Khi em là… “hot girl”

Trẻ trung, xinh đẹp, kiếm tiền rất sớm từ việc làm người mẫu ảnh, MC... nhưng “hot girl” phải đủ bản lĩnh và biết điểm dừng trước những lời mời gọi...

Chuyện của những “hot girl”

Mới 23 tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối khoa quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng nhưng Phan Thị Ny Na đã tham gia làm người mẫu từ khá sớm. Sở hữu chiều cao 1,63m với nụ cười duyên dáng và thân hình khá “chuẩn”, hình thức của cô là niềm ao ước của nhiều thanh niên.

Từ lúc học cấp 3, Na đã trở thành người mẫu cho Cty thời trang MPA (đường Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu). Ở công ty, Na được học cách trang điểm, cách tạo dáng trước ống kính. Một tua đi diễn ở các tỉnh khác không thường xuyên khoảng vài triệu đồng, tùy theo quy mô của “sô” diễn.

Không chỉ vậy, Na còn là thành viên tích cực của vũ đoàn N/step và Fly nhảy phụ họa cho nhiều ca sỹ có tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Hoàng Thùy Linh, Lương Bích Hữu... Mỗi bài nhảy (khoảng 2 phút/bài), các thành viên trong nhóm được nhận thù lao từ 100-150 ngàn đồng.

Một đêm nhảy khoảng 3-4 bài là có vài trăm ngàn đồng. Tuy nhiên, Na cho biết, thường thì để nhảy được 1 điệu như thế, cả nhóm phải luyện tập trong suốt 1 tuần liền. “Tham gia những hoạt động này, mình thấy hiểu biết nhiều hơn và rèn luyện được kỹ năng thuyết trình trước đám đông và dạn dĩ hơn” – Na bộc bạch. Nhờ vậy, lúc nào học trên lớp, trong những game mini (trò chơi nhỏ), Na cũng luôn giành điểm cao trong lớp bởi khả năng thuyết trình và múa hơn hẳn các bạn.

Để có bức ảnh này, Ny Na phải trèo lên một công trình khá cao với cây đàn ghi ta đeo bên người.

Còn Bùi Thị Huyền Trang (học sinh lớp 12/6, Trường THPT Phan Châu Trinh) thì lại là trường hợp khác. Hiện cũng là một “hot girl” ở Đà Nẵng không chỉ bởi vẻ dễ thương nhí nhảnh “trời cho”, Trang còn là MC (người dẫn chương trình) của khá nhiều chương trình tại trường và những chương trình lớn như: H2t concert do Báo Hoa Học Trò tổ chức 2 năm 1 lần, diễn đàn trẻ em dành cho trẻ em thành phố do Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức.

Trang cũng đã từng đoạt giải Nhất cuộc thi thuyết trình “Tìm hiểu môi trường vùng bờ biển thành phố Đà Nẵng”, “Lần đầu nhận thù lao khi làm MC được 500 ngàn đồng em vui lắm. Cảm giác tự mình làm ra tiền thật sự hạnh phúc” – Trang thổ lộ.

Kể về cái duyên đến với việc làm MC, Trang cười tươi: “Lúc đầu mình chỉ thích ca hát. Rồi đến năm học cấp 3, trong một cuộc thi tuyển MC ở trường, mình may mắn được chọn. Thế là từ đó mình bắt đầu được làm MC cho các chương trình lớn nhỏ”. Nhờ được “rèn luyện” do giữ vị trí lớp trưởng suốt 11 năm nên việc đứng trước đám đông để diễn thuyết với Trang cũng không khó lắm. Trang bảo, ngoài việc học hỏi thêm cách ăn nói từ ba (ba Trang là giáo viên dạy Văn) thì Trang còn thường xuyên đọc sách báo, trau dồi kiến thức để làm phong phú vốn từ vựng của mình.

Nước mắt và nụ cười

Ny Na kể, để chụp được những bức ảnh đẹp, người mẫu phải làm theo yêu cầu của các nhiếp ảnh gia. Có những lúc, Na phải trèo lên các công trình thật cao, “thồ” theo bên người một cây đàn ghi ta điện khá nặng. “Nhiều lúc mỏi tay nhưng em phải cố gắng. Tất cả đều phải thật thận trọng bởi sự an toàn cho chính mình vì không có một phương tiện bảo hộ nào”, Na cho biết. Không ít lần, vì mang guốc cao, lại lội ruộng khá trơn nên cô trượt chân nhào xuống bùn, người lấm lem bùn đất nhưng cũng phải... cười và phục trang lại để tiếp tục công việc.

Để có bức ảnh người mẫu áo dài giữa phố đông người, dịp Tết vừa rồi, cô phải đứng giữa đường đông xe qua lại tại chợ Hàn. “Có những người thấy mình họ nhường đường nhưng cũng có người trêu chọc, thậm chí lạng lách đánh võng khiến mình nhiều phen muốn... thót tim”, Na nhớ lại. Nhiều hôm, đêm về, đầu gối mỏi nhừ, gót chân sưng và nhức thậm chí rớm máu nhưng hôm sau có “sô” diễn lại tiếp tục đi. Thù lao mỗi lần chụp khoảng 500-600 ngàn đồng cũng chỉ đủ tiền son phấn và trang phục.

Dẫu vậy, những điều đó cũng không khiến Na bận tâm bằng việc phải cân đối thời gian để dành cho việc học. “Năm cuối nên việc học ở trường rất căng thẳng, mình không dám bỏ buổi nào nên chỉ những “sô” vào dịp cuối tuần mới nhận. Cũng tiếc nhưng biết làm sao. Việc học vẫn là hàng đầu mà”, Na tâm sự.

Cô đã phải từ chối công việc yêu thích ở công ty thời trang MPA để chuyên tâm vào việc học. Nói về chuyện tình cảm riêng tư, cô rầu rầu bảo “đã chia tay một người vì không hiểu và thông cảm cho công việc làm mẫu ảnh”. Còn Huyền Trang thì vẫn còn rất vô tư. Cô chia sẻ, rất yêu công việc MC và sẽ thu xếp thời gian để tham gia hoạt động này.

Trang bảo, tham gia nhiều hoạt động, được nhiều người biết đến nên lúc nào mình cũng phải tự xem lại bản thân từ cách đi đứng nói năng đến trang phục. “Khi được giao một chương trình nào đó thì mình phải “cày” đêm để học bài và soạn chương trình. Nhiều lúc thức đêm mệt phờ nhưng vì yêu thích công việc nên phải cố gắng”, Trang cười, khoe má lúm đồng tiền khá duyên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại