Michael Jackson chết vẫn chưa yên thân

Luật sư phía hãng giải trí AEG Live cảnh báo bồi thẩm đoàn sẽ thấy một cái nhìn rất khác về Michael Jackson. Hãng giải trí này đang tìm kiếm mọi bằng cứ chứng minh họ không chịu trách nhiệm gì về cái chết của “ông hoàng nhạc pop”.

Marvin Putnam, dẫn đầu đoàn luật sư của hãng AEG Live, xuất hiện trong phiên điều trần và cho biết các lãnh đạo của AEG Live không biết gì về chuyện Michael dùng propofol (thuốc gây mê khi phẫu thuật).

Michael Jackson chết vẫn chưa yên thân
Michael qua đời đã lâu nhưng vẫn chưa được yên nghỉ

Marvin khẳng định các phiên điều trần sẽ đưa ra ánh sáng một số điều xấu xí trong cách hành xử riêng của cố ca sĩ lừng danh này. “Michael Jackson của công chúng rất khác biệt so với Michael Jackson trong đời sống thực tế. Anh ta dựng lên một bức tường ngăn cách giữa bản thân và gia đình. Ngay cả gia đình Michael cũng không biết chắc chắn những gì xảy ra ngay trong nhà. Anh ta giữ một khoảng cách nhất định với những người hỗ trợ, giúp đỡ. Michael đã dùng propofol một thời gian dài để ngủ dễ dàng nhưng chẳng một ai biết điều đó.

AEG Live cũng là người ngoài. Họ không có ý kiến cũng như can thiệp mọi chuyện bởi tất cả diễn ra trong cánh cửa đóng kín” - Marvin cho biết.

Đại diện luật sư phía gia đình Michael Jackson phản biện rằng AEG Live đã làm ngơ cảnh báo và thuê bác sĩ Conrad Murray chăm sóc cho nam ca sĩ này. Đây là hành vi gián tiếp gây nên cái chết cho Michael và cũng chứng minh AEG Live vô trách nhiệm…

Các phiên điều trần vẫn tiếp tục.

Michael Jackson chết vẫn chưa yên thân
Mẹ của Michael đến tòa dự phiên điều trần chống lại AEG Live

Ban đầu, báo chí thông tin ba con của Michael Jackson: Prince, Paris và Blanket cùng với bà Katherine Jackson, mẹ của Michael Jackson, đã đưa đơn kiện hãng giải trí AEG Live đòi bồi thường 40 tỉ USD (khoảng 833.000 tỉ đồng). Họ cho rằng AEG Live, hãng sản xuất chuyến lưu diễn This is it của Michael, đã cẩu thả trong việc thuê bác sĩ Conrad Murray dẫn đến cái chết của huyền thoại nhạc pop.

Theo TMZ, 10 tỉ USD trong tổng số 40 tỉ USD phía gia đình Michael Jackson đòi bồi thường là số tiền Prince, Paris và Blanket tin rằng cha chúng sẽ kiếm được từ chuyến lưu diễn nếu vẫn còn sống. Hãng AEG Live bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm bồi thường vì đã thiếu trách nhiệm, cẩu thả trong việc thuê bác sĩ Conrad Murray giám sát sức khỏe Michael Jackson dẫn đến cái chết bất ngờ. Trước đó, bác sĩ Conrad Murray đã bị kết tội ngộ sát, chịu án 4 năm tù giam.

Ngoài ra, các con Michael Jackson còn đòi bồi thường 50 triệu USD trong tổng số tiền khổng lồ trên vì những thiệt hại khác. Phía AEG Live cho rằng số tiền 40 tỉ USD là phi lý vì lúc đó sự nghiệp của Michael Jackson đang xuống dốc sau các vụ bị tố cáo quan hệ tình dục trẻ em.

Tuy nhiên, ngay khi phiên điều trần bắt đầu, gia đình Michael Jackson  phủ nhận thông tin đòi số tiền trên. Họ cho rằng số tiền bồi thường sẽ do bồi thẩm đoàn quyết định.

Một số người hâm mộ Michael Jackson tụ tập bên ngoài tòa án, ủng hộ chuyện AEG Live phải bồi thường cho gia đình “ông hoàng nhạc pop”.

Michael Jackson ra đi đã lâu nhưng vẫn không được yên khi nhiều dấu hỏi xoay quanh cái chết đột ngột này. Những vụ kiện tụng cứ liên tục đào xới lại quá khứ của nam ca sĩ này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại