MC Đan Lê: Vượt qua “bão”...

huongngan |

Có vẻ như ít ai quan tâm người trong cuộc sẽ bị tổn thương ra sao, thay vào đó là sự chỉ trích, mỉa mai.

Dường như mạng internet ngày càng khiến người ta lạnh lùng khi bình luận về hoàn cảnh người khác trong khi chưa cần hiểu sự tình, nhất là trước những thông tin chưa được xác nhận từ chính người trong cuộc!

MC Đan Lê

“Mạng”... không bút tích

Đan Lê từng được biết đến như một trong những MC thổi làn gió tươi mới vào chương trình "Dự báo thời tiết" của VTV. Khi sự kiện clip sex của những người nổi tiếng bị tung lên mạng - vô tình Đan Lê cũng bị dính vào vòng hệ lụy đầy tính đồn đoán. Cuộc sống của cô gái “dự báo thời tiết” đang yên lành bỗng dưng gặp sóng gió khi những thông tin vỉa hè loan truyền rằng cô cũng có clip nóng, và sẽ sớm bị phát tán.

Chờ mãi chả thấy clip đâu, những kẻ "bất thiện" trên thế giới ảo đã mất công tìm kiếm và post lên mạng một đoạn phim siêu ngắn thuộc thể loại phim cấp ba của Hàn Quốc, cắt cúp đúng mấy giây khuôn hình nữ diễn viên ở góc độ có gương mặt nhang nhác với Đan Lê. Lại một làn sóng dư luận ầm ĩ. Người tinh mắt thì biết ngay là "hàng giả", kẻ "non gan" thì tin sái cổ và bình luận như… đúng rồi. Một số tờ báo kém tỉnh táo đã vội vã xử lý những thông tin trôi nổi thành thông tin chính thống, khiến dư luận càng thêm huyên náo. Sau đó, vụ việc đã được làm sáng tỏ, không hề có clip sex nào cả, và tờ báo nọ đã phải đăng tin cải chính, xin lỗi và bồi thường vì đưa thông tin sai lệch về cô.

Vượt qua những scandal trên trời rơi xuống, Đan Lê lặng lẽ kết hôn cùng BTV Xuân Tùng. Vẫn giữ thói quen thường thấy ở cô gái thời tiết, cô không rình rang về chuyện cưới xin, không "khoe" chú rể ầm ĩ trên mặt báo, nhưng trong ngày cưới của cô, rất nhiều PV vẫn "dò" ra địa điểm, ngày giờ để tới chụp hình, đưa tin. Sự kiện càng được thổi phồng khi (lại) xuất hiện những luồng thông tin "hành lang" cho rằng, clip nóng của Đan Lê sẽ bị tung lên mạng trong ngày cưới. Nhưng những người hiếu kỳ chờ dài cổ rồi cũng phải "chưng hửng" vì chẳng có clip nóng nào hết.

Thời buổi hiện đại, không ít nghệ sĩ (và thậm chí cả những người bình thường) phải lao đao sống trong rình rập của những tin đồn ác ý, thất thiệt là chuyện không còn hiếm. Các cụ xưa có câu "không có lửa làm sao có khói" nhưng dường như trong thời buổi internet với tốc độ lan truyền vũ bão của thông tin, thời đại của những kẻ nặc danh không bút tích, cột “khói” của những kẻ vô tâm trên nỗi đau người khác lại được dịp tung hoành.

Thời gian gần đây, một lần nữa tên cô lại trở thành tâm điểm của nhiều tờ báo mạng khi có thông tin cô sẽ lên xe hoa lần hai với đạo diễn Khải Anh. Trước thông tin đó, độc giả có phần bất ngờ và phản ứng vì việc Đan Lê li dị còn chưa được công bố. Liên tục trong nhiều ngày, các diễn đàn, trang web trên mạng một lần nữa "đẩy" cô vào tâm điểm của thị phi. Nhiều người chưa biết sự tình, đã "nhảy" vào bình luận với những lời lẽ cay độc đến lạnh người.

Kể cũng lạ, một bài báo rất vu vơ với những câu chữ như "theo một nguồn tin", "có giả thiết cho rằng" - hoàn toàn không có sự xác nhận của những người liên quan, với nội dung như cuộc "buôn chuyện" vô thưởng vô phạt của các bà các chị ngoài chợ, vậy mà lại đường hoàng nằm trên vài trang báo mạng có cơ quan chủ quản. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, Đan Lê buộc phải lên tiếng trước quá nhiều thông tin nhiễu loạn về mình.

Với một người phụ nữ, sau đổ vỡ trong hôn nhân có người khác sẵn sàng quan tâm chia sẻ là điều rất bình thường, thậm chí còn được vun vào, được mừng thay. Nhưng với một người được nhiều người biết, có vẻ những điều thường tình ấy lại là câu chuyện khó. Nghĩ cho cùng, đến thời điểm này, dù Đan Lê có làm gì, đến với ai thì cũng là lúc cô không còn ràng buộc nữa. Chẳng lẽ đến thời đại này, người phụ nữ vẫn "chỉ" được phép chấp nhận và chờ đợi một cách bị động với hạnh phúc của chính cuộc đời mình? Có công bằng không? Có thỏa đáng không?
 
Theo Pháp Luật và Xã Hội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại