Nam diễn viên đẹp trai nhất phim "Gió qua miền tối sáng"

Pa Dun |

Sau 17 năm, chàng diễn viên điển trai, sát gái ngày nào đã béo lên và già đi rất nhiều so với thời tung hoàng trên màn ảnh nhỏ.

Năm 1998, bộ phim Gió qua miền tối sáng được ra mắt tới đông đảo khán giả Việt Nam. Bộ phim ra đời ban đầu chỉ đơn thuần nhằm mục đích tuyên truyền về cách phòng chống HIV/AIDS.

Tuy nhiên, không như những bộ phim tuyên truyền khô khan, nghèo nàn khác, Gió qua miền tối sáng đã trở thành một tác phẩm truyền hình đầy nhân văn và ý nghĩa.

Với những câu chuyện về những số phận con người khác nhau trong vòng xoáy tệ nạn, bộ phim đã từng khiến nhiều người phải rơi nước mắt.

Và vì lẽ đó, Gió qua miền tối sáng thực sự đã vượt qua được ý nghĩa đơn thuần của thông điệp mà chạm thẳng tới trái tim con người.

17 năm trôi qua, ký ức về bộ phim vẫn còn ghi dấu trong suy nghĩ của nhiều thế hệ.

Gần 2 thập niên trôi qua, có lẽ nhiều khán giả đã quên những tình tiết của phim nhưng chắc chắn nếu đã từng xem Gió qua miền tối sáng ai cũng có thể gọi tên nhà báo Quang, bác sĩ Khánh, Hậu si đa...

Trong những vai diễn của Gió qua miền tối sáng, ít ai có thể quên được nhà báo lãng tử điển trai với nụ cười khiến nhiều cô gái phải ngẩn ngơ.

Vai diễn trong Gió qua miền tối sáng cũng là vai diễn cuối cùng của nghệ sĩ Tuấn Anh trước khi anh quyết định từ giã điện ảnh vào năm 1998.

Bài hát trong phim Gió qua miền tối sáng.

Gió qua miền tối sáng - bộ phim cuối cùng của Lê Tuấn Anh

Lê Tuấn Anh thường được các đạo diễn “đo ni đóng giày” ở các thể loại vai phản diện với tính cách đa tình, sát gái và một chút sở khanh.

Nhắc tới Lê Tuấn Anh người ta sẽ nhớ ngay tới vai diễn kinh điển Thái Salem của Lệnh Truy Nã. Thái Salem là một vai diễn vô cùng đẹp trong đời nghệ sĩ của Lê Tuấn Anh.

Gã sát gái của màn ảnh Việt.

Đôi mắt có tình, nụ cười nhếch mép của Lê Tuấn Anh khiến người ta gán cho anh cái tên gã sở khanh đẹp trai nhất màn ảnh Việt.

Quang (Tuấn Anh) và bác sĩ Khánh (NSND Minh Hòa). Ảnh Vietnamnet.

Từng trung thành với những vai diễn "đểu đểu", Tuấn Anh bất ngờ nhận lời vào vai Quang - một nhà báo trẻ, điển trai, chân thành trong Gió qua miền tối sáng.

Đây cũng là một trong những vai hiếm hoi mà Tuấn Anh không mang vẻ sở khanh, đa tình, sát gái của mình vào màn ảnh.

Trong vai Quang, Tuấn Anh đã khiến người ta khó quen với hình ảnh nhà báo trẻ mang vẻ lãng tử.

Với ngòi bút của mình, Quang góp phần trong cuộc chiến chống lại những tệ nạn đang từng ngày, từng giờ diễn ra đe dọa cuộc sống của con người.

Quang của Gió qua miền tối sáng, đại diện cho một tầng lớp tri thức trẻ dám làm, dám đấu tranh. Không để cho nhân vật khô cứng giữa những khẩu hiệu, mối tình của Quang và bác sĩ Khánh cũng khiến nhiều người rung động.

Rời hào quang showbiz để sống trong hào quang của gia đình

Sau vai diễn trong Gió qua miền tối sáng, Lê Tuấn Anh quyết định rời khỏi showbiz Việt trong sự tiếc nuối của nhiều fan hâm mộ.

Thành công và hiểu được những mảng tối của showbiz, nam diễn viên xác định được giai đoạn thoái trào của dòng phim thị trường.

Chính vì thế, Lê Tuấn Anh đã quyết định chọn vai chính diện trong Gió qua miền tối sáng thành vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp diễn viên của mình.

Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi với ca sĩ Phương Thảo, Lê Tuấn Anh gặp lại mối tình dang dở thời sinh viên của mình - NSND Hồng Vân.

Mối tình dang dở 10 năm đơm trái ngọt bằng một đám cưới.

Và sau những loanh quanh trên đường đời, cả hai lại gặp nhau và hiểu rằng có lẽ cuộc đời này họ cần có nhau hơn bao giờ hết. Đám cưới diễn ra sau 5 năm cả hai quyết định đăng ký kết hôn.

Trước những ồn ào từ phía dư luận, nam diễn viên một thời Lê Tuấn Anh và nghệ sĩ Hồng Vân chọn cách im lặng. Và sau đó, họ dùng tất cả những năm yêu thương nhau làm câu trả lời cho những ồn ào, hoài nghi đó.

Nói về hiện tại, Lê Tuấn Anh vô cùng bằng lòng với cuộc sống đang diễn ra bên người vợ và những đứa con mà anh yêu thương hết mực. Anh viên mãn với sự tin tưởng của vợ và công việc kinh doanh nhiều thăng trầm của mình. 

Ở độ tuổi U50, chàng diễn viên đa tình ngày nào đã béo lên và già đi rất nhiều so với thời tung hoàng trên màn ảnh nhỏ.

Nếu trước đây, Lê Tuấn Anh mang đến hình ảnh điển trai, đối tượng mộng mơ của nhiều cô gái thì giờ đây anh vẫn khiến người hâm mộ cảm kích khi trở thành một người chồng, người cha mẫu mực của gia đình.

Ở độ tuổi U50, Lê Tuấn Anh không còn giữ được vẻ điển trai, lãng tử và đa tình của quá khứ mà thay vào đó là một ngoại hình phát tướng khó nhận ra.

Thật khó để nhận ra hình ảnh của nam tài tử điển trai năm nào trong vóc dáng người đàn ông trung niên mập mạp này.

Tuy nhiên, nam diễn viên xưa kia dường như không quan tâm lắm đến việc mình "xuống sắc".

Và với Lê Tuấn Anh, hiện tại an nhiên chính là điều mà anh cảm thấy hạnh phúc và hài lòng nhất. Sau khi rời bỏ ánh hào quang showbiz, nam diễn viên một thời Lê Tuấn Anh đã tìm thấy ánh hào quang hạnh phúc nhất của riêng mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại