Mỹ nhân tuổi teen Thái Lan đi tu vì áp lực dư luận

Baifern Pimchanook đã không chịu được những áp lực dư luận sau khi bị tố cáo là nghiện ngập.

Pimchanok Luevisadpaibul (sinh ngày 30 tháng 9 năm 1992) được biết đến với một tên khác là Baifern Pimchanok , là một nữ diễn viên và người mẫu tuổi teen Thái Lan. Cô nổi tiếng qua vai Nam trong bộ phim đính đám First Love (A Little Thing Called Love), đóng cặp với Mario Maurer .

Vẻ
Vẻ đẹp thiên thần của Baifern Pimchanok

Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng Pimchanok đã có trong tay kha khá giải thưởng quan trọng và là Nữ diễn viên triển vọng của Thái Lan. Tuy nhiên, gần đây, Pimchanok liên tục gặp tai tiếng khi bị báo chí nước này đăng tin đang nghiện ma túy nặng. Theo đó, cũng vì nghiện ngập, Pimchanok đã mất nhiều vai diễn quan trọng trong các dự án phim.

Mới đây, trả lời phỏng vấn tại sự kiện Rattanakosin Festival, Pimchanok cho biết cô thực sự trầm cảm vì tin đồn.

Nhiều tin đồn cho rằng cô nghiện nặng, ở tuổi 21 cô nghĩ sao về điều này?

- Tin tức này tôi đã nghe vài lần. Mai Davika (diễn viên chính trong phim Tình người duyên ma ) và quản lí của tôi đã gọi cho tôi biết đầu tiên. Lúc đó, tôi thực sự choáng váng nhưng bản thân không quá mệt mỏi đến mức bi thương. Tôi chỉ lo lắng cho bố mẹ mình. Quả thật, họ đã rất sốc và gọi cho tôi. Tôi đã giải thích cho bố mẹ của mình hiểu.

 
 
 

Tin tức này cho biết cô đã nghiện nặng và cũng bị hủy vai. Trong dự án phim sắp tới, Mai Davika đã được thông báo là người sẽ thay thế cô?

- Không phải, hiện có nhiều chuyện tôi phải giải quyết trước. Kịch bản cũng có vài sự thay đổi, quản lí của tôi đã thông báo và vai diễn đó được giao cho Mai.

Cô có thể nói rằng tin đồn này không ảnh hưởng gì đến công việc của cô ư?

- Tôi không biết, bạn phải hỏi quản lí của tôi về điều đó. Tôi vẫn đang đi học nên thường mọi việc do quản lí quyết định, tôi chỉ phải làm theo.

Tin đồn này xảy ra, cô có còn nghĩ mình là hình mẫu của giới trẻ hiện nay?

- Đầu tiên, tôi quả thực cảm thấy áp lực. Tôi không hiểu mọi người sẽ nghĩ sao. Nhưng sau đó, tôi để mọi sự trôi tự nhiên, tôi thấy rất ổn. Tôi tin rằng thời gian qua đi, những tin đồn cũng tan đi.

 

Trường học nói gì về điều này?

- Bạn bè tôi hỏi tôi. Giáo sư trong trường cũng gọi tôi lên trong suốt cả 5 ngày trong tuần. Nếu tôi nghiện ngập, làm sao còn có thể đi học.

Nhưng cùng thời điểm này, cô lại đi tu tạm thời, dù không xuống tóc. Dư luận càng nghi ngờ?

- Vâng, tôi đã đi tu tạm thời trong 4 ngày 3 đêm. Trước đó, tôi cũng đã từng muốn được chiêm nghiệm Phật pháp và tu hành rồi. Tôi muốn mọi sự trong cuộc sống này sẽ thật bình an. Tất nhiên, việc học của tôi bị gián đoạn, nhưng tôi muốn đi tu để bản thân mình cũng bình yên sau những biến cố. Tôi không quan tâm dư luận nhưng tôi không phủ nhận việc mình đi tu cũng xuất phát từ việc bị tố nghiện nặng.

 

Đi tu là ý kiến của riêng cô thôi? Không phải là hình phạt từ gia đình đấy chứ?

- Vâng, ý của riêng tôi. Tôi muốn làm điều này. Cũng có lúc tôi cảm thấy mình chưa đủ tự tin nhưng sau khi thực sự đến với Phật pháp, tôi cảm thấy rất bình an. Tôi có thể cầu nguyện cho gia đình mình và khiến cuộc sống này tốt đẹp hơn. Nếu có thể, tôi muốn tiếp tục tu hành nữa.

Cảm ơn Pimchanok.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại