Khi scandal liên tiếp "nở rộ" từ các cuộc thi

huongngan |

Trong đó những sự vụ nổi trội như cãi giám khảo, ghi âm chửi thề, "đuổi" đồng loạt giám khảo...

Chuyện chưa từng có với các giám khảo

Trường hợp “xưa nay hiếm” ở Việt Nam cũng đã xảy ra với bộ ba giám khảo của cuộc thi Vietnam’s Next Top Model: Nathan Lee, Hoàng Ngân và Elizabeth Thủy Tiên. Họ bị ban tổ chức cuộc thi đưa ra quyết định... đuổi việc, để thay thế vào đó những người mới. Lý do được những người tổ chức đưa ra là có sựlục đục trong nội bộ các giám khảo, cụ thể là có sự tranh giành vị trí quan trọng giữa Nathan Lee và Elizabeth Thủy Tiên.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, toàn bộ ban giám khảo của một cuộc thi bị... thay.

Sự việc khi được thông tin trên báo chí, nhanh chóng trở thành đề tài đàm tiếu của dư luận, còn những người trong cuộc thì liên tục "phản pháo". Nếu Thủy Tiên không thể hiện rõ ý kiến thì Nathan Lee và Hoàng Ngân đã có phản ứng kịch liệt cùng với cáo buộc mạnh mẽ đến ban tổ chức. Theo họ, ban tổ chức đã có cách hành xử không đúng, làm ảnh hưởng đến thể diện lẫn hình ảnh của họ trước công chúng. Riêng nhà thiết kế Hoàng Ngân rất bức xúc khi với hai từ “đuổi việc”. Theo cô, hai bên cảm thấy không còn làm được việc thì… ngừng hợp tác chứ không thể nói là “đuổi việc".

Cựu người mẫu này còn đưa ra tuyên bố, nếu ban tổ chức không đính chính về thông tin trên một tờ báo hoặc không gửi lời xin lỗi, cô sẽ đưa sự việc ra tòa. Tuy nhiên, vẫn chưa thấy Hoàng Ngân vác đơn đi kiện, còn cuộc thi Vietnam’s Next Top Model nhanh chóng có ban giám khảo mới là Hà Anh, Đức Hải và nhà thiết kế Huy Võ. Và mặc dù, dư luận tiếp tục ì xèo về chuyện thích hay không thích những "người cầm cân nảy mực" mới, khi so sánh với những người cũ, nhưng cuộc thi này vẫn đang an toàn đi về gần đến đích.

Liên quan đến chuyện giám khảo, tuy không đến mức độ bị "đuổi việc" như Vietnam’s Next Top Model, nhưng nhạc sĩ Tuấn Khanh - giám khảo của Sao Mai Điểm hẹn mùa thứ 4 cũng có một hành động gây tranh cãi. Trong đêm thi thứ 6 được tổ chức tại TP HCM, khi ba thí sinh Minh Chuyên, Đinh Mạnh Ninh và Yến Ngọc rơi vào nhóm nguy hiểm, Tuấn Khanh đã yêu cầu ba thí sinh này nói lời xin lỗi khán giả. Khi Minh Chuyên, người buộc phải mở màn, đang ấp úng không biết nói gì, nên đã sử dụng những lời hoa mỹ, nhưng giám khảo Tuấn Khanh nhanh chóng ngắt lời và yêu cầu Chuyên phải nói rõ là xin lỗi khán giả.

Giám khảo Tuấn Khanh rơi vào rắc rối khi yêu cầu các thí sinh phải lần lượt đứng ra xin lỗi khán giả.

Sự việc sau đó, mang đến hai luồng tranh cãi, số ý kiến đồng tình, thì cho rằng, đó là cách rất tốt mà Tuấn Khanh giúp các thí sinh có một cơ hội khoe tài ứng biến trên sân khấu, và chứng tỏ họ trân trọng tình cảm của khán giả. Những ý kiến còn lại thì cho rằng, việc làm của nhạc sĩ Tuấn Khanh hơi kỳ lạ. Các thí sinh chỉ là ca sĩ, khi hát cũng đã cố gắng hết mình rồi, họ cũng không phạm lỗi với ai để cần phải xin lỗi. Nhóm này, cũng cho rằng, Tuấn Khanh hơi lạm quyền trong vai trò của mình.

Thí sinh ngày càng tự phụ, cãi lại khi bị chê

Giám khảo Mỹ Tâm của cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn là người đến hai lần, gặp phải sự phản ứng, ngắt lời hay "đấu khẩu" trong lúc đang nhận xét về phần thi của các thí sinh. Lần đầu, cô “vướng” vào Đinh Mạnh Ninh, nam ca sĩ có giọng hát bay bổng và khả năng sáng tác âm nhạc theo phong cách R&B. Chàng trai này cũng đã nổi tiếng trước khi đến với cuộc thi.

Sau phần trình diễn chưa có sự mới mẻ lẫn sự tự tin có phần thái quá của thí sinh 21 tuổi, Mỹ Tâm nhận xét, Ninh chỉ có thể chinh phục được khán giả trẻ, khó thu hút khán giả lớn tuổi. Chưa để giám khảo nói hết lời, thí sinh “đốp” lại ngay rằng, từ các vòng sau, khán giả trẻ hay lớn chắc chắn đều sẽ thích mình. Mạnh Ninh tiếp tục thể hiện sự tự phụ của mình khi "ngắt lời" và tranh luận tay đôi với giám khảo Hồ Hoài Anh.

Đinh Mạnh Ninh và Hà Hoài Thu là hai thí sinh có "tiền sử" cãi lại giám khảo. Cuối cùng, một người phải rời cuộc chơi, người còn lại... liên tục phải nhờ đến giám khảo... cứu để được bước tiếp vào các vòng sau.

Còn với Hà Hoài Thu, giọng ca từng giành giải Nhất Sao Mai 2009, chưa từng có một tiết mục gây được sự bùng nổ hay đột phá nào đáng kể. Cô thật sự khiến nhiều khán giả phải "quan tâm" khi có hành động"bật" lại Mỹ Tâm sau khi bị chê.

Ở đêm thi thứ 8, dường như bức xúc với cách thể hiện của Hoài Thu trong ca khúcRêu phong, Mỹ Tâm đã diễn lại cách lấy hơi của Thu và nhận xét rằng, cách thể hiện như vậy hơi phản cảm và khiến người nghe thấy khó chịu. Dường như, không "tâm phục khẩu phục" và không để "họa mi" giải thích tiếp, Hoài Thu đã "nhại" lại câu hát của Mỹ Tâm và cho rằng mình không hề hát khó chịu đến như vậy. Sự việc thêm căng thẳng khi nữ giám khảo "chốt" lại bằng lời khuyên Thu không nên "phản kháng" lại khi người khác góp ý cho mình, đến lúc đó, cô ca sĩ trẻ mới không còn đôi co.

Tại cuộc thi Vietnam's Next Top Model,thí sinh Thu Hiềncũng khiến người xem... chưng hửng khi "cãi" lại các những người "cầm cân nảy mực" với thái độ khá gay gắt. Trước đó, cả hai giám khảo Hà Anh và Đức Hải đã có những lời phê bình dành cho nữ thí sinh này như thiếu sự tập trung, quá tự tin vào bản thân và thiếu nghiêm túc trong công việc... Ngay lập tức, cô gái trẻ đã lên tiếng yêu cầu ban giám khảo phải đưa ra bằng chứng, đồng thời phủ nhận những quy kết dành cho mình. Ngay cả khi ban giám khảo giải thích xong, Thu Hiền vẫn giữ vẻ mặt khó chịu, khi quay về chỗ của mình.

Chuyện các thí sinh "bật" lại ban giám khảo không mới, tuy nhiên năm nay sự cố này liên tục xảy ra ở các cuộc thi. Chính vì thế, rất nhiều độc giả bày tỏ sự quan tâm và mổ xẻ nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này. Trong đó, phần lớn các ý kiến đều chê trách thái độ tự tin thái quá, thiếu sự khiêm tốn cần thiết của những người trẻ, đặc biệt là những người đang tham gia trong các cuộc thi mà giám khảo vốn là những người từng trải với nhiều kinh nghiệm trong nghề. Riêng những ý kiến đồng tình thì lại cho rằng, giám khảo cũng cần nhìn lại mình, đừng để sự cảm tính "lấn át" lý trí.

Thí sinh "chửi bạn như hát hay"

Trước khi Uyên Linh và Mai Hương tỏa sáng và cùng dắt nhau vào đêm "chung kết trong mơ" của Vietnam Idol, thì chính Đức Anh và Đăng Khoa mới là hai thí sinh "ghi công" trong việc làm nóng, tăng sự chú ý của dư luận đến cuộc thi âm nhạc này. Tối 23/11,một đoạn ghi âm với những lời lẽ văng tục của Đức Anhbị một blogger tung lên mạng. Trong đoạn ghi âm đó, chàng trai từng làm MC của chương trìnhVui cùng Hugoliên tục "chửi" một tờ báo mạng, vì đã viết bài không có lợi cho mình, đồng thời "sỉ nhục" một số các thí sinh từng bị loại trước đó như Trung Quân, Phương Anh...

Chỉ vài giờ sau khi bị phát tán, đoạn ghi âm đã lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt. Nhiều người còn nhanh tay ghép đoạn ghi âm chửi thề với những tấm hình ảnh "phản cảm" mà nam thí sinh Hà thành bị "rò rỉ" trước đó để tăng thêm màu sắc. Điều này càng khiến những lời chỉ trích được dịp tăng theo.

Điều bất ngờ hơn, chỉ sau chưa đầy một ngày,thí sinh Đăng Khoađã đứng ra nhận mình là... thủ phạm ghi âm đoạn băng trên. Tuy vậy, thí sinh có gương mặt baby này lại đá trái bóng sang một chiều hướng khác, khi cho rằng, mình bị một blogger "làm hại". Anh cũng đồng thời giải thích, việc thu âm đoạn băng trên là muốn chứng minh cho "những người trong cuộc" hiểu rõ hơn "bộ mặt thật" của Đức Anh.

Hai thí sinh vốn cùng nhau gây scandal khó coi tại cuộc thi đã có phần hát chung trong đêm gala cuối cùng.

Tiết lộ của Đăng Khoa ngay lập tức trở nên "hot" và được nhiều người quan tâm. Đặc biệt, trước đó một số người vốn đua nhau chỉ trích Đức Anh, nay quay lại "bảo vệ" thí sinh này với những lý do như kẻ lén thu âm hay kẻ rắp tâm "hãm hại" người khác khi phát tán lên mạng, mới là những người đáng bị lên án.

Tuy cuối cùng, cả hai chàng trai Đức Anh và Đăng Khoa đều đưa ra những lời xin lỗi và biện minh cho hành động của mình là "còn trẻ nên có thể vấp ngã", nhưng rõ ràng họ cần phải kiểm điểm lại việc làm của mình.
 
Theo Ngôi Sao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại