Mỹ Lệ: “Không bao giờ tiêu tiền của chồng”

Mỹ Lệ cũng chia sẻ thẳng thắn với khán giả về lý do tại sao chị lại đặt niềm tin ở Cát Tiên Sa và chấp nhận tham dự Cặp đôi hoàn hảo.

Thẳng thắn, bộc trực và chân thật, Mỹ Lệ đã tâm sự về cái tết của gia đình, mùa xuân của những ngày đầu khởi nghiệp, công việc hiện tại và cả đối tác Cát Tiên Sa hiện đang có khá nhiều tai tiếng nhân dịp đầu năm mới.

“Năm nay, tôi thất thu”

Tết này gia đình chị có về quê ăn Tết không?

Năm này, gia đình tôi bám Sài Gòn từ bây giờ đến qua hết mùng 3. Ở nhà để còn thắp nhang, cúng bái cho có không khí Tết. Giờ mình có gia đình riêng của mình rồi, những việc thờ phụng mình cũng làm cho nó long trọng đúng với cái bổn phận.

Những ngày Tết là không đi đâu, phải ở nhà để cho cửa nhà mình ấm cúng, rồi mọi người cùng cúng ông công ông Táo, làm Tất niên, đón giao thừa với ông bà. Xong xuôi hết mới qua bên ông bà ngoại ở Đồng Hới vào mùng 4.

Trong thời buổi khó khăn như hiện nay, với nguồn thu nhập khá cao những ca sỹ gạo cội có kinh tế ổn định như chị chắc không phải lo lắng gì cho tết nhất đâu nhỉ?

Năm nay các show cũng giảm đi rất nhiều vì tình hình chung, kể cả các event cũng giảm đi nhiều, mà có event người ta cũng  không có ca nhạc. Thế nên nói thẳng là cũng có thất thu. Nhưng từ lâu rồi mình cũng không quá chú trọng vào thu nhập của việc đi hát nữa, quan trọng nhất vẫn là thu nhập của việc kinh doanh buôn bán.

Mỹ Lệ: “Không bao giờ tiêu tiền chồng”, Ca nhạc - MTV, my le, ca sy, cap doi hoan hao, cat tien sa, gia dinh, mua xuan, ngoi sao, ca nhac
Dù chồng nổi tiếng là đại gia, Mỹ Lệ khẳng định không bao giờ xài tiền của chồng

Mình có cái vất vả hơn các ca sĩ khác là vừa đi hát lại vừa phải lo làm sao giữ được thương hiệu kinh doanh, sao cho đủ doanh số để có tiền trả mặt bằng trả lương cho nhân viên rồi các thứ khác nữa, nên cũng khá đau đầu. Mình phải chi năm sẻ bảy đầu mình ra cho nhiều việc, không phải chỉ lo tập bài hát, rồi lo làm sao có show để diễn, cũng hơi ôm đồm nhưng may là mình cũng lường trước và giải quyết được.

Vậy việc kinh doanh của chị chắc cũng bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế?

Ảnh hưởng chứ, mọi năm thu nhập có khi gấp năm lần bây giờ, năm nay mọi người cũng khó khăn nên cũng ít người mua sắm Tết, không mua sắm rồi cũng không có nhu cầu giải trí nhiều như trước, thế nên tất cả đều bị ảnh hưởng hết.

Nhìn vào gia đình chị, không ai nghĩ chị phải lo nhiều đến chuyện cơm áo gạo tiền?

Thì đúng là mình cũng không đặt nặng lắm trong việc ca hát, nhưng ở nhà mình cũng vẫn không bao giờ phải tiêu tiền của ông xã, của ai người nấy xài, có khi mình cũng kiếm đủ để lo cho công việc của gia đình nữa. Bản tính mình đã không muốn dựa dẫm vào ai rồi, không phải chồng mình như thế mà mình cũng a dua đua đòi sắm sửa.

Vậy thời gian đâu chị vẫn còn tham gia được cả truyền hình thực tế?

Thì thế, thấy mình có giỏi không? Cũng vì bên nhà sản xuất năn nỉ quá, rồi cũng vì tình cảm nể nang mà mình phải giữ mối quan hệ, chứ giờ kinh doanh rồi, máu óc hết lãng mạn rồi.  Nhưng nói vậy thôi, bản năng nghệ sĩ mà khi lên sân khấu mình vẫn hết mình thôi.

Mỹ Lệ: “Không bao giờ tiêu tiền chồng”, Ca nhạc - MTV, my le, ca sy, cap doi hoan hao, cat tien sa, gia dinh, mua xuan, ngoi sao, ca nhac
Mỹ Lệ hy vọng Cát Tiên Sa sẽ công tâm hơn trong các chương trình truyền hình thực tế

Truyền hình thực tế gắn liền với scandal, như lần trước khi chị tham gia “Hợp ca tranh tài” cũng có vụ lùm xùm về vấn đề tin nhắn bình chọn, vậy chị không ngại khi tham gia tiếp lần này?

Chị hy vọng năm nay Cát Tiên Sa sẽ làm hài lòng khán giả và công tâm hơn. Nói vậy chứ mình lúc nào cũng cần phải hy vọng điều đó chứ. Mình cống hiến hết sức rồi vì bản thân một phần nhưng mình cũng làm vì chương trình nữa. Một khi làm thì mình phải nghĩ xem làm thế nào cho hay cho đẹp, cái đó thực sự là lòng tự trọng của mỗi người nghệ sĩ, nên tôi hy vọng Cát Tiên Sa sẽ thấy được điều đó.

Nhưng thực sự thì Cát Tiên Sa cũng đang kinh doanh thôi và họ sẽ làm mọi cách miễn là hái ra tiền nhiều nhất?

Nhưng thực tế cũng không thể phủ nhận được sự thật rằng tài năng thật sự sẽ lên ngôi. Ngay như chương trình The Voice cũng vậy, mặc dù những hào nhoáng rồi lùm xùm có xảy ra thì cuối cùng Hương Tràm và Thu Minh đăng quang là hoàn toàn xứng đáng.

Không thể phủ nhận được tài năng thực sự, vì đó là điều mười mươi rồi, ai cũng thấy, sao có thể thay đổi được. Thế nên mong rằng năm nay truyền hình thực tế sẽ có những chương trình công tâm hơn và đúng với những công sức mà mọi người bỏ ra.

Không để mọi chuyện bung bét

Trước đây chị Phương Thanh cũng lên tiếng trong Bước Nhảy Hoàn Vũ và tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác với Cát Tiên Sa nữa. Chính vì vậy, khán giả không khỏi lo ngại liệu chị có vướng phải scandal như chị Phương Thanh hay không. Thế điều gì  ở Cát Tiên Sa làm chị tin tưởng nhận lời tham gia cuộc thi này?

Thực ra ngay từ hồi Cát Tiên Sa còn là một công ty nhỏ thì mình đã hợp tác và chung tay với người ta rồi, quan trọng là có cái tình nghĩa ở trong đó nữa. Tất nhiên trước khi tham gia, tôi cũng biết và có trao đổi với Cát Tiên Sa về những vấn đề như vậy.

Mỹ Lệ: “Không bao giờ tiêu tiền chồng”, Ca nhạc - MTV, my le, ca sy, cap doi hoan hao, cat tien sa, gia dinh, mua xuan, ngoi sao, ca nhac
Với tính tình thẳng thắn và bản lĩnh nghề nghiệp, Mỹ Lệ tin rằng chị sẽ biết làm gì để mọi chuyện không bung bét

Và bên Cát Tiên Sa cũng hứa sẽ hết sức công tâm và không để những vấn đề như vậy xảy ra. Chúng tôi nói chuyện sòng phẳng với mục đích cuối cùng là hướng đến cái kết quả tốt đẹp nhất. Và tôi tin tôi có đủ bản lĩnh cũng như kinh nghiệm để giải quyết mọi chuyện trước khi nó bị bung bét ra.

Nếu Cát Tiên Sa mời chị làm giám khảo The Voice năm tới chị có nhận lời không?

Điều này cũng chưa nói trước được vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm: thời gian, công sức, thị phi, áp lực. Mình là người có tâm huyết, nếu làm giám khảo mình nhất định sẽ hướng thí sinh đến kết quả tốt đẹp.

Mình tin mình đủ sức lực và trí tuệ để truyền đạt đến các thí sinh những kinh nghiệm và khả năng để làm cho thí sinh của mình có thể tỏa sáng. Nhưng còn những áp lực và những chuyện mệt mỏi kèm theo nó, mình không chắc là có thể vượt qua được không.

Năm vừa qua, chị hài lòng nhất ở điều gì?

Năm vừa qua kinh tế khó khăn nên thực sự tôi cũng chưa có gì hài lòng cả, âm nhạc thì đang bỏ bê không ra được sản phẩm nào; ước muốn mở rộng kinh doanh cũng đang bị đình trệ.

Vậy chị có mong muốn gì cho năm mới?

Năm mới mình không muốn cho bản thân nữa, vì có khó khăn thì mình cũng đủ sức vượt qua được. Mình chỉ mong muốn thật lòng là đời sống của người dân bớt khó khăn, vì cuộc sống người dân khó khăn thì xã hội cũng kém phát triển, mà hiện nay trong xã hội có nhiều người nghèo quá, nhiều trẻ em không có miếng thịt ăn, thấy xót xa lắm.

Còn về gia đình thì các cháu rất ngoan, thông minh, và rất dễ thương, nên chỉ mong cho các cháu có sức khỏe, gia đình luôn luôn ấm áp, thực tế thì bây giờ vẫn vậy nên chỉ mong nó vẫn cứ như vậy thôi.

Mỹ Lệ: “Không bao giờ tiêu tiền chồng”, Ca nhạc - MTV, my le, ca sy, cap doi hoan hao, cat tien sa, gia dinh, mua xuan, ngoi sao, ca nhac
Niềm hạnh phúc viên mãn của chị bên hai cô công chúa đáng yêu Misu và Misa

Gia đình chị chắc chưa trải qua sóng gió nào lớn cả?

Chưa bao giờ, và đó là cái may mắn của mình, cũng là cái mà mình đạt được. Gia đình là cái theo mình suốt đời nên cũng không mong gì hơn nữa.

Ca sỹ thường chạy show ngày tết, không biết với chị thì thế nào?

Không, từ ngày lập gia đình đến giờ là mình không bao giờ chạy sô. Nếu có thì cũng qua mồng rồi mới nhận, lúc đó thì ông xã chở đi. Mà kể cả thời con gái cũng vậy, chạy cả năm rồi, đến Tết chỉ muốn nghỉ ngơi, thăm gia đình và thư giãn thôi. Có ba ngày Tết mà chạy sô rồi về ngồi một mình thấy tủi lắm.

Chị có kỷ niệm đáng nhớ với một cái tết đặc biệt nào không?

Đó là năm đầu tiên bước vào nghề. Hồi đó còn khó khăn mà, chạy sô tết tiền nhiều hơn bình thường gấy mấy lần nên không về quê mà quyết trụ lại Sài Gòn chạy sô kiếm tiền.

Nhưng đi diễn về rồi nằm chèo queo trong căn nhà trọ vắng tanh vì mọi người đã về quê hết, đi pha gói mỳ tôm ăn mà nhớ nhà rớt nước mắt. Vậy là, tự nhủ trong lòng, từ nay sẽ không bao giờ chạy sô ngày tết nữa.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện đầu xuân!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại