nụ cười lưu thông khí huyết, nụ cười sảng khoái tinh thần, nụ cười nâng cao sức khoẻ. Văn Hiệp mong ước trong năm mới, khán giả sẽ luôn gặp những điều may mắn để luôn được vui vẻ chứ không phải đợi đến khi những nghệ sĩ hài như ông phải “chọc” mới cười.
Nghệ sĩ Bảo Quốc
Gia đình của Bảo Quốc dù các thành viên đều bận rộn nhưng đến Tết đều sum vầy về trong đêm giao thừa, làm lễ cúng tổ tiên sau đó cùng nhau đi chùa thắp hương. Gia đình tôi vẫn giữ tục lệ mừng tuổi vào sáng mùng một Tết. Bảo Quốc xin cảm ơn quí khán giả đã quan tâm và yêu mến ủng hộ trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật những năm qua. Thông thường khi năm mới đến, người ta thường chúc cho nhau những điều tốt đẹp, những mong ước và hy vọng sẽ thực hiện được. Bảo Quốc chân thành gửi đến mọi người lời chúc mừng năm mới: Một năm Tân Mão/ Sức khoẻ dồi dào/ Đất rộng nhà cao/ Giàu sang hạnh phúc.
Nghệ sĩ Anh Vũ
Nói chung phong tục của người Việt Nam mình bao giờ trong năm mới cũng dành cho nhau những lời chúc thật đẹp, thật vui, cầu cho nhau mọi điều may mắn. Anh Vũ xin gửi đến mọi người lời chúc mừng năm mới được vạn sự như ý, ai đang mong muốn điều gì thì cũng được toại ý trong năm mới. Chúc cho năm mới phát tài/ Ông bà sức khoẻ lâu dài yên vui/ Chúc chị trẻ đẹp gấp 10/ Các anh thăng tiến nụ cười hân hoan/ Thí sinh chiếm được bảng vàng/ Trẻ em mau lớn an lành chăm ngoan. Anh Vũ hy vọng sang năm mới, người người, nhà nhà đều đầy ắp tiếng cười hạnh phúc.
Nghệ sĩ Minh Béo